1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào đi coi phim với tui

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi hoasimtim, 29/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To mấy em đang học thêm của thầy Bồng: có phải là thầy người lùn lùn đậm người, tay hay cầm cái khăn mùi xoa để lau mồ hôi ko ? Thấy đó dạy chả có gì là hay cả. Dạy mang tính thương mại là chính, kiến thức cũng bt. Khổ thân hs bây giờ, vào các lò BK luyện thi thì có gì là bổ ích đâu, thà mua sách về tự học còn tốt hơn.

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nói như ông anh thì bây giờ học sinh ko đi học thêm còn hơn huh???? Em lói thật chứ, ko fải là vấn đề thầy giỏi hay thầy ko giỏi, thầy dạy hay hay là thầy dạy chán, mình học là do mình thôi. Mình đi thi Đh chứ các thầy ko đi thi đh cho mình.
    To Love is To Live and To Live is To Die
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh No13 tả thầy Bồng kô giống lắm
    có đúng kô One courage nhỉ?
    ông bồng là nổi tiếng đấy chứ,ông ý dạy cũng được mà
    có lẽ ông anh no13 học giỏi quá rồi nên thấy ông bồng dạy kô hay
    nhưng bọn em kiến thứ còn nghèo nàn thì fải học thôi
  4. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0

    Các bac ơi......Nhầm topic rùi

    HOASIMTIM NE T'AIME JAMAIS
  5. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên sorry các thành viên của box 85 trước vì viết ko đúng topic, nhưng chả lẽ lại viết 1 topic riêng (No13 hơi lười nên ko viết thế ).
    To One courage và Melfice: có lẽ anh tả thầy Bồng ko đúng lắm vì anh học thầy có 1 học kỳ và đó lại là ở năm thứ 1 (No13 đang học năm 3). Nhưng thực sự anh thấy mấy thầy dạy "chạy sô" nhiều lắm. Ko phải là các thầy muốn vậy nhưng các lò luyện thi thuê các thầy về và với các lịch học như ở các lò thì buộc lòng các thầy phải làm như vậy. 3 năm cấp 3 của No13, anh thực sự chả bao giờ dám đi học ở các lò cả. Anh có 1 lời khuyên các em là :(có thể nó có ích hoặc ko có ích đó là tuỳ suy nghĩ của mỗi người) Các em có thể tập trung khoảng 5 - 8 người với trình độ gần ngang nhau (để có tính cạnh tranh) mở thành 1 lớp rùi mời thầy về dạy thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vì khi đó chúng ta có thể được các thầy dạy kỹ hơn và đồng thời có gì khúc mắc có thể hỏi được ngay. Cái hay của học thêm đó là hỏi được nhiều cái mà ta còn bỡ ngỡ, chứ để làm bài thì mua sách về làm cũng được vì có nhiều sách có các bài rất hay và có các lời giải đơn giản - dễ hiểu. Còn việc thầy Bồng nổi tiếng thì điều đó cũng dễ hiểu thôi, các lò mời thấy nhiều và các bảng tuyển sinh đều viết tên thầy thì thiên hạ ai mà chả biết (như thầy Võ, Thống Nhất....). Còn No13 thì ko dám nhận mình là giỏi cả, vì ở trong thiên hạ này thì làm gì có ai là giỏi cả đâu, mình giỏi thì có kẻ khác giỏi hơn. No13 có giỏi thì chỉ giỏi "bùng học" thôi

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    to No13: anh bảo bọn em nên tập trung 5-8 ng` có trình độ nagng = nhau rồi mời thầy về nhà dạy.Em cám ơn anh đã góp ý,nhưng anh có biết học phí 1 buổi học của thầy Bồng là bao nhiêu ko? có thể nhà anh giàu có đk mời thầy về dạy,chứ bon em nghèo lắm,đến tiền lên Net còn fải chắt chiu dành dụm,chứ đâu có tư sản gi` One-courage nhỉ
    [grey]...to love once again....!!![/grey]
  7. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao không thuê sinh viên nhỉ, anh thấy nhiều người giỏi lắm......giá cả cũng phải chăng...Mà thiết nghĩ: học có đỗ hay không đều quyết định ở bản thân người học, mọi yếu tố ngoại cảnh chỉ phụ giúp thôi, cái chính vẫn là sự "nỗ lực ,quyết tâm" ở bản thân!!!!
    Mượn đây có bóng cây đa
    Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu
    Đã yêu áo rách cũng yêu
    Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To Melfice: thế sao cứ phải thuê thầy Bồng nhỉ ? Có nhiều thầy khác cũng giỏi lắm mà ? Thầy Bồng nổi tiếng và có lịch dạy kín đặc như vậy thì buộc lòng phải lấy giá cao để rút lịch dạy thôi em à! Nếu thầy dạy chi phí ko cao thì ai cũng mời thầy và có thể còn đồng ý trả tiền cao cho thầy như vậy giá trị đồng tiền mỗi buổi thầy dạy ngày càng đẩy lên cao. Hoặc các em có thể thuê SV giỏi dạy cũng được mà, có thể thuê SV các em ko yên tâm nhưng có nhiều anh chị SV giỏi dạy tốt lắm mà trách nhiệm lại cao. Bọn em học nhiều người thì có thể chia nhỏ ra được mà. Đồng tiền tỉ lệ thuận với giá trị buổi học thôi em à! Bọn em hãy nghĩ đến cái mà bọn em sẽ được. Em đừng nói giàu nghèo gì ở đây cả. Anh thì tất nhiên là ko giàu rùi, nhưng hs thì có gì phải lo lắng nhiều ngoài việc học ? (mà tiền học cũng do phụ huynh trả đó mà - phụ huynh nào mà chả muốn con mình được đào tạo tốt nhất). Nếu em thích chúng ta tranh luận về vấn đề này tiếp và mong mọi người vào đóng góp ý kiến thì em hãy viết vào 1 topic mới nhé! Ko mọi người lại kêu ầm lên. Anh là khách nên ko muốn mở topic mới
    No13 rất tán thành ý kiến của Grand_amour. Quan trọng là sự cố gắng của bản thân mình thôi.

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  9. Trai_chua_vo_KL

    Trai_chua_vo_KL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nay` nay` ! Có mỗi cái chủ đề đi coi phim thôi mà kéo dài đến tận 4 trang thế này a' ?
    Chưa có vợ bởi vi` mình còn hơi trẻ
    Người yêu ko có vì mình đã quá già​
  10. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê các bác nhầm chỗ nhé
    Nhưng mà em cũng góp ý
    Có ai đi học ở GT với tui không ?
    [size =5]God will bless you and me[/size=5]

Chia sẻ trang này