1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bac nao biet noi nao sua chua loa thi cho em biet dia chi voi?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi anhnhoem040281, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnhoem040281

    anhnhoem040281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bac nao biet dia chi noi sua chua Loa cho em biet voi. Vi em dang co 1 chieu loa nhung loa Trung ko danh duoc, ko ra tieng vi the Bac nao biet thi chi gium cho em nhe. Em cam on nhieu
  2. minhpt

    minhpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Đầu phố Lò Đúc HN có nhiều đấy,
    hình như nhà 2 mấy thì phải
  3. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Em biết mỗi một ông ở ga Hàng Cỏ, của hàng cực nhỏ bên cạnh cái cột điên, hình như tên là Cường. Nếu đi theo đường 1 chiều Lê Duẩn thì qua ngã 3 Trần Hưng Đạo đi khoảng 30m rồi nhìn sang tay trái. Hồi xưa, cách đây hơn 10 năm thì ở đó chém ác lém nhưng phải công nhận ông này là một người có hoa tay. Không biết bây giờ có nơi nào làm hơn không (nghe mang máng đâu khu vực Lò Đúc, Hoà Mã có cao thủ)? Bác thử check lại thông tin xem.
    BGĐK.
  4. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1

    Nghe Bà già đầu khô nói, mình lại nhớ đến thủa thiếu thời...
    Ôi bao nhiêu là kỷ niệm...
    Lần đầu tiên tháo được những cái loa từ mấy cái radio cũ ra, cái thì đứt , cái thì rách màng, đem ra cái ông cột điện ấy để sửa, khi đó mình còn đi chiếc xe đạp Thống Nhất cũ tróc hết sơn, trơ cả khung sắt đen sì sì ra...
    Cái cửa hàng đó có 2 ông, một ông già ngoại lục tuần là ông Lân, mình vẫn gọi đùa là Kỳ Lân. Một người khéo tay, dáng cũng nghệ sĩ. Người thứ 2 là anh Cường trẻ hơn, vẻ ngoại tứ tuần chi đó....
    Trong một cửa hàng , đúng , có thể nói đó là cửa hàng siêu nhỏ, diện tích chỉ chừng 2 m vuông, bày la liệt các loại loa nhớn bé, già trẻ... Ông Lân mặc một chiếc tạp dề lúi húi làm. Trông thấy mình, một chú nhóc ông chỉ nhướn cặp mày sâu róm lên và nói: "Ghi tên đi". Bút ở đây là một cái nan hoa xe đạp được mài nhọn hoắt, mình lấy nó vạch lên sưòn loa mấy chữ cái tên mình. Vài ngày sau ra lấy loa, ông Lân dùng một chiếc đài Orionton của Hung Ga ry để test loa, loa kêu choang choang... Ông lại dùng một biến áp AC 3 V để gí vào loa, loa kêu rù...rù... phép thử sau ông bảo là để xem loa có...sát cốt không(!)
    Đôi loa bass đầu tiên trong đời mình là một đôi Tonsil của Balan, 40 cm, 15 Ohm, mua thanh lý được của 1 đơn vị chiếu phim nhà nước. Đôi này đứt bobin, cũng đem đến cửa hàng "siêu nhỏ" đó để điều trị. Về mình dựng một cái thùng 3 loa 3 dải, cao to khủng bố, lại lấy nguyên 1 cái chăn bông cũ cắt ra làm...tiêu âm. Rồi lại ráp một cái cassette, có kèm mạch công suất chạy sò 3055 đánh vào kêu rầm rầm. Thời đó, ở hà Nội có một cái cassette kiểu Sharp GF-777 đã là bố đỉnh của thiên hạ, oai hơn giờ đây có xe hơi Camry... vậy mà cái cassette tự chế của mình đập còn rầm rầm hơn, và, tuổi trẻ lấy đó rất chi là khoái chí(!).
    Không biết ông Kỳ Lân giờ đây còn làm không, chắc già rồi, đã nghỉ rồi, hy vọng ông chưa ...quy tiên.
    Hà Nôi, mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều gắn với bao kỷ niệm của một đời người....
  5. anhnhoem040281

    anhnhoem040281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo cac Bac thi neu loa bi chay quan lai co anh huong gi nhieu den chat luong am thanh ko? hoac la bi chap nua? Cac Bac cho em loi khuyen nhe vi loa nay em vua mua ve nhung lai mua o nuoc ngoai co. len ko duoc bao hanh. Cac Bac biet thi giup em xem co cach nao ko nhe em cam on nhieu lam.
  6. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác Audio-philê nói cái gì mà GF777 mới lại sò 3055? Bác có nhầm thời gian không đấy ạ? Em chỉ nhớ cái thời Ba Con Bảy là "đỉnh cao của âm thanh" thì còn trước cả thời "nữ hoàng A2" nữa. Lúc đó mà ra chợ giời chỉ có mỗi... Mờ-Pi 37 của nga ngố hoặc may mắn kiếm được chú 2N2222 của mẽo thì... quý như vàng. Mãi sau này chợ giời mới bán LA4508 để lắp Ampli... còn sò sắt 3055 thì chỉ thịnh hành chục năm trở lại đây chứ mấy. Lúc đó em đang phải nhịn ăn sáng để lấy tiền mua linh kiện lắp âm-ni nên chỉ đủ tiền mua sò than KT805/807 chơi thôi chứ đâu dám sờ đến 3055!!!
    To bạn gì hỏi về quấn lại loa: nếu là loa bass, gặp thợ khéo tay, làm cẩn thận thì chất lượng giảm không đáng kể (may ra tai bác Audio-Philê fân biệt được). Nhưng với loa trung hoặc tép thì khác, chất lượng giảm đáng kể đấy. Lý do: khối lượng màng + bin dây của loa tép rất nhỏ (để rung được ở tần số cao thì loa tép phải có màng nhẹ va gân cứng) nên lúc quấn lại thường không đảm bảo được yếu tố này vì ở VN mình không có vật liệu thích hợp.

  7. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sửa loa ở trong thành phố thì cũng có 1 vài địa chỉ
    nhưng mình thấy có Anh Cường ở Thái Phiên ( giữa Lê đại Hành và Mai Hắc Đế, bên phải đường) mình không nhớ số nhà lắm , anh này làm rất cẩn thận nhưng phải cái máu câu cá.
    Tel của Anh Cường là 8215867.
    Than
    Thuylt.
  8. loli

    loli Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đi hết Trần Xuân Soạn giao nhau Lò đúc nhìn về chếch bên trái thấy treo mấy biển nho nhỏ Hoà loa, Dũng loa v.v mấy hàng liền chui vào hỏi thử xem , tốt nhất là mang ra hàng mua loa thử kỹ đã nếu mới mua thì lăn ra bắt đền hoặc đổi được đôi khác là tốt nhất, quấn lại kiểu gì cũng không bằng zin được đâu, chúc may mắn.
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ở phố Đội Cấn, gần công ty Techcom cũng có một cửa hàng chữa loa mới mở. Bạn có thể ra đó hỏi xem...
  10. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    Hì hì ... Em cũng còn nhớ là hồi xưa xửa xừa xưa, em đưa anh audiophile đi chợ giời mua cả cái cassette 3$ Canada nữa, còn cái remote hồi đấy nữa, em mua tới 90 $, bán lại cho anh 30$, bây giờ chỉ đáng 1 $ nhỉ vì remote universal bây giờ hay gấp trăm lần .
    Nhưng mà cái ampli em vác về định sửa rồi bán cho anh ở HN năm 95 thì bây giờ vẫn gía trị lắm đấy .
    Bây giờ thì các máy em cứ mua rồi cất có khi nhiều hơn cả 1 cửa hàng máy cũ loại lớn ở chợ HN , gía mà có cách khuân hết về VN thì cũng đủ mua cái nhà nho nhỏ ở ngoại ô, không biết có ai biết cách làm thủ tục nhập hàng Audio cũ không ?
    Riêng ampli của Nhật, Mỹ, Anh cũng khoảng trên 20 cái, Loa thì chắc nhiều hơn, chật cả nhà mà chẳng có cái nào made in China đâu, toàn là England, Mỹ thôi ... DAC em cũng có 4 , 5 cái gì đó, mất hôm nay đọc các bài trên này mới lại lôi ra làm thử xem các anh đúng sai ra sao !
    Này, đôi Lowther của anh Cheval mà anh Audiophile không xí phần là em lượm luôn đấy nhá , ... cuối tuần này em cũng lái xe đi tận Toronto để bắt cặp AR3a đem về tích trữ thêm ; khổ cái đời mê máy, đã có AR đủ loại mà cứ thấy Ar3a là lại mua thêm .

Chia sẻ trang này