1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Híp cần quái gì dùng bạo lực thế, với khả năng của HÍp emyeu nghĩ Híp chỉ cần DI 1 cái, tụi nó nát bét dưới bàn chân, trong bàn tai của HÍp. Còn chuyện Híp làm thế mà vẫn o ai yêu thì đúng là Híp chẳng có ai yêu rồi.
    [/quote]
    Thật đau khổ khi có người nói mình là không có ai yêu...
    Và cũng thật đau khổ khi càng ngày mìn càng thèm chống lầy do phải đi đám cưới
  2. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chả có gì để buồn.
    Vàng vàng: Người ta là ai thế?? chung thuỷ mà cứ bị ghen á. hơ hơ
    [/quote] Hắn nói là hắn tin em nhưng hắn ko tin "chúng nó"
    Văn như thế thì làm sao mà đỡ đuợc!
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    To Hip: Này, không phải cái gì MUỐN là cũng ĐƯỢC nhá. Phải biết mình là ai chứ.
    Táng thêm quả này có đứa tự tử.
    To Girl: Đỡ được, đỡ được, em bảo với zai nhà em là: Thế anh có muốn tin chúng nó như tin em không?
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tự tử vì xiền còn được, chứ tự tử vì tình thì hơi buồn.....Nghe emyeu nói xong, chạy ngay vào toilet, lấy cốc nước hất vào mặt mà không chết đuối, bùn đến tận bi giờ cơ...
    Vẫn biết ở đời phải biết mình là ai
    Nhưng tâm vẫn muốn, nhưng tim vẫn thèm
    Đã thèm đã muốn đã xông pha
    Cần chi phải biết là ai trên đời?
    To girl: Zai nhà giở vờ í mà, con trai là chúa giở trò...tin tưởng
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Chị Hip nói ko cần chỉnh nữa.
    Mới tiễn chàng lên Hn. Chưa gì đã nhớ điên đảo rồi!
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    HÍp nhà ta hiên ngang nhỉ.
    Chị em nhà này XOA BÓP nhau thế này thì ĐỈNH quá rồi.
    Mình đi
    Mình đi
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Lên HN rồi à? Nhớ quá thì lôi "rế iu" ra, send mess với nội dung.."Anh ơi em nhớ anh nhìu, anh ơi em nhớ anh nhìu, anh ơi..em nhớ...Khi nào về nhớ mua quà nhiều vào nhé! "
    To emyeu: Ở trên HN, nếu không yên tâm về zai nhà, ta có thể dùng phương pháp, nhờ người chăm sóc hộ...emyeu nhở?
  8. vikingpro

    vikingpro Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    2.529
    Đã được thích:
    605
    quyết tâm làm shipcon rồi mà khi mở ra cóc crack đc thế mới đau.Ức chế
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, ức chế thật.
    Ỳ Híp là thế nào, emyeu không biết chăm sóc trẻ con đâu nhé.
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này mà còn nói là "không biết chăm sóc trẻ con"..chẹp, chẹp, thế thì lấy chồng làm sao được cơ chứ?
    ...Bức xúc vì...hết tiền!

Chia sẻ trang này