1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào kết hôn với người nước ngoài rồi thì help em cái!!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Hectorviet, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Trai Việt Nam mất giá thảm hại thế này ư
  2. thuyanhqg

    thuyanhqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác nào kết hôn với người nước ngoài rồi thì help em cái!!!!

    Bọn em tính kết hôn, mà nghe nói VN mất nhìu tiền lắm mới đăng kí đc cái giấy kết hôn phải không ạ?Híc, có bác nào từng kết hôn với người nước ngoài, cụ thể là chinese thì giúp em với. Em nghe nói cái giấy đăng kí bên mình đường đường chính chính thì ít phí lắm, nhưng mừh cửa trước, cửa sau, đủ các loại cửa, phải lên đến hơn 10 triệu????
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    bác đừng buồn vì tương lai cho thế hệ sau nhật bổn và hàn trước cũng thế mà
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 08/01/2007
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    trai Việt có giá hơn trai TQ đấy (hàng tàu làm sao sánh dc với hang Vn chất lượng cao),con trai bên đấy cho còn ko đắt mà
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác có thật nhiều tiền mà k lấy đc vợ thì hãy buồn
  6. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    cái nì thì không sai tẹo nèo đâu.Kết hun với người nước ngoài tốn lém .Tốn 10 T là rẻ đấy ,có người còn mất nhìu tiền hơn cơ ...
    May là Chinese cũng không khó lém đâu
  7. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà mất nhiều phí. CÒn bác thích mất đấy là do bácl
    thủ tục chả có gì:
    CMT hoặc Passport hai bên
    giấy chứng nhận độc thân của cả hai bên, bác ở vn thì về phường bác...còn bác kia thì xác nhận bên trung quốc rồi mang qua đại sứ quán việt nam để hợp thức hoá giấu mang về việt nam ra phòng công chứng dịch
    điền vào bản khai của sở tư pháp (4 dã tượng)
    các giấy tờ khác: giấy khai sinh, ảnh....
    mỗi thứ phải làm thành hai bản thế là xong
    lên sở tư pháp nộp thiếu gì nó bảo thì miình lo là xong
    việcc quái gì mà pảhi tiền
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ kỹ chưa em, cẩn thận cưới xong nó về nước ko quay trở lại, nhiều trưòng hợp thế rồi báo chí đăng nhan nhản.
    Cái này em ở tỉnh nào thì đến Sở Ngoại vụ tỉnh đó mừ hỏi.
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tưởng người nước ngoài nào, hoá ra Tàu khựa, thế thì cần qué gì cưới, sống với nhau chán rồi thôi. Trường em ngày xưa có bạn yêu thằng Tàu khựa rồi bỏ nhau, thế là tự tử. Chỉ khổ thân mẹ bạn ý thôi.
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tưởng người nước ngoài nào, hoá ra Tàu khựa, thế thì cần qué gì cưới, sống với nhau chán rồi thôi. Trường em ngày xưa có bạn yêu thằng Tàu khựa rồi bỏ nhau, thế là tự tử. Chỉ khổ thân mẹ bạn ý thôi.
    Kết hôn với người nước ngoài thì em đã kết hôn rồi đấy. Thủ tục đơn giản lắm, hồi ấy cách đây cũng phải gần 2 chục năm cơ, trên sân bóng chày, chơi trò vợ chồng cưới nhau, xì xồ xì xồ, có 1 thằng ku Ivanốp giả vờ làm cha cố, còn em cưới con bé Natasha, bây giờ quên hết tiếng Nga rồi, chỉ nhớ là mình nói "Da" (yes) rồi cũng hôn nhau như ai. Sau đó cô dâu chú rể ra đống cát chơi tiếp, còn khách khứa cũng như cha cố thì bị đôi vợ chồng trẻ hất đầy cát vào người.

Chia sẻ trang này