1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào nhớ nội dung truyện Hec-man k? (Link down Hesman trang 21, Black Jack trang 12, Trọn bộ 19 t

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lam_mai_anh, 10/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    bố em cũng dạy em thế.
    Nhưng đấy là sách học thôi, chứ truyện tranh, em bán bố mẹ em mừng ra mặt
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Còn em thì truyện tranh em cũng giữ cho bằng được. Mỗi tội k giữ đc
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hề hề, hồi bé chơi trò lia ảnh, em có một đống ảnh 7 viên ngọc rồng này..
  4. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    truyện này em biết : Lớp học kinh dị(tên khác thì không biết), truyện này về sau giết nhau nhiều lắm nên bị cấm xuất bản, về sau cái trường đó bị dịch ta, rồi bệnh truyền nhiễm, chết la liệt, ông bà già của nhân vật chính phải để vacxin vào đoạn tường , để ở tương lai ku nhân vật chính lấy được, đang đến đoạn bọn học sinh tính bem chết thằng phát bệnh thì : truyện bị cấm phát hành vì có nội dung bạo lực
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Keke, em có chơi trò này
  6. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    1k được 1 bảng 50 cái ảnh, chầu lồ có 2 hay 3 cái lia mãi mới hết. dc cái là hay chơi nhiều nhà tích ảnh chi chít còn bán ngược lại cho bon nó 1k dc 70 hay 80 cái. mà toàn là mình chọn ảnh giữ lại các cái đẹp để nhử bọn nó đi lia tiếp. ảnh toàn bẻ cong góc để lia dễ hơn
  7. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Mình thích đọc truyện chữ hơn, hồi bé tí đã đọc đi đọc lại 2 bộ Đông Chu, Tam Quốc.. ngoài ra ngày đó mình đọc bất cứ thứ gì có chữ, giờ chả còn giữ được bao nhiêu, lớn lên 1 chút tự đi tìm mua các loại đặc san: Hoa Học Trò, Mực tím, Kiến Thức Ngày nay, Thế giới mới, Khoa học và cuộc sống...
    Giờ có mấy quyển sách nhiều chữ quá ko có thời gian mà đọc nữa..
  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Sắp thành nhà khoa học hay nhà nghiên cứu gì chưa bạn??
    J/k
  9. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hezman hình như em đọc khi học lớp 4 thì phải, sau đó thì là Thuỷ thủ mặt trăng mất bao tiền để mua cái ảnh bé bé để dán.
    Nhưng rồi em tâm đắc hơn với Teppi em thích Teppi hơn Mankichi (có lẽ vì nó dài hơn).
    Top 5 những truyện em thích khi còn nhỏ:
    1. 7 Viên Ngọc Rồng
    2. Teppi
    3. Bác sỹ quái dị
    4. Cậu bé 3 mắt (sau ko xuất bản nữa vì bạo lực)
    5. Candy
    Giờ những truyện mới mới hơn em thấy hay các bác có thể xem
    1. Vua cờ , tên ngày nay là Hikaru no go đây là truyện em thích nhất
    2. Death note.
    3. Thần chết
    4. Inu yasha
    5. Naruto ( truyện này đọc cảm động phết mặc dù oánh nhau tàn bạo :D)
    Những truyện con gái có thể xem:
    1. Dòng sông huyền bí
    2. Hoa hồng vecxay
    3. Mặt nạ thuỷ tinh
    4. Kaze hikaru
    5. Con nhà giầu :D <-- ko thể thiếu
    Em là fan của truyện tranh, đặc biệt trung thành với list 2 em vừa ghi
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Nhà em bán tiệt sách chỉ giữ lại truyện thôi, bố em bảo học vào đầu rồi cái gì cần nhớ thì nhớ giữ chi cho chật nhà

Chia sẻ trang này