1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào giải thích làm em phục em vote 5* ngay.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi duongthailam, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bác nào giải thích làm em phục em vote 5* ngay.

    Hồi trước em đi học cô giáo dạy văn ra một câu đố mà đến tận giờ này em vẫn chưa có câu trả lời. Nguyên văn câu đó như sau: "Hoa huệ trắng bức tường cũng trắng cớ sao bóng hoa trên tường lại đen.". Bác nào giải thích sát nghĩa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng em phục sát đất và vote 5* luôn. Trổ tài đi các bác.
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Em xin cố gắng giải đáp, nếu sai mong bác chỉ bảo thêm.
    Theo những gì mà em đã học thì hoa huệ trắng là do sắc tố hoa, ánh sáng phản xạ vào bông hoa đưa đến mắt người nhìn sẽ có màu trắng, bức tường cũng vậy. Ngược lại, phía trước hoa là nguồn sáng, bông hoa vô hình chung là vật cản ánh sáng đi tới bức tường nên ánh sáng sẽ không thể đi tới được bức tường phía sau bông hoa. Nơi bóng bông hoa, tức là những điểm trên bức tường sẽ không nhận được ánh sáng do đó không có sự phản xạ ánh sáng nên những điểm đó có màu đen.
    Hoa huệ, mang một màu trắng, theo quan điểm từng người, màu trắng là màu của sự trong trắng, trẻ trung, nhưng nó cũng là màu của tang tóc. Cái ta nhìn thấy ở đây là hoa huệ chứ không phải bóng bông hoa đó, nhưng ai cũng có những phần tốt, phần xấu của mình. Bóng bông hoa trên bức tường phải chăng là cái chưa tốt trong mỗi người mà bức tường là vật phản ánh?
  3. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác JudeLe đã có ý kiến. Một ý tưởng rất hay và mới mẻ. Em đã vote 5* cho bác roài. Up tiếp đi nào các bác.Thanks.
  4. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà ta đã bảo rồi, trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo, chẳng có gì là hoàn mỹ cả. Con người có nhiều ưu điểm thì cũng có một vài khuyết điểm, những kẻ trộm cắp, cướp giật cũng có một số ít ưu điểm. (Có cần phải kể ví dụ ra đây không nhỉ? Chắc là không).
    Vì vậy mà bông hoa huệ cũng thế thôi, cũng là một tạo hoá của ông trời do vậy mà có trong trắng, tinh khiết, thơ ngây đến mấy cũng có một mặt xấu. Đó là bóng đen hì hì...
  5. hungvaiet

    hungvaiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    theo tớ, chẳng qua là cả bức tường, cả hoa cùng trắng, mà hoa thì bé, tường thì to, trắng với trắng khác gì 0 + 0 = 1. 0 là trắng, 1 là đen--> trong trắng có đen. Bác nào hiểu đưọc tớ vote 5* luôn
  6. mai_maiaic

    mai_maiaic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghĩ được ra ma cung đòi đi đố ngwời khác.
  7. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hic, lâu rồi ko vào thăm lại hội cún, hôm nay vào thăm một lúc mà thấy dạo này hội mình tự dưng xuất hiện mấy vị dở chứng thích triết lý, chắc dạo này học hành , làm ăn nhiều quá , bị stress nhiều nên đầu óc sinh ra hơi.... , hehe, mô phật, tội nghiệp !
    Mà bọn này câu bài khéo thật, phục !

  8. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này ăn khoai lên ngứa miệng đây ! Forum lập ra là để cho mọi người cùng nhau học hỏi chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Cái gì không biết, không hiểu thì phải hỏi chứ đừng có giấu dốt, bảo thủ.
    --------------------------------------------------
    Một xã hội phát triển là một xã hội công bằng văn minh dân chủ, có lãnh đạo phải giỏi trong chuyên môn sáng suốt trong đường lối, luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nhưng phải thông cảm.
  9. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa của nó là xấu che tôt khoe chỉ cho người ta thấy phần trắng dấu đi phần đen nếu có lỡ có ánh sáng chiếu vào để hiện lên phần đen thì né hạ chỗ khác .

Chia sẻ trang này