1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bác nào hay ngủ ngồi không ?!.. vào đây chơi chút !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tuntunmeo68, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    bác nào hay ngủ ngồi không ?!.. vào đây chơi chút !

    Em chào các bác các cô các chú ạ !
    Hồi lớp 9, học thi tốt nghiệp, em luyện được cái tính ngủ ngồi lúc nào hổng biết nữa ! cứ ngồi một lúc không làm gì là lại ngủ .. say sưa !
    Đại học, những chuỗi ngày ngồi trong lớp nghe giọng nói thân thương đều đều của cô thì cơn buồn ngủ lại kéo về hỏi thăm ! thế là ngủ ngồi lại lên ngôi !
    hôm trước em ngồi trước máy tính .. mệt quá ... gục đầu lên bàn phím .. ngủ luôn.. ngon lành ... . Lên xe bus ( nhất là lúc nào đi đầu bến đến cuối bến.. ) dựa đầu và ghế .. nhắm mắt thiu thiu.. ngủ tiếp ( ôi, giá mà có anh chàng nào ngồi cạnh, như trong " bản tình ca mùa đông" ấy nhở ! )
    Em mời các bác tiếp thêm những " giai thoại " hay những giây phút siêu mơ mộng của các bác ở trên ghế ạ !
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, mới đọc title là biết chỉ có học nhiều mới có thể ngủ gục đưọc thôi. quả thực mình chưa bao giờ ngủ gục trên ghế, trừ trưòng hợp trên bus vì nó đung đưa dễ ngủ (lần sau tui đi với tun 2 ta sẽ gục vào nhau mà ngủ )
    Nói chung là chưa bao giờ mệt đến mức gục ngay chỗ ngồi, hic vẫn biết tự chủ leo lên giường hoặc nằm vật xuống đất...
  3. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hihi từ hồi em học cấp 1 đã hay có trò ngủ ngồi trong giờ học, được tôi luyện mấy năm trên trường học bây giờ thành siêu cao thủ, tiết nào cũng ngủ mà k0 ai bít, thậm chí còn vừa ngủ vừa chép bài
    mà chẳng hiểu sao em có thể ngủ mọi nơi mọi lúc trong mọi tư thể, đứng cũng ngủ được, cứ trèo lên otô là ngủ, thậm chí vừa lái xe vừa ngủ đâm vào một bác lái xe ôm dựng xe trên vỉa hè.
    ny em nó bảo hết thuốc chữa nhưng giờ nó cũng bị lây bệnh ngủ gật lúc học của em hehe
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ờ héng, hẹn hò nhá .... lần sau tui đi với tun 2 ta sẽ gục vào nhau mà ngủ ) ( hic hic... đây là cái hẹn hò lần đầu tiên của mình hay sao ý nhở ! )
    uii, tưởng tượng thôi đã thấy lãng mãn lắm cơ !!! xe 13 yêu quí và robbger.... yêu quái ... chết, nhầm... yêu quí chớ..... ! hè hè !
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    xời ơi, nói đến mấy cái vụ đụng xe mới nhớ ra ! hồi trước còn học lớp 6( không biết là lớp 6 hay lớp 4 nữa !), đang ngủ trưa ngon lành thì phải dậy đi học, xách cái xe đạp ra khỏi nhà... đi đến Ngã Tư Sở... đang mơ màng ngủ nốt giấc ... thì.... rầm... --- hic hic nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ ... ---> dựng xe dậy đi tiếp ... không biết đau là gì ( thế mới tài ! )... một lúc sau, dần dần hồi tỉnh mới nhớ ra là mình vừa đâm vào ai ý... he he, lè lưỡi... cười một mình,,,, ===> đi tiếp ! hé hé 1 ( cái cảm giác đầy bây giờ vẫn nhớ ! )
    Sau vụ này, thấy tinh thần ngủ của mình tốt thật, hiếm có ! chắc được trao huân chương mất !
  6. vocong

    vocong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác có vừa chống tay vừa ngủ mà giáo viên lại tưởng rằng đang đọc sách say sưa không? Cái đầu không lắc lư thì hơi bị khó đấy.
  7. tengibaygio

    tengibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi suốt ngày ngủ gục, ngủ gật nhưng đến khi nằm lên giường thì lại không thể ngủ nổi ! Rất điên !
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    xời, ngủ trên lớp hả ! lấy quyển sách đặt ra trước mặt ... rồi ngồi trong trạng thái nằm hơi dài ra bàn... ! hoặc ngồi chống tay lên trán... tay kia thì ... cầm bút giả vờ viết viết... !
    Sáng nay dậy.. nhớ là tối qua mình ngồi trên bàn học... thế mà... hôm nay... đã thấy .. mình nằm ngủ trên giường... chả hiểu gì sất ! không lí giải được lí do sao mình có thể được chuyển từ bàn sang giường !
  9. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cái trò cầm sách trước mặt rồi ngủ ởo lớp còn cần thiết ỏo cấp 2 cấp 3, còn lên ĐH, bàn đó, ghế đó, thích ngủ thỉ ngủ, lớp 100-200 SV có ngủ cũng chẳng ai biết....hehe

Chia sẻ trang này