1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    25 ngàn 1 mớ rau muống, 10 ngàn 1 cái bắp cải. Night bỏ nghề đi buôn rau nuôi chồng thôi.
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    thực sự thất vọng về truờng Hàng Hải cũng chỉ là hư danh mà thôi
  3. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    nhìn lại mìh nhé....
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Này CHÚ ...Trường HH có những SV như CHÚ thì đúng là HƯ DANH thật. DANH do những kẻ HƯ tạo nên thì KHÙ KHOẰM phải biết
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Oánh nhau đê
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hạ cấp MOD vì tội XÚI BẤY.
  7. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tỉn mạnh vào... Danh bất hư truyền mà lại bẩu nà hư danh à
  8. chunghehe

    chunghehe Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    295
    Bực Mình quá !!!! . Moá Hôm nay đến lớp em trực an ninh , đi muộn có 10p < tại mải online > , đến nơi thằng bảo vệ nó đuổi về , mồm nó nói toàn mùi rượu , điên quá chả lẽ cho nó viên gạch . Lại phải đi donj vệ sinh giảm điểm
    Không biết các bác thấy cái việc trực an ninh này thế nào ,em thấy như hành hạ học sinh , chả rèn luyện được cái gì. Mà trường này muỗi thì to như con ruồi , đi trực đeo 2-3 cái tất nó vẫn đốt xuyên qua mới khiếp . Ai trải qua nỗi khổ mới biết , Mà sao mấy thằng bảo vệ mà tinh tướng thế nhỉ ???????????
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    lâu lém mới thí chú Kưm hí hoạ
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Kêu làm gì, đó là truyền thống ròi, ít nhất là nó cũng luyện được cho
    chú khả năng chịu nhục, chịu rét và chịu muỗi Bọn bảo vệ
    trường mình thì tinh tướng có chứng chỉ đấy, nhịn đê ko nó hành cho
    lại càng khó chịu hơn.
    Đi trực chiến ko hẳn là không có trò vui, mùa này trực đêm thông
    thường đều tổ chức nhậu bảo vệ khó nhậu nhỏ, bảo vệ dễ nhậu
    to Nếu ko thích có thể chuyển sang đánh bắt cá, bảo thằng nào
    đó hy sinh cái màn làm quả lưới vét ở hồ an toàn, nếu chất chơi có
    thể kiếm gỗ chui vào nhà thực tập cứu hỏa nướng tại chỗ . Mùa
    hè chú có thể chui vào bể bơi tắm tiên . Còn nếu trực ở khu B thì
    chú có thể luyện công phu bắt muỗi bằng tay . Đại khái, sướng
    khổ tùy chú, miễn là chú chịu khó tìm tòi cách nghịch là ko sợ buồn
    chán đâu

Chia sẻ trang này