1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào đã đi làm rồi thử trả lời em nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 13/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng ai thic em cả :)) nói chung em thuoc dạng già rồi nên khó tính, chẳng ai dám dây :)).. đụng vào là quạt lại ngay trừ sếp nhưng cũng thi thoảng sếp cũng =)) nên chẳng ai thic em
  2. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    CỨ Zậy hoài! [-X Có 1 KiTe thôi mà hehhe!^:)^
  3. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hic. may mà anh kite kịp search. hic, k lại bị gọi là gì gì nữa, mà vẫn cứ phổng mũi.^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hic. may mà anh kite kịp search. hic, k lại bị gọi là gì gì nữa, mà vẫn cứ phổng mũi.^:)^
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1

    Người ko có kẻ thù thì người đó cũng chẳng có ai yêu.

    Con người ko ai hoàn hảo, mỗi người có 1 cá tính riêng ko thể đáp ứng được tất cả - Bản thân em thì cực sợ mấy người nhờ nhờ nhạt nhạt ko có chút ấn tượng gì kể cá xấu hoặc tốt
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chẳng ai ghét mình cả. Mình nghĩ vì tính mình đơn giản. Có điều kiện thì sẵn sàng giúp đỡ, nói thật và thủ tín - luôn thực hiện lời mình nói. Ai nhờ gì cũng làm, không để bụng lời của người khác, những món vặt vặt vài ba trăm nghìn nhường cho người cũng ko thành vấn đề. Có đi thì có lại, nhường cho người khác thì người bình thường sẽ thấy ngại chứ ko thể ăn không mãi được.:)>-
  6. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Thế tớ hỏi bạn câu này trước. Bạn biết hết tất cả những ai đang ghét bạn không?:D
  7. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Có, hồi đầu đi làm trong công ty chẳng ai ghét ;)) khổ sau đó nảy sinh tình cảm với em thư ký riêng nên đành phải ghét [:D]. Giờ thì khác toàn ghét ah
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình thì chưa đạt được, nhưng anh trưởng phòng mình thì quá ổn luôn. Tỷ lệ thăm dò tín nhiệm cao hơn cả giám đốc. Trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong công việc chưa bao giờ thấy ai phàn nàn gì [r2)][r2)]

    Công ty có 50 người.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ai nhờ gì cũng làm à?

    Hồi mới đi làm, mọi ng gặp vấn đề về PC thì mình đều giúp, 1 thời gian sau mình thành IT của công ty luôn [r23)][r23)] Về sau thấy mệt quá, nên từ chối, mọi ng lại cằn nhằn [r37)][r37)]
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    trong công sở, người ta ghét nhau vì hành vi thái độ ( lễ phép, ăn nói nhìn trước nhìn sau), vì tiền và quyền lợi ( giành nhau việc nhàn, giành nhau các mối lợi).
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào chả có mấy thằng mình ghét như chó, do đó nó cũng phải ghét mình như chó thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này