1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào mê truyện và phim kiếm hiệp cho hỏi cái này

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi andenoantra, 24/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    lấy của kẻ bất chính để làm từ thiện thì được nhưng lấy để chi thì khác nào kẻ đó=))
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cũng tùy thôi cụ ạ, đứa nào PK cao thì mới rơi ra nhiều đồ :))
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Panda hình như là con nuôi ông chủ tiệm mì mà bác??? @-)
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    mấy cao thủ giang hồ thường chỉ mặc 1 bộ đồ nên không tốn tiền quần áo, ăn thì dùng võ công giúp người nên người ta đãi nhậu, ngủ thì ngủ buội...[:D]
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tôi xin kể thu nhập và nghề nghiệp của một số nhân vật chính trong truyện Kim Dung cho mọi người đở tranh cãi:
    Trần Gia lạc trong Thư Kiếm Ân cừu: thằng này lúc nhỏ là thiếu gia con quan thượng Thư Trần Các Lão không lo thiếu tiền, sau lại làm tổng đà chủ Hồng Hoa hội, bang hội mạnh nhất miền nam Trung Quốc Thời Càn Long, đi đâu cũng gặp đệ tử hoặc thành viên, tụi buôn bán chủ quán, tửu lầu đều là thành viên Hồng Hoa hội nên Tiền không bao giờ phải đếm.
    Viên Thừa Chí trong Bích Huyết kiếm: thằng này lúc xuống núi được sư phụ cho ít tiền làm lộ phí sau gặp được con Thanh Thanh chuyên nghề ăn cướp nên tích lũy được khá nhiều vốn, sau đào được kho báu Kim Xà Lang quân nên tiền bạc đông như quân Nguyên.
    Hồ Phỉ trong Tuyết sơn Phi Hồ và Phi Hồ Ngoại truyện: nghề nghiệp chính là độc hành thấy thằng nào giàu mà anh cho là bất nhân liền xông vào cướp hoặc bắt cốc đòi tiền điển hình là bắt cha con Phụng nam Thiên trừng trị đòi tiền, anh này kiểu như cướp cạn thời nay.
    Quách Tĩnh: thằng này thật thà và hơi khờ nhưng lại được may nhiều: tuy không đẹp trai nhưng sống nhờ tiền nhà vợ: lúc rời Mông Cổ được Thành Cát Tư hãn cho khá nhiều vốn đi làm ăn, sau cưa được ái nữ độc nhất của Đảo Đào Hoa mà thằng cha vợ có đám đệ tử chuyên sưu tập kì trân dị bảo vàng bạc vô khối nên tiền cũng không lo đếm, sau còn trấn giử thành Tương Dương biên giới Mông cổ không biết có làm vài chuyến hàng lậu hay không nên cũng không lo tiền nong.
    dương Quá: thằng này được cái mã đẹp trai hót hay tán gái giỏi đầu tiên hốt con Cô Long trong cổ mộ có vô khối tiền bạc, sau đó còn tán thêm một số em như Trình Anh, Lục vô Song, Công Tôn lục ngạc, Quách Tường... ngoài ra anh còn làm thêm nghề cướp cạn trừng trị giàu có bất lương quan lại kiếm tiềm phát cho người nghèo và chi xài cá nhân nên cũng chưa lo lắng về tiền bạc.
    Lệnh Hồ Xung: thằng này nát rượu khoái ăn nhậu nhưng vì lúc còn ở Hoa Sơn không có tiền nên học cách ăn quỵt uống chùa. Sau cưa đổ được Thánh Cô của Ma giáo là đời lên hương, lúc ấy anh tha hồ đi tung tăng khắp nơi: ăn có người bao, uống có người chi mua gì có người trả muốn tiền có người tặng. Đã vậy còn làm bang chủ phái Hằng Sơn toàn Ni Cô được người ta cúng dường khối tiền, ngoài ra anh còn dạy một số Ni Cô đi hóa duyên bằng cách ăn cướp. sau lấy Thánh Cô tiền bạc nhà vợ cấp cho tiêu đến đời cháu cũng không lo.
    Đoàn Dự Kiều Phong Hư Trúc thì làm nghề khác nhau: Đoàn Dự thì là con ông cháu cha tạm không lo tiền bạc, mỗi khi hết tiền là có đám Ba Thiên Thạch, Hoa Hách Cấn là tùy tùng cung cấp. Kiều Phong làm bang chủ Cái bang, tiền đám ăn mày đi xin về cung cấp cho anh không phải lo. Sau này bị trục xuất thì anh làm nghề ăn cướp. Đoạn cõng A Tử đi chữa bệnh thấy tiệm thuốc nào có Nhân Sâm tốt là anh xông vào cướp ngay đã thế còn lấy đi khá nhiều tiền. sau bắt vua Liêu rồi làm Đại vương Liêu Quốc thì tiền bạc đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Hư Trúc là hòa thượng nghèo lúc đầu thì đi khất thực tìm kế sinh nhai, sau theo Đồng Mỗ núi Thiên Sơn nên cũng tạm không lo cái ăn cái mặc, sau nhờ sao quả tạ rơi trúng đầu hốt được con công chúa Tây Hạ và làm đại ca 36 động 72 đảo cung Linh Thứu thì đời lên hương rồi.
    Vi Tiểu bảo: thằng này thì không biết ăn gì mà may mắn từ đầu chí cuối. Kể từ lúc lọt vào hoàng cung thì tiền bạc vào tới tấp mà toàn là người ta dâng tiền đến tận miệng năn nỉ Vi Tước gia nhận cho. Thằng này có cách kiếm tiền hợp với thờ hiện đại nhất: làm quan thì không lo thiếu tiền, chẳng qua là có muốn hay không và điều đặc biệt là thằng này lúc nào cũng muốn Tiền. có lẽ nó có 7 con vợ ăn xài như hạm vì thế Vi Tiểu Bảo làm cái nghề không khác gì với các quan Trung Quốc từ xưa đến nay.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Em tôn bác bhavaghita làm đại ca roài :-bd công phu thâm hậu quá ^:)^^:)^^:)^
  7. nguyensaigon66

    nguyensaigon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bla và atlas là một?
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  9. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Các nhân vật anh hùng chính trong truyện của Kim Dung, hình như trừ Đoàn Dự ra còn lại đều thất học.
  10. nguyensaigon66

    nguyensaigon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mấy em kiếm hiệp rồi xưa năm nầy tháng nọ chỉ mặc có bộ đồ nhưng hình như các em thay trứng hơi nhiều í . Bởi vậy mấy chàng lãng tử mà ghé thăm em nào thì chỉ cần một đêm thôi , xong 18 năm sau trở lại điều gặp thêm một kiếm hiệp hậu duệ .

Chia sẻ trang này