1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào ở gần chợ Đầm (Nha Trang) or vào đó chơi giúp e (gấp lắm ạ, e bị mèo trong đó cắn­)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sammoon, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    E mới vào Nha Trang chơi, bị con mèo nó cắn vào chân, lúc đầu nó đu­a` sau thế nào vì e ko chơi với nó nên nó quay lại tợp e fat' cũng nên . Lúc nó vừa cắn e nhìn xuống chân ko thấy sao cả, chỉ thấy vết hằn lên chân, chưa thấy chảy máu. Đến lúc chiều, xe vào Đà Lạt, về fong` e xem lại chân thì thấy có chảy máu, vết bé xíu thôi ạ, chảy máu cũng ít. E đã nặn hết máu và bôi thuốc sát trùng nhưng chưa đi tiêm phòng. E nghe nói chó mèo cắn nguy hiểm, tiêm ko tốt, hình như ngu đi thì phải, e ko muốn tiêm.

    E giờ về HN rồi, nghe mọi người nói cũng ghê, phải theo dõi con mèo đó, e lại ko có thông tin về cửa hàng đó, chỉ nhớ mang máng nó ở chỗ thế này:
    [​IMG]


    E đi taxi từ đường Trần Phú vào, điểm A là cửa hàng Mỹ Nghệ j đó, e có mua ít đồ ở đây, nó bán các đồ lưu niệm: từ ốc, vòng vèo, đá, tranh. Nó bày mấy đồ ngoài hiên, bên trong là cái tủ kính quây, đối diện tủ là tượng, tranh gỗ... Mấy hàng bên cạnh là bán mắm với đồ hải sản khô.

    Dọc dãy C là bán đồ lưu niệm cũng chủ yếu từ vỏ ốc..., điểm C nó nằm ở chỗ ngoặt.

    Dãy D có 1 hàng thuốc nằm nhìn từ dãy C sang cách mấy hàng, từ điểm A sang cũng nhìn thấy. Khu ở giữa trống nhiều, taxi nó đậu ở đó mấy cái, hình như chỗ taxi đậu xe chờ.


    Điểm B là chỗ e bị con mèo cắn, tính từ đầu dãy e đi qua vào khoảng 5,6 hàng; đối diện dãy A nhìn sang. Mấy hàng này bán đồ lu­u niệm hết. Hàng này cũng to ho­n mấy hàng xung quanh, nó bán cả tượng gỗ, tranh ... đi vào mấy bước trong của hàng bày đồ trong tủ kính. E bị con mèo nhà này cắn, mèo ta, nó màu vàng thì phải.

    Bác nào vào đó chơi or ở đó hỏi giúp e thông tin số điện thoại nhà này, or các bác chụp giúp e cái hình, e nhìn là nhận ra quán đó luôn, e hỏi thông tin con mèo thế nào để e còn liệu đi tiêm hay ko. E sợ bị dại lắm, but e cũng ko muốn tiêm vào ngu si , e thấy bảo tiêm ko tốt thì phải

    Mong các bác giúp e, e đau đầu cả ngày hnay rùi, e sợ lắm.
    Số phone của e là: 0987 903 237
    Thanks các bác.

  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có khi nó chết rồi em ạ. Giờ tìm vào mắt.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nhà nào mà nghe hỏi thăm về con chó con mèo sẽ rất thắc mắc lý do, và khả năng ngừoi ta nghĩ tới chó mèo nhà mình cắn nguời rất cao, nên cầm chắc là sẽ phủi tay bảo ko biết, mấy hôm nay ko thấy con chó con mèo đó về nhà.
    Khi đó, bạn còn càng lo lắng hơn.
  4. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    <FONT face=[/IMG]Bác thật là, ko giúp e thì chớ lại còn. Mèo nhà ko phải mào hoang bác ah. Con mèo đó của quán kia mà, e thấy nó đi ra đi vào phía trong. Nhìn cũng không phải là mèo hoang. e bị cắn hôm mùng 7, nghe nói phải theo dõi 1 tuần hay 15 ngày gì đó.
    Đi vào không hỏi vội cac' bác ạh, phải soi qua có thấy nó không đã.



  5. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    được 3 hôm rồi
    cố thêm mấy hôm nữa
    thường thì chó cắn nguy hiểm hơn
    mèo thì bình thường
    mà chắc gì do nó cắn mà nó cào thì sao
    hơn nữa cắn vào chân thì chạy lên cũng ít nguy hiểm hơn cắn vào tay
    cứ vô tư vui sống đi
  6. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Cứ vô tư sống đến lúc phát bệnh à, bác bluetea nói cũng đúng, hỏi cũng phải khéo không họ sợ phải đền họ phủ nhận ngay.
    PS. Mình bị chó dại cắn năm 13 tuổi, tiêm phòng đến giờ vẫn chưa thấy ngu đi tí nào ;)). Khuyến cáo của người ta là thuốc tiêm phòng có thể ảnh hưởng thôi chứ chắc chắn là chưa có công trình nghiên cứu nào đo IQ người ta trước khi tiêm phòng và sau khi tiêm phòng để so sánh đâu.
  7. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    vâng, chắc e đi tiêm phòng vậy, e cũng sợ tèo lắm, tèo vì bị dại thì :((:((
  8. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Con mèo đấy chết rồi.
    Em vừa đi về xong nhé
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9


    Chắc con mèo đó có vấn đề nên mới bị quẳng ra chợ, chính vì có vấn đề nên nó mới cứ "đi ra đi vào phía trong" như em nói. Bình thường thì mèo nớ lười lắm, nhất là chỗ đông người và ban ngày thì nó chỉ nằm im thôi. Haizzzz :-?? ... tội nghiệp chú mèo quá =((
  10. whitesheep

    whitesheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong. Còn việc gì sammoon cảm thấy cần làm thì làm luôn đi. Cứ lạc quan lên bạn nhé, đời còn nhiều điều ý nghĩa lắm.

    =)

Chia sẻ trang này