1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào giải nghĩa câu "Tưởng giếng sâu em thả sơi gầu dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi leha2000, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Bác nào giải nghĩa câu "Tưởng giếng sâu em thả sơi gầu dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây"

    Giúp em với nhé.
  2. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ý câu này là thất vọng vì tưởng bở.
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cái này là tiếc vì quá thất vọng mà.
  4. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    câu này thể hiện tình cảm không chung thuỷ của chàng trai!
    Nhân vật trữ tình trong câu thơ trên là một ngưòi con gái! cô ấy đã đặt niềm tin và chờ đợi chàng trai ấy nhưng chàng trai ấy đã phụ laị tình cảm của cô!
    sự thất cvọng và tiếc nuối, đau khổ và tổn thương!Ngày xưa học cấp hai tôi đã đưọc cô giáo cho phân tích hai câu thơ này!
  5. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Hix, đau lòng quá. E nói thế là cậu đau lòng kinh người.
    Cám ơn các bác đã giúp em nhận ra nỗi đau này.
  6. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0

  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tớ cứ tưởng là tưởng anh giàu, mất công bài binh bố trận, mua cuốc chim, máy xúc..., tập kết công trường chuẩn bị khai mỏ. Ai ngờ chỉ một thời gia ngắn sau khi bổ nhát cuốc đầu tiên, khoáng vật thì hết, lòng đá cứng trơ ra, em mổ cuốc chim hoài không xuống, em ngồi em khóc, em thương phận mình đào phải cái mỏ nông...
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như thế này:
    Bác sắm một con SH, dây chuyền 18k, ví da Luiviuton cho một em chân dài và theo bác là còn nguyên tem. Khi việc xong rồi thì bác mới té ngửa ra...
    Đấy, hoàn cảnh của nó tương tự thế
  9. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    câu thơ của ngưòi ta mà các cậu nói bậy bạ , hầm bà lằng vaod đấy đủ kiểu!trả lời xòn rồi đấy!ai có nhiệm vụ thì khoá lại đi cho rồi!Nhảm hết chịu nổi!
  10. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nghĩa của câu đó , đúng là nói về tình yêu .
    Nhưng có thể hiểu theo cách khác : Anh làm bộ anh là người chồng - người yêu lý tưởng , và em vì thật thà nên đã tin anh , rồi yêu anh hết lòng . Ai ngờ ...
    Phí cái tình của em quá ...
    cách hiểu của tớ rộng hơn và đúng hơn cô giáo của " ấy "
    Nhỉ
    Được Lord_0f_the_ring sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 16/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này