1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mưa. Rét. Có 2 con điên đi dầm mưa. 1 đứa thì bốc khói ngụt đầu. .
  2. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay điên không chịu nổi?
    Trời mưa gió rét mướt, lạnh cắt da đứt thịt, đường phố đông đúc chen chúc?
    Thằng NeverCry_hp nó bảo dẫn nó đi mua thanh RAM về cắm máy cho xốc
    Mej cái thằng, đã có chỗ chào hàng ngon con cứ đi lon ton chõ này chỗ nọ?mệt hết cả người tốn sức?toàn giá trên trời cao không với nổi?
    Thằng bạn mày không chịu nổi lạnh bị sổ mũi rồi đây này...
    "Trời thì mưa lâm thâm
    Kiểu gì tao cũng ướt"
    Công cán ra sao đây?
  3. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    offline cuối năm à?ai là đầu tầu nhỉ?cho đăng ký 1 xuất nào.
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mưa - rét - cóng , đi làm tay sờ vào sắt thép mà tê buốt kinh khủng
    ôi - lạnh , lần đầu tiên trong đời tôi có 1 mùa đông lạnh thế này .........
    mấy hôm nay đi nhậu tổng kết suốt - say đi , say đi , say đi ... lắc đi , nhảy đi , ..... say , say , say để quên , để ko bận tâm vì j nữa , ... say đi , say đi , ............quên hết khổ đau kiếp người đi ...........
  5. laodanhca031

    laodanhca031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn quá!! Tính đi mua sắm đồ Tết với con em mà nó bận. Chán !! Qua nhà bạn bè thì chẳng đứa nào ở nhà. Lang thang một mình chán về nhà online sớm hơn mọi ngày vậy. Oài .. Chán quá!! Mà hôm nay chán chẳng buồn oánh nhau với thằng nào.
    @NANOHANA: mày xem thế nào chứ anh em trong chủ đề này cũng máu lém rùi đấy. Mày tổ chức đi để anh em có dịp cùng nhau đập phá!!
  6. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn thế nhỉ 1
    Dù đã cố làm mọi thứ cho vui vẻ gì đó nhưng vẫn rất buồn
    buồn không hiểu vì sao
    không hiểu nổi
    ngủ không ngủ được...
    mej nos cuộc đời này có gì vui không không biết
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm qua alone kinh khủng. Nhưng vùi đầu vào làm việc thì đỡ hơn tí. Kiểu này ra tết fải đi làm khẩn trương.
    Tết rồi. Sợ nhất cảm giác alone.
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi,mấy ngày tết ở nhà buồn quá,mìn chỉ thích đi chơi thôi,đi thông đêm suốt sáng cũng được.Ở nhà nhìu chán chết,bố mẹ thành ra quen mặt...Trời ơi,mìn muốn đi làm lắm rồi,cái ngành chết tiệt của mìn lại kéo thêm nửa năm nữa,đến bao giờ mìn mới được đi làm chứ?Thế là thành ra học 5 năm rưỡi ròi,khổ!Chẹp!
  9. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống lại vô nghĩa thế này.....]muốn điên quá hic...Ngày nào với mình chẳng như nhau,tết hay ko có ý nghĩ gì đâu,ra ngoài nhìn mọi thứ cứ tùm lum,đường phố chật trội,lạnh lẽo,ai ai cũng hớn hở mua sắm cười đùa toe toét càng nhìn càng thấy bực mình ,trong lòng đã bực sẵn chỉ muốn đấm vào mặt mỗi đứa 1 phát .
  10. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0

    Mej boos cuộc đời sao chán thế này nhỉ ?...
    Nhày nghỉ ở nhà chả được cái tích sự đekkk j: ở nhà nhiều bố mẹ nhìn thấy mình nhiều gai mắt, công việc thì?, học chán không vào??????????
    Đi ra đường thấy đường phố đông vui nhộn nhịp tấp nập, bọn trẻ thì í ới chơi bời la ó?còn mình thì lúc đel nào cũng một mình
    Hết ngày này qua ngày khác?
    Học hùng hục như trâu điên mà mới có hết kì I năm thứ 3? chán, ở nhà ngồi vẽ đi vẽ lại mấy con tàu cũng thấy chán?
    Mejjj nó, trông bọn ngoài đường tí tởn chỉ muốn phang mỗi đứa cái cho u mej nó đầu chúng nó ra cho bõ tức nhưng nghĩ lại sợ dân số VN sẽ bị giảm bớt đáng kể?
    Thôi thì lại lủi thủi ?ocô đơn một mình ta với ta?
    ?orút súng bắn nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chai tiêu sầu càng sầu thêm ?o

Chia sẻ trang này