1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào giải nghĩa câu "Tưởng giếng sâu em thả sơi gầu dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi leha2000, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Rất may là em chưa yêu anh hết lòng như thế!
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    nguyên văn câu này chỉ có:
    " Giếng sâu nối sợi dây dài
    Ngờ đâu giếng cạn, tiếc hoài sợi dây" thôi chứ? Làm gì có anh với em?
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là nguyên mẫu câu thơ đây lày. Còn việc thêm thắt anh với em là do giang hồ tự bày đặt vào thôi, thích thì đổi đại từ nhân xưng đi cũng được.
    Tưởng giếng sâu anh thả sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây.
  4. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sai bét!đây này:
    Em tưởng nứơc giếng sâu
    Em nối sợi dây dài
    Ai ngờ nứơc giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây!
    Nói sai tóet cả!
    Nền giáo dục VN sa sút quá!
    Được tri_tue_viet_nam_qn_tqt sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 16/07/2007
  5. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi , ôi ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa
    hê hê
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết từ tiếng Anh No comment dịch ra tiếng việt là gì k nhỉ? Tớ chỉ nhớ máng máng nghĩa của từ này là hết thuốc chữa
    Ở TTVN lại sắp có kẻ chuẩn bị nhảy lên bục giảng giáo dục cho cả thế giới rồi.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nếu tớ không nhầm thì câu đấy hiểu theo nghĩa thế này:
    Em nghĩ tình cảm của anh dành cho em là sâu sắc, nên em yêu anh, em hy vọng là một lúc nào đó anh yêu em, em bỏ công chăm sóc tình cảm ấy và cố để anh sẽ yêu em.
    Nhưng hoá ra tình cảm của anh dành cho em lại không được như vậy, em thấy tiếc niềm tin mà em đã đặt vào tình cảm của anh, công sức mà em đã bỏ ra để làm anh yêu em, và hơn hết, là tiếc tình cảm của em dành cho anh.
  8. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thì ra bác là TRẦN QUỐCTUẤN mới sống dậy àh bác?
    câu này trong HỊCH TƯƠNGSĨVĂN cuaTRẦN QUÔCTUẤN mà!
    Nói đau ruột mầcí mặt cưòi toe toét thế kia fchẳng khác gì nhân vật anh trữ tình trong câu thơ trên cả!
    Lord_0f_the_ring <------- con gái nên tránh xa!
  9. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi làm lâu rồi!chứ chuẩn bị gì đâu hả bạn!
  10. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nghịch lý chỗ này chị ạ!
    Thật ra thì anh đã yêu em rồi hay là anh chưa yêu em đây!em làm vậy là để anh yêu em hay là cái tình cảm này đã có từ trứoc1Cái này suy nghĩ cho kỹ hơn một chút nữa đi!
    Được tri_tue_viet_nam_qn_tqt sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 16/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này