1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết mấy bài thơ, câu đối, câu nói về những thứ "nhạy cảm" không ạ, "đối tục giảng thanh" th

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gaioc, 02/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Giắm kêu không thúi, giắm thúi không kêu. Chỉ có giắm hạt mít là vừa kêu vừa thúi :)) =))
  2. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nằm ở sau hè,
    Săm săm anh tới anh đè tôi ra,
    Rồi anh miết liệt , miết la.
    Anh làm ướt cả người ta thế này:))
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ông nằm dưới
    Bà nằm trên
    Ông chổng cu lên
    Bà rên hừ hừ

    ( Cối xay lúa)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dẫn bạn gái đi ăn ngô nướng đố câu này mới hay:
    Vừa bằng cục kứt
    Vừa sứt vừa sẹo
    Vừa đi vừa bẹo vừa ăn
  4. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Bạn gái nó lại chả vả cho răng rơi như ngô. [-X
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Có tục,có nhạy cảm mà vẫn văn chương thì ắt không phải một số câu mà các bạn post phía trên bởi đọc nó thì chỉ có thể thấy tục để vui thôi.


    Mình có 2 bài này của Hồ Xuân Hương. Thơ HXH luôn đặc trưng như thế

    Quả mít

    Thân em như trái mít trên cây
    Da nó xù xì, múi nó dầy
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân nó, nhựa ra tay...


    Con Ốc Nhồi
    Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
    Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
    Quân tử có thương thì bóc yếm
    Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Trym dài, dế lại đét khô.
    Trym anh cỏng tếch các cô chịu liền.


    Đố tục giảng thanh.
  7. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Với bài thơ của chủ top thì gần như không ai không biết nếu đã học qua PTTH. Chắc bạn còn nhỏ tuổi nên cần nói giảm nói tránh hơn nữa mới tế nhị nhỉ. Với các đóng góp trên mà ngồi với sếp già thì không nói được.
    Mình biết nhiều câu lắm nhưng giờ không thấy có tâm trạng nên hẹn khi khác.
    Tiện thêm vào Đồ Sơn tý: Đồ Sơn bằng cái lá đa - Đồ nhà bằng cái bàn là Liên Xô :D
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Trên lông, dưới lông
    Tối ***g làm một

    ( Đáp án : Đôi mắt )

Chia sẻ trang này