1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết mấy cuốn truyện này bán ở đâu thì chỉ em mới (update)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Cao_Hunghoi_new, 18/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    vâng cảm ơn bác rất nhiều, VN t.p HCM và khổ nhỏ 13x19 thì phải :P
    chắc nhiều hàng sách cũ trong đó còn lưu ;))
    (bác xem cái list những cuốn em chưa có ở trang 1 nhé) @};-

    Bác Anxiety thăng quan tiến chức nhanh nhỉ, mấy năm trước em vào có thấy đâu :))
    em qua 2 lần tất cả rùi, chả có gì hay với em cả :-<
    Thix mỗi bộ Tam quốc in lại 13 cuốn. Mà đắt quá X_X . 173K lận :((

    Em có tật xấu là ko bao giờ cho ai mượn sách bác ạ . Kể cả người thân [:D]. Tủ sách của em dán luôn dòng chữ: "xin đừng hỏi mượn". :)). Không phải em ki bo đâu, mà do cũng từng bị nhiều ng đọc vô ý thức, ngta bôi bẩn, gập đánh dấu trang, bẻ cong, cuộn tròn sách lại ... Ai có hỏi mượn thì chỉ chỗ cho mua, hoặc cho tiền mà mua. Sách em chẳng quý nên ngta tìm mua cũng dễ . Những cuốn em mua, đọc xong 5-6 lần vẫn mới nguyên, chỉ bị bám bụi thời gian thui @} Chắc do em khó tính @-). Em không phải người mê sách, có lẽ chỉ là ng quý sách mà thôi :P

    Nhân tiện giới thiệu với bác trang sachxua.net
    Không biết mọi người biết chưa, trong đó là rất nhiều người đam mê cuồng nhiệt về sách như bác anbinh, bác Anxieety, bác BKTN


    p/s: em sẽ tìm mua cuốn Những Bí Ẩn của Đời Người do Nguyễn Hưu Kiệt dịch :)). Cảm ơn bác
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em đọc rất chậm bác ạ :((
    Đầu óc em như 1 ông đạo diễn phim truyện ý

    Mỗi 1 đoạn văn vừa đọc em vừa tưởng tượng ra cảnh nền của câu chuyện theo đúng ý văn của tác giả
    thế nên, mỗi lần đọc Kim Bình Mai em thật là khổ sở =))
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Từ trước đến giờ, mình tìm mãi cuốn "Cơ cấu nội tại của Kinh Dịch" vẫn ko thấy, hic... tiếc mãi... sách quý và hay lắm, trong đó có đoạn: "Nếu bạn dừng lại, đôi khi đó là tiến, đôi khi đó là thụt lùi; nhưng nếu bạn tiến lên thì ít nhất bạn sẽ hạn chế được khả năng bị thụt lùi". Câu đó rất hay, vì nó cho thấy khả năng hành động trước những tình huống khác nhau và trên cơ sở đó, đạt đến thành công hoặc hạn chế được rủi ro.
  3. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    dừng lại chắc chắn bạn sẽ ko ngã @}
  4. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    úp lên cho ngày mới ạ :)
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nếu đọc Kim Bình Mai mà thấy khổ thì khi đọc những bộ sắc hiệp hiện giờ như Kiều Kiều Sư Nương, Tây Uyển Mỵ Ảnh, Quái Dị Khách... còn khổ đến đâu nửa.
    Tôi thì khi đọc sách ra tôi còn đọc những thứ liên quan đến quyển sách, đến tác giả, bối cảnh và nhiều thứ khác để đối chiếu và giúp mình hiểu và có cái nhìn đa chiều về quyển sách đó. VD đọc tây Du Ký tôi còn đọc về Thiền Tông, về Kinh Bát Nhã, về Kinh Duy Ma Cật, về TRần Huyền Trang đi thỉnh kinh, về các công án của Thiền sư và bối cảnh sáng tác tây Du Ký... nhờ thế tôi sẽ có cái nhìn đa chiều về Tây du Ký và có thể hiểu rõ hơn truyện này. Tương Tự là các bộ truyện Kim Dung, Truyện Kiều, Lịch sử Việt Nam hay những truyện mà tôi thích khác.
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Cái này là do bạn nói chứ ko có trong sách, vì dừng lại nhưng phải kèm theo một điều kiện nào đó nữa thì bạn mới ko ngã, ví dụ như đang dừng xe máy, nếu bạn ko chống chân thì bạn sẽ bị ngã.
  7. drspillermpsh

    drspillermpsh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  8. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Lan man về sách.
    Hồi nhỏ tôi cũng như atlas02 là không có điều kiện mua sách. Có lẽ vì vậy mà sau này tôi thích có nhiều sách. Tôi khác atlas02 là tôi đọc chậm lắm. Xem phim phụ đề Việt ngữ, tôi đọc không kịp các chữ cuối. Nhưng tôi cũng thích tìm hiểu thêm nhiều điều về tác phẩm minh đọc.
    Tư cái mê sách, mê đọc, thích tìm hiểu về tác phẩm, tác giả... đưa tôi đến vài cái thú liên quan. Như tôi thích có chữ ký của tác giả trong sách... Tôi hiện giữ được một số sách của tác giả trong và ngoài nước với chữ ký tay. Như của nhà văn Hồ Phương, của Thích Nhất Hạnh...
    Lan man thêm : tôi biết Võ Sư Lê Sáng của Vovinam viết chữ rất đẹp, tính xin ít chữ về treo và làm kỷ niệm. Chưa kịp xin chữ thì vị Võ Sư này đã đi vào Cõi Vô Cùng.(Nguyện cầu Hương linh cố Võ Sư an vui Miền Vĩnh Hằng).
    .......
    Cám ơn Cao_... đã giới thiệu sachxua.net.
    Nhắc Tam quốc làm tôi nhớ tới bản dịch của Tử Vi Lang ở Miền Nam trước năm 1975. Tôi thấy hay lắm.
    Tam quốc và các truyện tầu xưa, nếu có thời gian mà đọc cả bản dịch của các Cụ người Miền Nam xưa và bản của các dịch giả này thì cái thú đọc sẽ tăng lên.
    An... nói về sách dịch làm tôi nhớ tới một người dịch tiểu thuyết mà người đọc thấy bay **** như sáng tác. Đấy là nhà báo Vũ Trọng Phụng của Miền Nam trước 1975. (Thật ra thì ông ta phóng tác hơn là dịch.)
    Nhà xuất bản trước năm 1975 ,tôi chưa thấy quyển nào của Phạm Văn Tươi là không quý.
  9. Cao_Hunghoi_new

    Cao_Hunghoi_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Kính gửi mấy bác.
    Có bác nào quen ai đang học Đại Học Đà Lạt ko ạ
    em cần nhờ bác í thó 2 cuốn sách trong thư viện đó

    Em hứa sẽ đền bù xứng đáng :-bd
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không quen ai ở ĐH Đà Lạt cả.

    Và tôi cũng không có từ vựng Hán-Việt nên đừng ai nhờ tôi tìm sách gì có từ vựng Hán-Việt. Tôi mắc chứng ù ù cạc cạc. (Ngày xưa, những ai để ý đã luôn phải có dòng cảnh báo trc đoạn có nhiều từ Hán-Việt hay tuồng tích cổ để nhắc tôi nhảy cóc mà đọc chứ đừng đọc thẳng mà rồi lại loạn óc. Bài viết của họ, vì vậy, được viết thành cách đoạn riêng cho cho tôi để tôi dễ hiểu.)

Chia sẻ trang này