1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào đọc Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn rùi ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi me0h0ang, 04/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. me0h0ang

    me0h0ang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đọc Chuyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn rùi ?

    Em thấy nó rất hay, có giá trị, nhưng đang bị cấm 1 cách oan ức tức tưởi. Thế mà bị vùi dập quá đáng.
    haizzz !
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Cuốn này là một cuốn rất hay, không thể không đọc. Sau rất nhiều năm, chúng ta mới có một tác phẩm hay (về văn chương chứ không phải về chính trị), tiếc là bị cấm mất rồi.
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc rùi. Tớ thấy cũng được, nhưng ko xuất sắc như mọi người khen. Xét về mặt thông tin tư liệu thì tớ thấy nó có giá trị, còn xét trên khía cạnh văn chương thì tớ thực sự thấy nó được khen hơi quá so với chất lượng viết.
    Túm lại có vẻ như cái taste văn chương (thuần tuý) của mình ko giống mọi người lắm. :D
  4. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đang truy lùng cuốn này vì thấy nhiều người nói quá. Nhưng chưa tìm được để đọc, chán quá. Thấy mọi người bình phẩm mà sốt hết cả ruột
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    nghe nói ông Dư ở Bà Triệu bán 1 triệu một bộ 2 quyển, em biết một chỗ bán 300 nghìn thôi. Nhưng không nói đâu vì cũng đang để dành tiền mua, hì.
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    2U ơi, quá đáng thế nhỉ . Hay là cậu mua xong, đọc xong, bán lại cho tớ nhé. Hôm trứơc có xem qua cuốn này bên trang vnthuquan nhưng mà không thích đọc ebook tý nào. Chỉ muốn mua sách để đọc thôi.
  7. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    uhm, mình cũng đọc trên vnthuquan rồi, dài vãi chấy
    nếu bạn copy and paste vào MS Word , để cỡ chữ nhỏ tầm 9-10, lề trái lề phải căn hết cỡ độ 0,5cm thì sẽ được 1 văn bản dài khoảng 110- 120 trang
    đem in thì mất khoảng độ 70-80 k vẫn còn rẻ chán
    Ngoài truyện này các bác tìm đọc thêm "Hồi ký bão lòng" của Gia Nguyễn nữa để hiểu thêm về đời sống trong nhà tù
    đọc xong 2 truyện này mình bỗng ngoan hẳn ra
    Được echloichoi sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 18/09/2008
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Cụ tác giả hiện nay tuổi cao nhưng còn khỏe va sống khép mình, ngại công an.
  9. chipxitin

    chipxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hi, nhà em cũng có 1 quyển, do ông tác giả tặng luôn, đọc hay kinh khủng, vừa đọc vừa khóc .. đọc 1 năm rùi mà cảm xúc giờ vẫn còn nguyên
  10. Huyenxinh

    Huyenxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc Truyện kể năm 2000 chỉ vì tò mò (đọc xem có gì mà lại bị cấm?). Và lúc đầu thì thấy không dễ đọc chút nào, vì không khó đọc và ít hấp dẫn (mình đọc hết chương 1 của Nếu còn có ngày mai là bị lôi cuốn kinh khủng) nhưng càng đọc thì càng thấy hay, sâu sắc :) cảm nhận được giá trị của tác phẩm và hiểu tại sao nó lại bị cấm...!

Chia sẻ trang này