1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào đi Sa Pa rùi nhỉ, vào đây tâm sự chút chơi !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_lanhlungthoinay

    boy_lanhlungthoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng công nhận la sapa chán thiệt đó lên trên đó chẳng có vị gì cả chán ngắt a. Ai mà ở dưới xuôi mà lên đó sống được khoảng 1tuần thì đúng là bị dở hơi.Nên tui cũng như mọi người đã từng vào chỗ chết đó thành thật khuyên mọi người đừng như chúng tôi
    Hanh Phuc Mong Tim Thay
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    THỊT NGỰA MỪ. Mấy con bò còi đó làm gì có thịt mà ăn.
    Nhưng đã có bác nào đi chợ tình chưa nhẩy
    Em thấy bọn họ bảo là dù có chồng có vợ nhưng cứ tới khi họp chợ tình thì họ vẫn đi với người tình, chồng đi đằng chồng, vợ đi đằng vợ, sau đó họ lại về sống với nhau bình thường. Hé hé, hay vật !
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  3. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thịt ngựa thật hả? Thôi thế chia buồn với u nhá .
    Đã là chợ tình thì phải hay chứ sao ko hay. Lúc nào nhóc chán chồng thì cứ lên đấy , vui lắm, tôi tình nguyện ........ đi theo suốt đêm.

Chia sẻ trang này