1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào biết về chiếc hộp Pando

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duahau84, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duahau84

    duahau84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết về chiếc hộp Pando

    Em hay nghe thuật ngữ chiếc hộp Pando chỉ người không giữ được bí mật,mà không biết cụ thể câu chuyện ấy thế nào.
    Bác nào biết hay có tài liệu nào đấy nói về cái này thì share cho em với.
  2. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì nó là chiếc hộp của Pandora. Không nhớ rõ lắm nhưng đại khái là thế này.
    Sau khi tạo ra muôn loài thì các vị thần muốn tặng cho mỗi loài một món quà. Đến loài người thì chả biết tặng cái gì vì loài người ưu việt quá. Thế là Promete mới ăn cắp lửa trên thượng giới xuống tặng con người --> ông ý bị phạt xích vào núi cho mấy chú chim đến mổ thịt (sau này được Hécquyn giải thoát). Đó là hình phạt Zeus dành cho Promete. Còn để trừng phạt loài người, Zeus lệnh cho Hephaitos tạo ra người đàn bà đầu tiên có tên là Pandora (tại sao lại là trừng phạt thì đọc nốt sẽ hiểu).
    Pandora được các vị thần mỗi người tặng cho một đặc tính tốt đẹp nào đấy (tạo hình từ đất sét bởi Hephaitos, quần áo từ Athena, vẻ đẹp từ Apro***e (vệ nữ), tài năng nhạc hoạ và chữa bệnh của Apollo, tài làm vườn của Demeter, khả năng bơi lội của Poseidon, sự tò mò của Heras (vợ anh Zeus), sự gan dạ mưu lược và quyến rũ của Hermes...). Đặc biệt trong đống quà tặng của các vị thần có một cái hộp. Prometê đã dặn anh mình là không được nhận quà từ các vị thần. Thế nhưng ngay khi gặp Pandora thì Epimete đã yêu mất rồi. Nhưng cũng nhớ đến lời em, Epimete dặn Pandora không được mở cái hộp kia ra. Nhưng vì sự tò mò thừa hưởng từ bà Heras vợ anh Zeus, một ngày kia Pandora đã mở nó ra. Thế là tất cả những điều xấu xa nhất cất giữ bên trong chiếc hộp đó được giải thoát ra bên ngoài và đe doạ thế giới loài người. Nhưng mà ơn Đảng ơn Chính phủ, Pandora đã kịp đậy lại trước khi quá muộn, và thế là bên trong hộp vẫn còn thứ quý giá nhất. Đó là niềm hy vọng (Hope). Chính vì thế mà con người vẫn luôn còn có hy vọng cho dù họ gặp những điều bất hạnh nhất xảy đến.
    Câu chuyện nó là thế. Ai rút ra được bài học gì thì rút. Và tại sao đàn bà lại là sự trừng phạt của Zeus thì mọi người đã hiểu chưa
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đã hiểu cái vàng vàng rồi.
    Cám ơn bác nhìu!!!
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Theo thần thoại Hi Lạp, trong ?o thời đại vàng?, các nam thần và nữ thần sống trên trái đất chung với con người (toàn đàn ông). Mọi việc thay đổi dần khi bắt đầu kỷ nguyên mới do Zues cai trị. Zues là nhà cai trị khắc nghiệt của kỷ nguyên này. Thần xem con người là sinh vật hạ đẳng, ko phải thần và thích đối xử với con người như thú vật. Prometheus, một Titan đã dám đứng lên bảo vệ cho loài người, chống lại Zues. Thần ăn cắp cả lửa của Olimpus và giao nó cho con người. Điên tiết, Zues xích Prometheus trên đỉnh dãy núi Caucasus và để một con diều hâu mỗi ngày lại đến mổ bụng, ăn lá gan của Prometheus. Để trả thù loài người, Zeus phái Pandora, người đàn bà đầu tiên xuống trần làm vợ của em trai Prometheus. Cậu em vì quá yêu quý Pandora nên đã bỏ ngoài tai lời khuyên của người anh. Và Pandora, với tính tò mò của mình, đã mở chiếc độc bình mà người chồng đã căn dặn là ko được mở. Chiếc độc bình chưa trong đó mọi sự xấu xa: bệnh tật, chết chóc.... Người Hi Lạp cổ tin rằng phụ nữ là nguồn gốc của sự độc ác và mọi điều rắc rối. Chiếc hộp Pandora (Pandora?Ts box) là biểu tượng cho việc con người bị hư hỏng do đàn bà và chiếc hộp đó chứa bên trong các con quỷ xấu xa. Sau khi Pandora thả chúng ra, số thần thánh còn lại dưới trần thế lập tực đến sống tại Olimpus. Astraea là vị thần cuối cùng ra đi. Nàng là con gái của của Zues và Themis đồng thời là chị của Pudicitia - nữ thần khiêm tốn. Astraes là nữ thần của đức hạnh, dù sống trên Olimpus nàng vẫn hi vọng sẽ có ngày được trở về trần thế. Chòm sao Virgo là biểu tượng của nàng.

Chia sẻ trang này