1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

    Cả đêm ko ngủ được,ngoài trời lớt phớt mưa muốn ra ngoài thì ngại,có mấy thằng bạn thân lại ko có nhà.Ở nhà 1 mình đã buồn lại đang bực mình,nghe nhạc mãi cũng đau đầu,nhìn màn hình máy tính chỉ muốn đấm .Đang thừa hơi muốn tìm vài đứa như mình để đấm quá ,đừng đứa nào dại mà lại gần ,ko tin vào đây xin ít tiết .
  2. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tao cũng không ngủ được. Mang tý việc về nhà thì hình như file bị lỗi không vào được. Tiền thì nhận rồi mà không làm thì mất Tết. Đàng nào thì cũng thế tao với mày oánh nhau để giải stress đê
  3. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............
  4. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ông này có nhầm lẫn ko đấy?ko đọc topic trước khi sử dụng à?Không biết vui hay buồn tự dưng vào cười.Hay ông này đến giai đoạn ăn chuối cả nải hồng cả hột rồi.Đang vui thành ra bực mình .Mà hình như năm hết tết đến mọi người toàn chuyện vui hay sao vào topic lèo teo bực ca mình ,càng nghĩ càng bực .Xé cái room này ra bây giờ .
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...............
    [/quote]
    Ông này có nhầm lẫn ko đấy?ko đọc topic trước khi sử dụng à?Không biết vui hay buồn tự dưng vào cười.Hay ông này đến giai đoạn ăn chuối cả nải hồng cả hột rồi.Đang vui thành ra bực mình .Mà hình như năm hết tết đến mọi người toàn chuyện vui hay sao vào topic lèo teo bực ca mình ,càng nghĩ càng bực .Xé cái room này ra bây giờ .
    [/quote]
    Cười như thế hiển nhiên là đang vui rồi, ngược lại là đầu có điện nặng đó. . Bia bọt thế kia chui nhầm buồng là phải.
    Theo khổ chủ thì chỗ này chỉ dành cho những ai đang máu rồn lên não thui nhưng em có ý này, BÉ BẬU BĨNH nên mở rộng phạm vi để đủ các thể loại tâm trạng: vui buồn hờn giận cũng có thể vào đây, thế thì room mới đông, bác đỡ buồn vì hàng ế. Đồng ý thì cạch 1 cái cho zui.
  6. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé, cách khuây khoả tốt nhất là gọi mấy thằng bạn đi nhậu , rượu vào nhời ra, tha hồ mà nói mà quát . Hay cuối năm nhà mình offline 1 bữa đi nhỉ, ko đc đông đủ cả box thì coi như là giao lưu giữa bọn VTT&KTB
  7. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh em vỏ đi offline với thằng này thì được không sao đâu,tới bến đấy!! Nhưng mấy em KTB thì cẩn thận thằng nì nguy hiểm lém!! Nó dụ dỗ con gái nhà người ta thì .. thôi rồi!
  8. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ lovemoneys: Này chú em vỏ khoá sau!! Vào thấy mấy anh không chào hỏi chỉ "Haaaa ..." thôi à?? Hay chú cũng muốn giảm stress? Nếu cảm thấy thích thì nhào vô đi>>
  9. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm lạnh nữa!! Hôm nay, con bồ tự nhiên giở chứng, chẳng hiểu ra làm sao nữa!! Điên quá!! Muốn đánh nhau quá!!
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Gọi người iu như thế bị ng ta dở chứng thì cũng đáng.

Chia sẻ trang này