1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bac nao hoc truong My thuat cong nghiep Ha Noi. Giup em!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Ech_Com_new, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật với bác là em thấy mấy thứ bác post lên nó cứ sến sến thế nào ấy... Chẳng biết nói thế nào nữa...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. Cleg7

    Cleg7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Oa , lâu lắm mới vào đây , dạo này em cũng đang bận ôn để thi MTCN đây ạ . Em đang học ở nhà thầy Thân , công nhận là lên chân lên tay nhiều thật , nhưng chỉ tội gò fong cách mấy lị anh người mẫu điẹp quá , mờ đi thi thì toàn những lão người như con chẫu chàng cả ý . Năm vừa rồi iem thi trượt cái oạch thiếu có nữa điểm mới cú chứ ạ . Những kinh nghiệm của các bác thật quý báu , mong các bác viết tiếp để những đứa dốt nát như em được học hỏi ạ . Cám ơn các bác ạ

    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đếm thâu .
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Ech com cứ theo kinh nghiệm bác Butsat ấy ! mà nhớ là năng khiếu chiếm 50% đấy nhé (chỉ cần mình có năng khiếu là yên tâm 50% rồi!).Ngoài ra,nếu có thời gian echcom qua MTCN tìm liên hệ thầy Du (khoa tạo dang í )và nhờ thầy chỉ giáo cho 1 chút kinh nghiệm!ngày trước tôi được điểm tối đa môn vẽ là nhờ kinh nghiệm của thầy Du đấy!thế nhá!cứ cày nhiều vào!
    9399
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hê hê sinh ra thần thánh ắt sẽ sinh ra kẻ đốt đền.Bác IQ ơi anh em mình té đi,anh em mình vẽ kiểu nhà quê đê đợi bao giờ có lớp dạy vẽ kiểu Nam Mỹ thì đi học cho nó bằng chị bằng em rồi học nốt mấy kiểu vẽ sú cho nó đỡ dở ông dở thằng.Ha ha ha ha ha rồi kiếm cái lạt mà buộc cái quần ko thì một tay vẽ một tay túm quần có chuổng cời thì cũng phải biết lấy tay mà che....Ha ha ha ha ha...
    DACAM
  6. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn chỉ em đến nhà thầy nọ thầy kia mà chẳng cho em địa chỉ gì cả. Thế tóm lại nhà thầy THÂN nổi tiếng ở đâu ạ. Em phải đến thọ giáo mới được
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, qua 358 Đê La thành gặp Hải (IQ đấy mà), nó sẽ dẫn đến tận nơi, nó nhắn em thế
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0

  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
  10. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay cũng thi MTCN.Hiện tại em đang ôn thi ở nhà thầy Nghị(dạy màu), thầy Thông( phó chủ nhiệm bộ môn) thì dạy hình hoạ.Em có quen biết 1 thầy giáo ở trong trường và được thầy đó chỉ cho học ở đây.Em cũng thấy các thầy rất tận tâm.Thầy Nghị cũng mới mở lớp vẽ được khoảng 2 năm.Lớp thầy mở, số hs đỗ tỉ lệ cao nhất so với các lớp luyện thi.Em cũng mới tham gia học được khoảng 3 tháng.Vẽ màu em cũng có tiến bộ nhưng còn về hình hoạ thì thật sự là ko có năng khiếu cho lắm.Bài đầu tiên trong vẽ hình hoạ là vẽ khối...hix..lần đầu tiên vẽ nắn nót, vẽ xong nhìn lại thì kể ra mình cũng có năng khiếu tí chút.Nhưng chuyển sang bài thứ 2 là vẽ tượng thì ko thể tưởng tượng ra nổi.Hơn 1 tuần, ngày nào cũng chỉ vẽ xong cái khung, chia mắt, chia mũi là xong.Tức mình chuyển sang vẽ người luôn.Trước tiên là phải vẽ chân dung, cũng hơn 1 tuần chia mắt, chia mũi như vẽ tượng.Lại tức mình lần nữa chuyển 1 phát sang vẽ người.Suốt từ khi chuyển sang vẽ người đến giờ đã được gần 2 tháng.Vậy mà chưa 1 lần dựng được hình nghiêm chỉnh.Dựng đúng cái đầu, thân và tay là thôi.Chán ko để đâu cho hết.Hix...ai có bí quyết nào giúp em ko?Chứ kiểu này thì 10 năm nữa chắc em ko đỗ mất....hu hu...
    Who Can Give Me The True LOVE

Chia sẻ trang này