1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào ở Mỹ hay làm xuất khẩu lao động đi Mỹ thì vào đây ngay nhé.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bmw318i, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    xin hỏi bạn là Nam hay Nữ ? cưới vợ Poland ko ? sang Poland quốc tịch khối EU đi vô tư sang Mỹ .:-w tớ giúp cho nè .kiếm 50k ô ba ma =))=))=))=))=))=))
    p/s suy nghĩ kỹ liên lạc với tớ nhá :-*
  2. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em cũng muốn đi Mẽo đổi đời...:)) :)) :))
  3. bmw318i

    bmw318i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Maja có quốc tịch Ba Lan hả?
    Từ bé đã rất thích bài thơ:

    Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan,
    Đường bạch dương sương trắng nắng tràn,
    Em đi, nghe tiếng người xưa vọng,
    Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn.
  4. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    yes - khối EU xịn nhé .bác nghĩ kỹ chưa ?:-"[r24)]

    em Tặng luôn bác cả bài nhé [r2)]


    Em ơi... Ba Lan

    Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
    Đường bạch dương sương trắng nắng ngàn
    Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
    Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn
    Có phải Sô-panh tình chứa chan
    Nâng đàn ca, cô gái Ba Lan
    Có phải A-đam hồn vĩ đại
    Bay trên đầu thế kỷ nhân gian...
    Em đi cùng anh lên thành xưa
    Vác-xa-va ấm nắng ban trưa
    Nét vàng lịch sử vừa tươi lại
    Trong cuộc hồi sinh, tạnh gió mưa
    Hãy nghe em từng viên đá lát
    Những con đường, tiếng hát đau thương
    Ba Lan, Ba Lan
    Thịt da đã bao lần tan nát
    Nước mất, tim về vọng cố hương
    Hãy nghe em từng viên ngói đỏ
    Những mái nhà phố cũ hồi xuân
    Máu đã quyện, em ơi, trong đó
    Máu Ba Lan và máu Hồng quân!
    Ôi máu đọng mười lăm năm trước
    Bốn triệu hồn kêu Nước trong đêm
    Em ơi em, làm sao quên được
    ốt-sơ-ven-xim, ốt-sơ-ven-xim!
    Nhớ nghe em, những đôi giày nhỏ
    Tưởng còn đi chập chững chân son
    Những mái tóc vàng tơ đóng bó
    Dệt thành chăn rợn bóng oan hồn!
    Anh đã đến quê em Cra-cốp
    Như quê anh lộng lẫy cung đền
    Hồng quân cứu Va-ven xinh đẹp
    Như Thạch Sanh đánh ó cứu nàng tiên...
    Anh đã đến quê em Ban-tích
    Sóng ngời xanh, ngọc bích biển khơi
    Đã xóa sạch những ngày Đăng-dích
    Màu Ba Lan trong trắng đỏ tươi
    Khắp quê em, mùa xuân đến rồi
    - Dù đêm qua chút tuyết còn rơi
    - Hỡi người chị bên đường quét tuyết
    Xuân đến rồi, nắng đỏ trên môi.
    Nắng trên cao cần trục xây nhà
    Nắng lưng tàu phấp phới đi xa
    Nắng đỏ ngực anh, người thủy thủ
    Đẹp như lò Nô-va Hu-ta
    Khắp quê em, mùa xuân mang tên
    Những người con đẹp của trăm miền
    Hôm nay gọi nhau về Đại hội
    Mở thêm đường, đi lên, đi lên
    Mùa xuân đó, quê em ấm áp
    Chân người đi, vào cuộc đời chung
    Ngựa đang kéo đồng lên hợp tác
    Đường ta đi tấp nập vô cùng!
    =D>
  5. bmw318i

    bmw318i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc bài thơ này là mỗi lần bồi hồi. Cảm ơn Maja.

    Sống ở môi trường, không khí, con người XHCN, được hưởng chế độ phúc lợi TBCN như Maja còn gì hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình chỉ rủ thôi chứ không dê:P
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, tôi tưởng các cô Ba Lan từ 18t đã bán quốc tịch cho Phi hết rồi? Hóa ra vẫn còn sót lại được để lấy VN à?
  7. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    [-X em qua cái thời 18 lâu rồi bác ạ .nhưng chưa từng bán hồi nào .giờ bác có mua em bán ,nếu là bác =))=))=))
    nói nhỏ với bác em cầm 2 quốc tịch vn cũng vẫn còn nhá ,sao lại ko lấy được nhở :-*\:D/
  8. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này lại nhớ nhiều thứ :(( :(( :((
    giới thiệu anh ba lan nào cho em đê :D
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    tự nhiên muốn lấy vợ Ba Lan :D
  10. conbodien

    conbodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    phức tạp khủng khiếp, cửa đi Mỹ thì ko có đâu, mà có cũng giá trên trời, đi qua cửa EU cũng đắt lòi chả rẻ hơn gì
    có cách đi nhanh và rẻ hơn nhiều
    đó là cưới 1 người Hàn quốc hoặc Đài Loan, công dân 2 nước này đều có thể đi Mỹ vô tư.
    mà công dân 2 nước này nó cũng chả thèm ở Mỹ cơ, bản sắc dân tộc bọn này cao lắm nên bọn Mỹ cũng chả lo trốn ở lại
    chỗ mình có đứa chồng học tiến sỹ ở Mỹ 2 năm cẩu đc vợ đi cùng, vợ đẻ ở đó nên con nó giờ thành công dân Mỹ rồi
    kể mà nó cho kết hôn với trẻ 2 tuổi thì mình cũng giới thiệu cho hé hé,

Chia sẻ trang này