1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào đi nghe nhạc ở nhà hát lớn tp.hcm rồi cho êm hỏi chút?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vn88, 08/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    nghệ sĩ chơi classic làm vì nghệ thuật không làm vì tiền là thật đó bạn nhất là ở một nước như VN
  2. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Không tôn trọng người ta thì đừng hi vọng người ta tôn trọng mình, không biết bác này lắm của lắm cải cỡ nào mà dở cái giọng trên tiền thế.
    Nhưng chắc bác cũng có nỗi khổ riêng, chắc nhục vì tiền nhiều rồi nên giờ chỉ thấy tiền là trọng, cũng không trách được.
  3. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi chưa thấy ai nhục vì nhiều tiền cả còn nhục vì ít tiền thì khỏi phải nói nghèo nó thường kéo theo hèn còn phú quý thì sinh lễ nghĩa. Tuy mọi thứ mua được bằng tiền đều rẻ nhưng chỉ có những thằng ngu mới không trọng đồng tiền. Ở cái ttvn này ai phát biểu tiền nó không quan trọng hộ cái .
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    tiền không quan trọng bằng cái sĩ diện (thể diện) đâu, cái này cứ hỏi mấy ông thầy chơi classic thì biết, người làm nghệ thuật người ta không sống bằng tiền[r2)]
  5. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Kể mà bây h ai cũng sống và làm việc theo niềm đam mê theo tiếng gọi của con tim thì tốt biết bao công an cảnh sát đam mê ,hăng say bắt trộm cướp, thầy cô giáo đam mê ,hăng giảng bài, bác sỹ đam mê ,hăng say chữa bệnh, người nông dân đam mê ,hăng say trồng lúa ca sỹ đam mê ca hát. Lý tưởng nào lúc đầu chẳng cao đẹp đi vào thực tế cái biết mặt nhau ngay. Còn ai làm gì mà ko sống bằng tiền chỉ có 2 trường hợp 1 là dư dã tiền bạc 2 có thể coi là lập dị còn bình thường thì cụ Nam Cao đúc kết trong nhân vật Hộ ở tác phẩm Đời Thừa cấm có sai[r2)]
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn mặc áo ba lỗ, quần đùi, dép lê, vào nhà hát lớn (cầm cục tiền đập vào mặt bảo vệ cho nó ngất mà vào), xong quẳng một đống tiền vài tỉ lên sân khấu bảo mấy bác biểu diễn classic ấy, là tôi có tiền, tôi thuê các ông phục vụ tôi, các ông chơi cho tôi bài này bài này.
    Nếu mấy ông ấy chơi phục vụ bạn, bạn quay lại đây, tất cả mọi người trong topic này sẽ xin lỗi bạn.
    Còn nếu bị bảo vệ oánh cho vỡ đầu thì đừng kiện mình tội xui dại nhé.
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên đã làm nghệ thuật thì phải lập dị rồi, bởi vì lập dị cách sống người ta cũng khác, tiền chỉ là thứ yếu đâu mang lại hạnh phúc được!

    có tiền nói chung là mua tiên cũng được, nhưng muốn hiểu nghệ thuật thì phải có tâm hồn và trí tuệ mới cảm nhận được, bạn cho họ tiền họ ko làm, nhưng cho nhiều tiền hơn nữa họ chắc chắn sẽ làm cho bạn xem, bạn sẽ thấy ngạc nhiên tại sao người nghệ sĩ nghèo thế nhưng họ lại mua đàn xa xỉ như vậy, vấn đề nằm ở đây
  8. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khi nào rảnh rỗi có khi mình ngồi viết truyện "Phải lấy người như T [:P]"
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đừng, bị kiện bản quyền đấy, cứ viết truyện "Lấy phải người như T " còn hay hơn [:P]
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko thấy ai nhục vì nhiều tiền nhưng cũng ko phải ai nhiều tiền cũng vinh hiển.

    Nói chung nhiều tiền là tốt, nhưng đừng để thành thằng trọc phú. Giỏi có người giỏi hơn giầu có người giầu hơn. :D. Làm sao để người ta tôn trọng mình ko chỉ bởi mình có vài đồng bạc bỏ ra nghĩ là mua vui.

    Nhà hàng, âm nhạc phục vụ vì đó là nghề của họ. Thử hỏi bạn làm gì ra tiền? Ko phải bản chất cũng là đi phục vụ lại người khác chắc? Hay tiền hái từ trên cây xuống? Nếu thế thật thì chỉ cho mình cái cây ấy ở đâu, mình tới hái với >:)>:)>:)

Chia sẻ trang này