1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào nhớ nội dung truyện Hec-man k? (Link down Hesman trang 21, Black Jack trang 12, Trọn bộ 19 t

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lam_mai_anh, 10/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hơn 5 tập chứ nhỉ, tớ nhớ là đọc được nhiều truyện này lắm...tớ thích thằng ku lớp trưởng nhất, rất có xì tai
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hơn 5 tập chứ nhỉ, tớ nhớ là đọc được nhiều truyện này lắm...tớ thích thằng ku lớp trưởng nhất, rất có xì tai
    [/quote]
    uh đúng rồi, cái thằng nhà giàu ý nhỉ
    Ấy đc đọc rất nhiều cơ à Bây h chả ở đâu có truyện này nhỉ ?
    Mấy truyện nhí nhố như Sin, Asari đọc cũng đỡ xì trét đấy chứ mọi ng nhỉ
  3. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi đó đọc truyện đến là hay . Em nhớ có 1 lần đi học đc có 9 thôi nhưng fải nói fét ông già là hôm nay con được 10 , bố mua héc man cho con nhé . Lúc về thì ông già kiểm tra bài mới biết đc 9 chứ ko đc 10 . Thế là bị 1 trận đòn vì tội lừa dối bố :( . Nhưng lúc đó có thấy đau đâu . Có truyện đọc là quên hết . Công nhận quyển héc man này sống để bụng , chết mang đi , ko bao giờ quên đc .
  4. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    ai bảo Hesman hợp con trai hơn , hihi, em là girl mà cũng mê lắm à, hồi đó papa em đi bộ đội về mất sức, mở quán truyện nên em cứ tự nhiên mà tiếp xúc với thế giới 2D thui, hì
    E cũng thick Hesman, giá thuê ngày xưa đúng là 200 đ đấy ^^, giờ nhà em vẫn giữ quán truyện nhưng giá khác rồi thì phải. em đọc hết cả
    - Hồi bé , em dọc mấy bộ
    bác sĩ AI BO LIT
    Mít Đặc ( mình may mắn mượn đọc đc bản in đầu tiên bằng tiêng'' Việt của nó, bản to và đẹp, giấy xịn theo chuẩn nứoc ngoài , iu lắm ý, giờ ra hàng sách thấy mấy qu in rẻ tiền, trông chán ghê )
    hesman,
    7 viên ngoc rồng,
    dũng sĩ rồng thiêng,
    Conan ( đọc mấy tập đầu tiên hồi học lớp 2, sợ kinh , thick lém)
    ninja loạn thị, ( cái này lên cấp 2 mới có hay sao ý, ko nhớ chuẩn )
    thuyền trưởng Sinbat,
    thuỷ thủ mặt trăng chỉ thick 30 tập đầu, sau chán chán vì cốt truyện nhàm nhàm, ko hay bằng mấy tr oánh nhau
    ....................
    - Về sau thì có
    Thiên địa nam nhi ( bộ này hồi lớp 8 em mê lắm, quá hay )
    Dòng sông huyền bí ( cực hay)
    Yaiba
    Đội quân nhí nhố.
    Nữ hoàng ai cập chỉ đc lúc đầu , Goong cũng hơi dài dòng, Ngôi nhà hạnh phúc cũng đc, nhưng ko so sánh với list ở trên đc, he he
    Phong Vân thì em rất thick film nhưng ko đọc nổi truyện vì nét vẽ hơi rắc rối , mà mắt em kém lém, hihi

    Tiện thể quảng cáo luôn, kho sách cho thuê ở nhà em rất nhiều truyện luôn, he he ,( nhưng bộ hesman cũ quá ko có đc ++ ) Bác nào rảnh ghé qua thuê cho papa em đắt hàng
    số nhà 221 Ngõ Chợ Khâm Thiên
  5. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Doremon em bắt đầu đọc từ lớp 1 đến lớp 6 thì ít lại
    Teppi thì bắt đầu từ hè lớp 5
    7 viên ngọc rồng bắt đầu từ lớp 6
    Conan thì lớp 7-8, có phần mấy thằng Ninku gì đó (ko biết nhớ đúng tên ko nữa)
    Mankini thì đúng là hay nhưng chỉ lúc đó sau này có nhiều truyện khủng hơn
    -----------
    Nhưng em vẫn ấn tượng nhất là truyện "3 thằng ngố thiên tài" hay là Ngố Bakabôn bác nào tìm dc link em vote cho 20*
  6. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    nhà bạn bây h có truyện này ko
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ngày trước nhin ăn nhịn uống để mua truyện, phải tầm 400-500 quyển, thế mà qua vài lần chuyển nhà, để nhờ truyện ở nhà mấy ông anh, bị thất lạc, bị bán hết sạch >_<
    Hồi đó quý nhất mấy bộ Mankichi, Lạc giữa đảo hoang, Slum, Dấu ấn RT 1+2, 7VNR, Hesman....
    Giờ vẫn thấy tiếc vì nhiều bộ ko được xuất bản nữa
    được favourite sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 11/11/2008
  8. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bác nói làm em nhớ đến tuổi thơ dữ dỗi của em, ngày xua toàn bắn bi, tạt dép ăn truyện, bao nhiêu là chuyện, em nhớ còn có cuốn truyện tranh tiếng Nga " những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt" , ngày xưa các em gái rất quý em vì nhiều truyện hay..thế mà chỉ vì em trượt trường chuyên , phụ huynh nỡ lòng nào bán hết, tức quá ,em bượt tới giờ luôn
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0

    Em cũng thích truyện này cực
    Lúc bé em thích đọc nhóc Maruko, Doremon , 7 viên ngọc rồng
    Cái hồi cấp 2 đọc ko biết bao nhiu là truyện luôn
    gần hết cái cửa hàng thuê truyện gần nhà suốt ngày bị mắng
    Ngày ý em nhớ nhất là Conan , Slamdunk , yaiba , Hunter X., Inu Yasha...
    sau này chỉ đọc ít truyện có hay nhưng toàn dở dang .
    Dạo nì em đang tìm đọc lại Inu Yasha nhưg ko tìm được đủ hết ai kiếm hộ em với
  10. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko biết truyện này nhỉ

Chia sẻ trang này