1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bác nào đã ở trong tình huống thế này, giúp em với...???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonlight_nice, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight_nice

    moonlight_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bác nào đã ở trong tình huống thế này, giúp em với...???

    Em chẳng biết là em vào mục Tâm sự này để hỏi chuyện của em có hợp lý ko? nếu không hợp lý thì các bác bỏ quá cho em nhá. tại em lần đầu lên mạng nhờ giúp đỡ mà.

    Chuyện của em ko liên quan tới ba cái chuyện tình yêu linh tinh mệt óc. chả là em mới đi làm. chỗ em là công ty liên doanh. em mới vào đây được khoảng tháng thôi, đang trong thời gian training và được một chú bàn giao lại công việc. Ah, quên, vị trí em làm là kế toán.
    Chú này là male, chuẩn bị chuyển công ty nên trước khi đi phải training đầy đủ cho em, để em take over vai trò của chú ý. chú ý trẻ thôi, hơn em có mấy tuổi, vào đây làm cũng lâu roài. Thú thật với các bác, em là cái đứa không đến nỗi ngu dốt lắm, có tinh thần học hỏi, chăm chỉ và ngoan ngoãn. Chả biết các bác thế nào chứ em đi làm mà cho em ngồi không thì em rất buồn. Em chỉ muốn được làm việc để cho mau hết ngày thôi. Bởi vì từ trước đến giờ, em chưa làm kế toán bao giờ nên công việc cũng rất bỡ ngỡ. Trí nhớ em cũng không được tốt lắm (dù em hiểu vấn đề khá nhanh, nhưng được hướng dẫn chỉ một lần thì em ko thể nhớ nổi.) Em biết yếu điểm của em nên luôn "nịnh bợ" thằng cha kia cho em được thực hành nhiều. Tức là cho em làm công việc cụ thể ý mà. thế nhưng mà nó hướng dẫn em kiểu thế này các bác ạ:
    - em bảo nó dậy em quy trình từ đầu chi tiết một tí, để em ghi vào cho nó có hệ thống mà nó không chịu. cứ thỉnh thoảng nó lại tòi ra một tí, chỉ chỏ em làm này nọ, lúc cái này, lúc cái khác làm em cứ nhầm lẫn lugn tung cả lên.
    - đến khi em nhìn trộm lúc nó làm, em ghi chép lại và nắm được một tí cách làm rồi, em bảo nó cho em làm, nó kiểm tra và chỉ bảo thêm thì nó uh uh rồi nó lại tự làm một mình. lúc thì nó lờ em đi, mặc em khẩn thiết cầu xin cho em làm, lúc thì nó bảo là em làm chậm, sai, nó cứ phải kiểm tra nhiều rồi lại về muộn.... hic hic mà thực tế là có bị về muộn mấy đâu.
    - thỉnh thoảng nó cho em làm thì nó lại ngồi bên cạnh nó doạ làm sai là phải tự chịu trách nhiệm. em nhờ nó xem hộ, xem có sai chỗ nào (bởi vì nó làm lâu rồi, nó biết những cái ngoắt nghéo bên trong) thì nó cứ cười cười (cưòi đểu) rồi bắt em về đọc sách lại. thế thì em biết làm thế nào?

    nói thực với các bác là nó cũng có hướng dẫn em, nhưng hướng dẫn kiểu này em "khủng hoảng" quá. được 3 tuần rồi mà em chưa nắm được cái gì cả. mà còn 1 tuần nữa là nó thôi việc,em chính thức phải tự làm tất cả rồi. mà đến khi sếp giao việc cho mà ko làm được thì em chỉ còn nước bỏ xứ mà đi. Em biết làm thế nào đây, hic hic...

    Còn một vấn đề nữa. cơ quan em cũng đông nữ lắm. các chị chơi với nhau rất lâu rồi, lại thuộc về một thế hệ khác (có gia đình hết rồi, hơn em tầm 10-20 tuổi). bi h em là đứa mới toanh vào đây. em cũng cố gắng đối xử lễ phép, chân thành, ngoan ngoãn với mọi người. nhưng mà em chả hoà nhập được các bác ạ. đi làm chả nói chuyện với ai, buồn lắm. các bác có biết làm thế nào không, giúp em với. em đọc các bài báo tư vấn trên mạng mãi rồi, toàn thấy lý thuyết suông. thực tế sao mà khó khăn và cay nghiệt [r39]

    em viết hơi bị dài dòng. bác nào đọc xogn mệt mỏi thì em xin lỗi nhá. bác nào có nhã ý giúp em vài lời vàng ngọc thì em cám ơn rất rất nhiều.
  2. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    HỪm cái này khó giải quyết đó. Mình nghĩ bạn thử mời nó đi ăn -uống xem. Mình bị đểu nhiều rồi nhưng kiểu này chưa từng gặp, chỉ vậy hy vọng bạn vượt qua được ( làm tốt - có tiền nhiều ha).
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chú này đàn ông mà xấu tính nhỉ. Cái trò này là giấu nghề ko bàn giao hết cho bạn để sau này có cái tiếng là dù ai có vào làm sau chú ý thì cũng đều ko bằng chú ý hết Sao mình ghét đàn ông bẩn tính kiểu này thế Nói thực là trong trường hợp này bạn phải tự thân vận động là chính thôi, chứ động cơ của hắn đã thế rồi thì có nịnh nọt lobby đến mấy nó vẫn chả nhả thêm được miếng nào đòn nào chiêu nào cho bạn đâu bạn ạ. Mà cái trò nịnh nọt cái thằng cố tình chơi đểu mình ý mà, bực + nhục lắm, như tớ tớ chả làm được đâu
    Còn chuyện hòa đồng với các chị thì cứ củ từ rồi đâu sẽ có đó. Thời gian đầu thấy các chị tụ tập đâu thì sán lại ngồi nghe. Chẳng mấy chốc lại chả thành cái đinh của câu chuyện ý chứ

Chia sẻ trang này