1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào giải giúp em câu đố với

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Lonelymanus, 17/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ... cái bịch chứa nước ... hìhì ...

    Lonelymanus
  2. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hí ..hí.... hành động rì mà kì zậy nhỉ? càng ....lại càng..... chẳng lẽ lại là...( ôi không...mình lại nghĩ vớ vỉn nữa rùi )
    Đành chờ câu trả lời của các bạn vậy
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im cho bằng lăng trên đường em tím mãi.....!
  3. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Còn tập nào "nặng" hơn nữa không ? Mấy cái này luyện trí tưởng tựong tốt lắm ...
    càng dập càng ra nước ... cái này thì nhiều lắm ... kể sao mà hết được ...
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Có phải là cái máy bơm nước giếng bằng tay k0?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Là việc ép mía đấy.Càng dập càng ra nước.
    Câu trả lời của Star@ cũng hợp lý.
    Cho một bịch nước mía, nhá

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, mới học được câu này, chỉ dành cho mấy ông thôi
    Xanh nhiều xanh ít xanh không ích
    Đà đã theo ngã bỏ huyền luôn
    Yêu nhiều yêu sắc yêu không sắc
    Đem đi đem lại bỏ đờ luôn

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    +++++++++++++++++++++++++++++++
    ANH
    ĐÃ
    YÊU
    EM

    +++++++++++++++++++++++++++++++++
    THẾ MÀ CŨNG ĐỐ

    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa TTVNOL
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lúc đầu thì vừa to, vừa hơi tròn, vừa dài, vừa cứng lại khô khô.
    Bỏ vào 1 chỗ chừn 5-10 phút thì lại vừa nhỏ lại, vừa hết tròn, vừa ngắn đi, vừa mềm lại và vừa nhão nhão + ướt?
    LÀ CÁI GÌ VÀ HÀNH ĐỘNG GÌ?
    Đố nghiêm túc, cấm nghĩ bậỵ

    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa nhân gian

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 22/06/2003
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt
    Là chewing gum và hành động nhai kẹo chewing gum
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chưa chính xác. Cho em 1 miếng chewing gum về nhai để suy nghĩ kỹ hơn về câu hỏi và tìm câu trả lời khác.
    CÒN AI NỮA KHÔNG?

    Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
    không mong được sớm tối bên nhau.
    Chỉ mong được bình thản
    Nắm tay nàng đi giữa TTVNOL

Chia sẻ trang này