1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nào Có Chuyện Buồn Bực Hãy Vào Đây.Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng.

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tranvietba, 24/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Thậm tệ thì cũng chẳng đến nỗi, thầy bảo là: " Cái cô ngồi bàn cuối kia đứng dậy, đi ra khỏi lớp, muốn nói chuyện thì ra ngoài nói chuyện.Ra ngoài đi " ---> thế là đi ra, phi thẳng ra chợ Đổng Quốc Bình làm bát bánh đa, say đó lên kiếm một phòng trống ngồi buôn với con bé bạn,vừa buôn vừa nháy mấy đứa trong lớp.
    Mấy lần sau thầy mắng: " Cái cô quấn khăn đỏ kia đứng dậy (mặc dù mình mặc áo có cổ đỏ nhưng thầy cứ khăng khăng là mình quấn khăn đỏ, ngơ ngác một lúc). Sao con gái nói gì nói lắm thế, đứng lên. Cô tên gì. Cô là cô hay nói chuyện lắm. Tôi nhớ lần trước có mấy cô ngồi dưới kia cũng hay nói chuyện, hình như tôi đã đuổi cô ra khỏi lớp một lần rồi thì phải...."
    Mr Phú bị lác, nếu thầy có nhìn mình thì cứ yên tâm mờ nói chuyện, còn nếu thầy nhìn mấy đứa bên cạnh mờ mình vẫn tiếp tục bắn tiểu liên thì coi chừng...ra khỏi lớp bắn tiếp í. Hé hé!
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Bạn Hippo ko bít có nhớ thầy Ninh dạy pháp luật đại cương ko nhỉ? Há há. Năm đầu tiên học ghép với lớp kế toán, kiểm tra tư cách, thầy giảng bài cho 1 con bé nào đó mà cứ nói vào mic, làm tớ chẳng tập trung làm đc bài, thế là hồn nhiên gào lên: sao thầy lắm mồm thế nhỉ. Há há. Cả lũ sững sờ nhìn tớ. Quay lại thấy thầy đứng ngay đằng sau. hehe.
    Thế là 1 đi ko trở lại. Gặp thầy để xin lỗi mà mặt thầy cứ vênh lên.
    Cuối tuần thầy về quê thì bị ngã xe gãy chân. Khổ thân thầy. Ai bảo thầy động vào em cơ. Haha.
    Hấp lắm.
    Đến khi đi dạy đc, tớ đến xin lỗi thì hình như chả nhớ là đã đuổi tớ ra khỏi lớp ấy. Mời tớ vào lớp nhiệt tình lắm.
    Haha.
    Lão hấp ấy xấu trai, khệnh khạng mà lấy đc vợ xinh gái lắm.
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Mr Ninh í hở,biết chứ, dạy tớ môn Luật TM, wei, học của ông nì sướng lắm, học rảnh rỗi ghê cơ.
    Đang học, thầy nhìn đồng hồ,, ngơ ngác hỏi cả lớp : " Thế mãi mà chưa hết tiết nhở "...hay " Hình như thầy thấy lớp khác chúng nó về hết rồi...thế lớp mình nghỉ ở đây nhé? " , rồi thi thoảng mắng :" Mấy anh chị đã nghèo còn lạc hậu "
    Ngày xưa hồi học năm đầu, ông dạy môn Pháp Luật đại cương, nhìn mặt vênh vênh, ghét thế, mắt lại suốt ngày đảo như bi, thế nên đặt luôn cho tên.....Ninh bi....đến năm thứ 4 học thêm môn Luật TM, thấy ông í dễ tính và buồn cười lắm! Hớ hớ! Tớ đc 9 điểm môn nì í. Hế hế! Ông í chấm điểm cho con gái lúc nào cũng rẻ hơn bọn con trai...
  4. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    hay cái gì mà hay
    chấm điểm thế mà là hay
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cha Ninh mà cho ai 8, 9 điểm thì cứ liệu cái thân hình . cha đó hám của đẹp, của xinh lắm. Dậy thì như cám lợn ý, đã vậy lại còn bánh đa nướng cái mặt, cứ tưởng là bô trai lắm. Làm hỏng bao nhiêu đời nữ sinh Hàng Hải, rít thuốc thì như điên, răng xỉn bựa. Tính cũng bẩn bựa, ăn tiền như chảo chớp. Nịnh trên kè dưới để leo cây. Miệng chỉ có 1 câu là " Gái đẹp, gái xinh, gái linh tinh..." Yêu được 1 cô như ý muốn, say đắm và bị đá đẹp vào mẹt tưởng nhảy cầu rào tự rửa mình và rốt cuộc thì fải cưới 1 em ko như mong muốn nhưng vì bác sy bảo cưới nên đành. Ha ha khổ cái thân Thầy Ninh...
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ớ ờ, vụ này ntn vậy bạn ơi. Cho tớ hóng cái nào.
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ớ ờ, vụ này ntn vậy bạn ơi. Cho tớ hóng cái nào.
    [/quote]
    Chít iêm roài, lỡ cái miệng phun ra phần kín của Thầy Ninh đáng kính của chúng ta...
    Hiền hứa là ko nói cho bất cứ 1 ai biết về chuyện này nhé....
    Sự việc là thế này...

    Thày nhà ta thích gái đẹp, tia rất nhiều em ( SV nữ ĐHHH ) nhưng nói thật là .....bạn biết con DÊ rồi chứ gì, con đó phát mùi ghê lắm, xa lắm.. tin lành đồn xa mà tin đểu đồn càng xa và rộng hơn nên chẳng em nào trường ta thích...hơ hơ chỉ có mấy iêm chim non mới nhập học thì loé mắt vì cái bộ lông của thầy nên lao vào vun vut => kết quả là .....
    Đi vào vấn đề chính nhé....Thày được giới thiệu 1 em rất xinh, cao, trắng, học hành...lần đầu tiên gặp thầy đã tít cả mắt lẫn miệng, cô em xinh tươi cũng lịm vì cái vẻ hào hoa, ga lăng của thầy.....tình yêu đẹp diễn ra êm ả...
    1 thời gian sau nghe tin họ bye bye tìm hiểu mới tá hoả ra là thời gian đó nàng kia bị người yêu cũ đá đít, đau long, trống vắng..vớ được thày nhà mình đang cấn nên ăn nhập thun thút
    Và khi ở gần mới lòi cái đuôi cô kia ko ngửi được cái mùi của thày nên bỏ áo quần ra đi, thày đau lòng mà sống tiếp 1 mình, lao vào yêu như để trả thù đời, trong lúc không làm chủ được bản thân..thầy trót nhỡ mí 1 em ( mà theo tinh thần thầy chỉ bla bla tí thôi... ) Và 1 ngày bác sỹ bào " Phải cưới thôi " quá nhiều lần sẽ dẫn đến vô sinh......ha ha ha ha
    Truyện hư cấu phần vàng vàng (chú ý khi đọc )
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thì Xả Stress Và Thư Giãn Lấy Lại Cân Bằng Này
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ, vụ này ntn vậy bạn ơi. Cho tớ hóng cái nào.
    [/quote]
    Chít iêm roài, lỡ cái miệng phun ra phần kín của Thầy Ninh đáng kính của chúng ta...
    Hiền hứa là ko nói cho bất cứ 1 ai biết về chuyện này nhé....
    Sự việc là thế này...

    Thày nhà ta thích gái đẹp, tia rất nhiều em ( SV nữ ĐHHH ) nhưng nói thật là .....bạn biết con DÊ rồi chứ gì, con đó phát mùi ghê lắm, xa lắm.. tin lành đồn xa mà tin đểu đồn càng xa và rộng hơn nên chẳng em nào trường ta thích...hơ hơ chỉ có mấy iêm chim non mới nhập học thì loé mắt vì cái bộ lông của thầy nên lao vào vun vut => kết quả là .....
    Đi vào vấn đề chính nhé....Thày được giới thiệu 1 em rất xinh, cao, trắng, học hành...lần đầu tiên gặp thầy đã tít cả mắt lẫn miệng, cô em xinh tươi cũng lịm vì cái vẻ hào hoa, ga lăng của thầy.....tình yêu đẹp diễn ra êm ả...
    1 thời gian sau nghe tin họ bye bye tìm hiểu mới tá hoả ra là thời gian đó nàng kia bị người yêu cũ đá đít, đau long, trống vắng..vớ được thày nhà mình đang cấn nên ăn nhập thun thút
    Và khi ở gần mới lòi cái đuôi cô kia ko ngửi được cái mùi của thày nên bỏ áo quần ra đi, thày đau lòng mà sống tiếp 1 mình, lao vào yêu như để trả thù đời, trong lúc không làm chủ được bản thân..thầy trót nhỡ mí 1 em ( mà theo tinh thần thầy chỉ bla bla tí thôi... ) Và 1 ngày bác sỹ bào " Phải cưới thôi " quá nhiều lần sẽ dẫn đến vô sinh......ha ha ha ha
    Truyện hư cấu phần vàng vàng (chú ý khi đọc )
    [/quote]
    Cái nì lạ đấy! Hay đấy! Nhưng bạn gì ơi (gọi anh mới đúng,thấy topic bên kia gọi mình là em,gọi anh cho sướng tí nhé!), nói chung, thầy cô nào mờ chẳng có tật...nhưng xem ra " anh " cũng thuộc đẳng cấp...cê lờ đấy!Hê hê!Con trai buôn ác phết!
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ớ ờ, cũng là women cả mà. Sao lại gọi là anh.
    Đề nghị mọi người qoute ít ít thôi nhá. Nhiều nhất là 2 bài thôi.

Chia sẻ trang này