1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào nghĩ được cách xử lý thằng Kẹo Mút không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 05/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
  2. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ................
  3. mediaplay

    mediaplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    xoá...
  4. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Mình kịch liệt phản đối và phê phán thằng này. Tuy nhiên mình cũng không thể nào ủng hộ hành động của một số người đòi "tìm và diệt" nó trên Voz. Mọi người có thể chửi, có thể mắng nó, nhưng dựa vào đâu mà tự cho mình cái quyền tìm và đập cho nó một trận. Nếu nó là thằng trực tiếp gây tai nạn chết người thì nó sẽ bị xử lý bởi pháp luật chứ không phải là những kẻ tự cho mình cái quyền làm thay công việc của cảnh sát, và cũng sẽ chỉ bị xử bởi cái tội gây tai nạn mà thôi. Việc nó viết sao và nói gì về chuyện đó là thuộc về vấn đề đạo đức. Chúng ta có thể chửi, có thể mắng nó là thằng vô cảm, máu lạnh nhưng đứng trên khía cạnh luật pháp thì nó không hề phạm luật khi nói những điều đó. Xã hội này loạn vì những thằng như nó thì ít, mà loạn vì những người thành phần lúc nào cũng thích dùng luật rừng để giải quyết thay cho pháp luật thì nhiều.
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Các bác cứ yên tâm, thằng này sẽ sống ko bằng chết, tên tuổi địa chỉ lù lù ra đó, tốc độ lan truyền Internet thì khỏi phải bảo, ko khéo cả nhà nó sẽ gặp hạn vì nó....cái loại ntn chết mình dont care...Mình thì 1 con kiến cũng ko nỡ giết nhưng nếu vào hoàn cảnh gia đình của người bị hại thì những thằng ntn hay thằng Luyện pháp luật ko giết đc nó thì mình sẽ giết nó, đương nhiên thằng này nó chỉ là tội gây tai nạn thì tội nó chưa đáng chết nhưng cái tội xúc phạm người quá cố thì ko thể tha thứ đc, ko giết nhưng bẻ hết răng cho nó chừa thì mình khuyến khích...
  6. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Haiz, mấy loại thanh niên kiểu này có bắt cũng chả xử nó được , mà chả cần xử, chỉ cần làng xóm người ta biết thì sẽ khinh như chó thôi, mà con chó sống trong tập thể loài người thì nhục như thế nào tự hiểu :(
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tai nạn giao thông thì nói chung là không cố sát. Nhưng thằng này nếu không được dạy dỗ cẩn thận, nó sẽ trở thành 1 kẻ giết người không ghê tay.

    Tại sao mình lại nói thế?! Hãy nhớ đến 1 chi tiết trong khi nó chat. Nó nói: "Thế là lại mất 60 triệu rồi". Lối suy nghĩ này 1 đứa trẻ không tự nhiên nghĩ ra được, mà là do tiếp thu từ người lớn.

    Nó là sản phẩm của 1 xã hội kim tiền. Một xã hội mà có 1 bộ phận nhỏ người dân đánh giá tất cả mọi việc theo trị giá đồng tiền. Với những người đó, tội lỗi, kể cả tội giết người cũng sẽ được "MUA" bởi đồng tiền. Và họ thì lại rất nhiều tiền.

    Nhưng sẽ không có ai dạy dỗ nó cả. Nhìn vào nhữg việc đã qua, có thể thấy bố mẹ nó cũng không dạy nổi để nó biết quý trọng sinh mạng con người. Pháp luật cũng không thể cải tạo nó, vì vụ việc vừa qua nó chỉ vô tình gây tai nạn giao thông mà thôi, không thể trừng phạt nặng tay được.
    Và vì thế, nó sẽ trượt dài trên con đường tội lỗi.

    Bạn nào không tin những điều trên thì cứ lưu giữ trong trí nhớ cái tên thằng này để sau này kiểm chứng 1 điều: Trong tương lai, nó sẽ có tên trong 1 bài báo viết về 1 vụ giết người man rợ.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hy vọng nó sẽ là nạn nhân!
    Nhưng đúng là dạo này có vụ thằng Luyện và thằng này là khiến cho cả một cộng đồng muốn...truy sát, và người ta sẽ cổ vũ việc giết chết mấy đứa như thế này mà không cần phải theo quy định của pháp luật.
    Đúng như bác nói là pháp luật tỏ ra bất lực trong việc đào tạo lên nhân cách, pháp luật chỉ có tính răn đe, hoặc lập ra một hành lang để người ta phải tính toán trước khi vi phạm cái hành lanh đó.
    Nhưng việc ngày càng nhiều tội phạm máu lạnh, giết người vì một vài món tiền nhỏ một cách bột phát thì tôi nghĩ là do giáo dục. Bây giờ học trò nó không còn nghe lời thầy cô, có lẽ do nó cũng đủ khôn để nhận thức được thầy cô thì đa số cũng chỉ tìm cách bòn rút tiền nhà nó qua quỹ lớp, quý trường, thăm non ngày này dịp nọ mà thôi. Như vậy làm sao có thể giảng giải cho nó về đạo đức này nọ được?
    Còn về cái thằng trên thì tôi nghĩ chỉ cần có hình ảnh, thông tin về địa chỉ gia đình, lớp học chi tiết đem phổ biến khắp nơi (thậm chí cho lên báo chí) thì cũng đủ cho nó một bài học rồi. Tất nhiên, nếu có ai đó đánh chết thì tôi cũng phải nói thật là sẽ rất vui!
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    =D> =D> =D>
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ là bản chất của forum là không ai biết mình là ai nên nhiều cái thùng rỗng chém gió lắm, địa chỉ nó đấy, làm gì đi!

Chia sẻ trang này