1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào giải giúp em câu đố với

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Lonelymanus, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Vậy nó là con rùa đực hay cái ? (câu hỏi chính là thế mà)
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 20/06/2003
  2. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ai biết thì đã biết, ai không biết thì... thôi vậy.Đừng cố sức quá
    Tớ đã giải đáp rồi.giot_nang_dem@ chấm điểm đê.

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  3. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép các bác giao lưu một tý:
    em xin phép trả lời: Trong 2 con rùa ấy , con nào bị lật ngửa thì ở lại trong hang , còn đó là con Đực hay con CÁi thì fải còn tuỳ , lý do tại sao thì các bác cũng biết rùi đấy.
    Nhân đây mời các bác thư giãn chút với một topic hay nhất truờng em:
    [topic]218553[/topic]
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im cho bằng lăng trên đường em tím mãi.....!
    Được ghostandblood sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 20/06/2003
    Được ghostandblood sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 20/06/2003
  4. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì, ngày xưa con đực chủ động thì đi ra chắc chắn là con đực, bây giờ con cái cũng máu lém nên khó mà biết được.
    Chấm bà chủ tối nay đi chơi với anh.he he
    Đố cả nhà một số câu nữa:(không đỏ mặt, không hiểu cấm nghĩ bậy)
    1, Trò gì càng chơi càng ra nước
    2,Làm gì càng sâu càng sướng.
    Ai trả lời em biếu 5 sao, hí hí
    Mình đã không yêu xin đừng tìm nhau
    [​IMG]
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    1, Trò gì càng chơi càng ra nước: bắn súng nước
    2,Làm gì càng sâu càng sướng chưa nghĩ ra . Mai đi thi về nghĩ tiếp. Bây giờ để dành chất xám để thi TN đã
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Uhm... để dành nơron thần kinh đi em... anh giải câu sau cho... hehe... ráy lỗ tai ấy mà
    You are all I need, my love, my valentine
  7. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, em đành trả lời vậy!!!!!!
    1, càng chơi càng ra nước đó là chơi cờ
    2,càng sâu càng sướng đó là giấc ngủ
    Cho bác O4U và gatgu mỗi người 2 điểm, hihi
    Mình đã không yêu xin đừng tìm nhau
    [​IMG]
  8. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lên đường, gửi cho giot_nang_dem@ 1 câu nhá, các bác khác cho em đấu tay đôi tí
    Trên nhấp dưới nhấp
    Trên sướng dưới đau
    Trên rút, dưới tóe máu.

    Là hành động quái rì thế nờ?
    Hoàn toàn trong sáng nhớ.


    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  9. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Câu cá. Người câu phải nhấp nhấp cần câu, câu được cá thì sướng, cá bị giật toác mồm thì toé máu. Thế mà cũng hỏi.
  10. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    starboard_side@ hay nhỉ.
    Thế trả lời xem:
    càng dập càng ra nước là cái rì?

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...

Chia sẻ trang này