1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết mấy cuốn truyện này bán ở đâu thì chỉ em mới (update)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Cao_Hunghoi_new, 18/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    @ Anxiety: thật bất ngờ khi Admin lại là một con..mọt sách chính hiệu, rất giống BKTN. Nhưng có vẻ BKTN mọt sách hơn cả người đẹp. Trở lại chủ đề, người đẹp định đi mua sách cho chủ topic thật àh? Người đẹp thường hay đi nhà sách nào để mua sách, nhà sách nào để đọc sách (hay cả hai là một)?
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nếu Anxiety là cao thủ đọc sách và tìm mua sách, vậy người đẹp có thể tìm cho BKTN cuốn : "Cơ cấu nội tại của Kinh Dịch" không?
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Off topic: BKTN có phải hôm trc tham dự giải cờ úp ở thegioico k? [:D]
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chắc bạn nhầm rồi, mình không có tham dự
  5. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Em thix bộ kia bởi vì nó đã đi sâu vào tiềm thức roài. Hồi đó lớp 11-12 gì đó (năm 2002), những cuốn đó được bán tràn làn ở khắp các hiệu sách HN.
    Thix lắm, thèm lắm, cứ ra hiệu sách mê mẩn ngắm nghía từng cuốn một. Mà hồi đó vẫn là học sinh nên nghèo, chỉ mua được 1 vài cuốn thôi
    Giờ đi làm rồi, bỏ 1 vài triệu ra để thỏa niềm đam mê thì cũng là quá rẻ :P

    ơ, tại sao lại ko mua hộ được chứ ;)) cũng mong BKTN ngó nghiêng giùm mình luôn. hihi
    mà bác ý là admin cơ à , nick lạ thế ... lâu lắm rồi ko vào ttvn :P
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Mình ngạc nhiên vì từ trước giờ chưa biết Anxiety mê sách... Ok.. mình sẽ ngó nghiêng cho bạn. Nếu có mình sẽ chụp hình và cập nhật lên topic này cho bạn những quyển mình tìm được (phải là của NXB Văn Nghệ TP.HCM mới được phải ko?)

    Còn Anxiety, hiện tại là Admin có quyền sinh quyền sát cao nhất nhì TTVNOL đấy, heheh[r24)]
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Hiện tại đang có hội trợ sách quốc tế tại Giảng võ từ ngày 17 - hết ngày 21/9. Nhiều sách hay, khuyễn mãi lớn...[​IMG][​IMG]. [r2)]
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn An... đã mở lời giúp đỡ về mua sách rẻ.
    Tôi thì không bất ngờ khi biết An... và B.K.T.N đều là những người mê sách. Chỉ cái tên B.K.T.N đã khiến tôi nghĩ người dùng tên này biết nhiều hiểu rộng. Mấy bộ về cổ học Đông Phương của Nguyễn Hiến Lê hình như tôi có cả và vài tác giả khác (hiếm người viết về đề tài này). Mấy sách này khó nhá quá, tôi chỉ mua về vì hồi nhỏ nghe các vị đàn anh cứ Kiêm Ái, cứ "hào" này "hào" kia, cứ Vương Dương Minh với gì gì...mặt tôi nghệt ra. Tính khi có cơ hội mới đọc kỹ.
    Tôi chỉ bất ngờ khi thấy An... có vẻ gì đó không hài lòng về sách.
    Từ giờ tới giữa năm sau tôi chưa có dịp về V.N (dù muốn về lắm).
    Tôi cũng mê sách như chủ topic. Có những quyển như Những Bí Ẩn của Đời Người do Nguyễn Hưu Kiệt dịch tôi phải mua hơn 3 lần. Có người mượn đọc rồi không trả. Có người mượn đọc, thấy hay quá, xin luôn. Một kỷ niệm quý về cuốn này là : Ông nọ đi tù về mượn về đọc. Đọc xong, ông ta chuyển về quê, tôi còn nhớ là Bình Tịnh, Long An. Người nhà ở quê thấy hay quá, xin luôn...Những sách quý (với tôi) thế này, tôi thật vui khi được tặng cho người thích đọc và quý sách.
    Có một thời tôi thật đau lòng không giữ được các sách sưu tầm gần 20 năm. Bây giờ sống ở nước ngoài, không dám mua nhiều nữa, thế mà thấy sách vẫn ham. Mỗi lần về V.N là hành lý trở lại chỉ có sách. Năm trước dọn nhà, đành phải "hy sinh" một số sách như Tào Tháo, Khổng minh, 1o Đai mỹ nhân...
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tôi thì khác bác. Tôi cũng mê sách lắm nhưng nhà tôi chỉ có vài quyển sách. Do hồi bé nhà không có điều kiện mua sách nên tôi phải luyện kĩ năng đọc nhanh và nhớ. Có nghĩa là đọc lướt nhanh và nhớ những điểm quan trọng của sách. Bây giờ thì tôi vẫn giử thói quen này nên nhà rất ít sách mặc dù tôi cũng là người mê sách. Những quyển sách tôi quý riết rồi bạn bè mượn không trả cũng mất gần hết luôn.

Chia sẻ trang này