1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Èo, mấy bà này máu lấy chồng nhể?
    Bực ghê, gặp thằng hãm tài. Ghét!
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm đi em út, bọn chị đâu còn trẻ đẹp như em út đâu ma không són vó lên vụ chồng con.
    Hị hị..
    To Hip : Dạy trẻ con từ bé không sao, chăm sóc người lớn mà tính trẻ em là ớn lắm...Cho emyeu rút.
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mìn bây giờ không còn ở mức...em - yêu - là - cưới nữa ròi, mà ở mức...em - yêu - là - phải - cưới...chẹp, kỹ thuật lên đến mức..mồi chài ròi
    To emyeu: Nói thế, người đàn ông khi yêu thì thường rất trẻ con <-- ng ta nói thế...mà như thế có nghĩa là, ngưòi đàn ông khi yêu là những đứa trẻ to xác, chẹp, vậy như emyeu nói...không dạy được thì sao biết nghe nhời?
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ối Hip ơi, đừng có hại nhau thế, lộ hết thiên cơ, ai lại đi vạch áo cho người xem CHIÊU thế.
    Với người yêu á, toàn được anh ý chăm sóc thôi....hí hí hí
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Công nhận không biết ai hại ai, chứ thấy tình hình emyeu biết rõ mình hay ghen tị với những ng đang yêu, nên cứ hay vô tình mà chẳng biết có hữu ý chen ngang nói dọc chữ...anh yêu..Chẹp, còn gì đau khổ hơn là mình chưa có anh yêu ?
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hip cứ động lòng làm gì cho XÓT RUỘT, đã bảo là giời sinh có cặp nên Hip cứ là vắt chân lên gối mà khò khò đúng thời điểm ắt có thèng nó đến nó rước HÍp, híc khi đó box mình mất đi 1 thành viên tích cực. hị hị
    Off đi, hôm nào off đi bà kong.
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ng ta kế hoạch hóa, sinh 1 không bà?
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải KHH, sinh 1 đang là xu hướng hiện nay, mà đang mệt ko hiểu ý HÍP cho lắm, liên quan gì chỗ chồng con hả Híp.
  9. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Vừa mới là sông...
    Sông cứ nghĩ nó là biển và dùng đủ mọi cách để chứng minh rằng nó là biển, và cho rằng biển cũng bình thường như chính bản thân nó chỉ là nước mà thôi!.Nhưng rồi mọi người vẫn chỉ nghĩ nó là sông dù nó luôn cố tỏ ra nó là biển...
    Sau vài lần vấp ngã..
    Sông nghĩ nó cần phải chảy ra biển vì đó là điều tất yếu của tự nhiên :"nước bao giờ cũng chảy về chỗ trũng!"..Và cũng chỉ có ra biển mới chứng minh bản thân nó..Nó nghĩ rằng chỉ cần chảy hết sức mình là có thể là biển và mọi người sẽ không khinh thường nó..Nó ao ước thành biển và nó cố gắng chảy ra biển.
    Sông đã thành biển..
    Biển ! Biển không như sông nghĩ ! Đâu phải cứ chảy hết mình là được..Biển chỉ là cái nơi mà mọi con sông đổ ra!...Ở đó chúng chảy thì ít mà va vào nhau thì nhiều, vô vàn lớp lớp những con sóng...Sông đâu còn chảy nữa mà cuộn vào gào thét trong cái đống hỗn độn đó..Nó cũng không còn định hướng được dòng chảy nữa ..và sông hiểu rằng biển là thế đấy. Nó không còn là sông nữa ! Nhưng nước bao giờ cũng chảy về chỗ trũng ....Nó đã chọn con đường đó, nhưng 1 mình nó đâu phải là biển..Đúng ! Đó là sự lựa chọn của những dòng sông như nó, chúng đã chọn cách va vào nhau để trở thành biển chứ không yên bình chảy như 1 dòng sông nữa.Chính bản thân nó đã tự đánh mất đi bản thân mình, nhưng nó đâu còn sự lựa chọn nào khác ..Đôi lúc nó lại muốn quay lại trở thành con sông trước kia...Chân lý là nghịch lý và ngược lại nghịch lý lại chính là chân lý...
    Cuối cùng..
    Sông cũng là nước, biển cũng chỉ là nước ...mà nước thì vẫn mãi là nước ...Nevercry vẫn mãi là Nevercry, chẳng có gì thay đổi chỉ có sự nhìn nhận mọi người về Nevercry là thay đổi mà thôi !?
    Làm 1 bài để đổi chữ kí..
    Dạo này box xuống cấp quá, toàn chát nhảm
    Trong khi đó âm thịnh dương suy
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chị đợi cậu khi nào đi biển về ròi viết về biển lớn hơn đi, sông nước mênh mông, thay đổi phần phật, con người cũng thế, ai bảo chỉ có nevercry là không thay đổi...Bùn cười ghê!
    Mà ghé qua bên GDGT thấy cậu nevercry cũng rôm rả ở bên í lắm nhở?

Chia sẻ trang này