1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    A, thế thì bạn karaoke nên cắp tráp theo hầu bạn stf để có bí quyết fúc tra lên điểm thôi.
  2. karaoke00

    karaoke00 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    4.493
    Đã được thích:
    2
    THực ra toán em làm thế nào, đáp án, em biết đúng sai chứ,,mà em cũng nghe fúc tra ko an thua, hix, chẳng biết lấm sao nữa
    may mà còn đủ điểm qua
  3. LK1987

    LK1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời quả là hơi bị buồn! O2 thì bị hỏng không sửa nổi! Ngoài trời thì mưa lất phất lên ko dám đi . đang mang nặng mối nợ chồng chất(hơn 3T). Chờ mãi chả thấy tiền về nhà, chỉ thấy tiền đội nón ra đi thôi. Hic... Bực mình chỉ muốn tìm xem có thằng nào để mà đánh ko?
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Qua thì tốt rồi, lần sau cố trình bày như thầy cô, đừng trình bày theo ý mình là được. Tuổi trẻ không kêu ca, tuổi trẻ phải vượt qua.
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ được...3 ngày rồi ko ngủ được..ngày thì díu hết cả mắt nhưng cứ ban đêm là mắt thao láo........................Các bạn giúp tớ với...........tớ tức lắm......mặt tớ trông thảm lắm................................
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Theo Fran thì mỗi đêm uống lấy vài viên cêzôxen thì ngủ khìn khịt...hihi.
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    hĩ hĩ, chưa có kinh nghiệm áh? e mới vô tr` mà đã có chút ít gọi là vốn riêng oài...^^ vô đây cũng đc chỉ jáo nữa
    "Trên đời có nhiều cái ngu, cái ngu đầu tiên là đi kiện cáo dưới hình thức phúc tra phúc mẹ. Vì như thế là thái độ nghi ngờ trình của thầy cô. Mà đã nghi ngờ trình của thầy cô tức là coi thường thầy cô, tức là gián tiếp bảo thầy cô kém, tức là thầy cô không xứng dạy em, tức là em giỏi hơn thầy cô, tức là em kiêu ngạo, tức là em không biết luật chơi, tức là em phải trả giá, tức là em mãi mãi phải tạch - thế cho nó nhanh. Nhỉ.
    Biết thế nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Mình chả dại đi kiện. Con kiến mà kiện củ khoai. Thôi thì hẹn liền chị liền anh sang năm làng quan họ gặp lại nhé. Bái bai bấy bi, ai lớp riu, bái bai? "

    đấy, mò đc cả bài đấy để đọc thế mơí siu hehe
    bạn ơi 1 ngày vui vẻ ná!
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Em chỉ đc cái nói chuẩn
  9. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ !!! Năm nhất mà nói chuẩn fết nhở.... Tớ có thằng bạn, fúc tra điểm thi tốt nghiệp ngoại ngữ, ko hiểu tra kỉu gì từ khi tớ ra trường đến h, năm nào nó cũng phải xuống thi lại . Giờ vẫn chưa lấy đc bằng. Ngu thì chít đấy
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    giáo viên chấm thi xong lăn đùng ra ngất, ko ngờ lớp này học dốt thế. ặc ặc

Chia sẻ trang này