1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào ở Sydney hay Can làm 1 quả off cái nhỉ

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Mua__Buon, 30/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không ngại lắm (nói là hoàn toàn không ngại thì cũng không đúng ) nhưng anh khuyên thật, nam nhi đại trượng phu (tiểu trượng phu cũng được) ra back-packer ngủ 1 đêm cho nó máu, đỡ phải mất công nhờ vả. Đi lại cũng thuận lợi chứ chỗ mọi người ở chưa chắc đã tiện đâu. Mang theo mấy cái đèn pin cho an tâm nhỉ
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em đang search phòng ở khách sạn, nếu không quá 60/đêm thì em book còn không thì ở Can cho nó ấm
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em đang search phòng ở khách sạn, nếu không quá 60/đêm thì em book còn không thì ở Can cho nó ấm
  4. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Backpacker hostel ở Pitt street, Sydney sát nách Chinatown và kế bên ga xe lửa trung tâm (ở đâu thì cái backpacker nào cũng sát trung tâm cả), gần quán rượu, gái đẹp, nhà hàng. Giá (cách đây 6 tháng) là 23.5 đô Úc/đêm tùy mùa. Phòng riêng mắc hơn.
    Googling "Sydney Backpacker".
  5. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Backpacker hostel ở Pitt street, Sydney sát nách Chinatown và kế bên ga xe lửa trung tâm (ở đâu thì cái backpacker nào cũng sát trung tâm cả), gần quán rượu, gái đẹp, nhà hàng. Giá (cách đây 6 tháng) là 23.5 đô Úc/đêm tùy mùa. Phòng riêng mắc hơn.
    Googling "Sydney Backpacker".
  6. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc cậu em quyết tâm ở lại Can rồi. Cách đây hơn 2 năm, hôm anh lên Sydney lần đầu cũng mất 2 đêm ở back-packer. Nhồi 6 đứa 1 phòng 20$/chú. Hôm lên là CN nên lại còn có free BBQ Sunday night nữa.
    Trước khi lên cũng cẩn thận gọi cho nó để đặt phòng. khi lên nó bảo "Tao chả biết gì về chuyện đặt phòng của mày cả nhưng mà phòng vẫn còn thì vào đi" . Bọn Úc này vui tính lắm.
  7. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc cậu em quyết tâm ở lại Can rồi. Cách đây hơn 2 năm, hôm anh lên Sydney lần đầu cũng mất 2 đêm ở back-packer. Nhồi 6 đứa 1 phòng 20$/chú. Hôm lên là CN nên lại còn có free BBQ Sunday night nữa.
    Trước khi lên cũng cẩn thận gọi cho nó để đặt phòng. khi lên nó bảo "Tao chả biết gì về chuyện đặt phòng của mày cả nhưng mà phòng vẫn còn thì vào đi" . Bọn Úc này vui tính lắm.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    ...ặc...ặc...ặc...
    Thế you có đi hông ???
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    ...ặc...ặc...ặc...
    Thế you có đi hông ???
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hừm ... thôi cũng được, tới đk thứ hai đi you ui
    Đùa thui, bỏ qua chuyện ăn uống đi. Offline sợ nhất là ăn uống, cafe là hay nhất ha
    Ai mún ngày giờ ra sao, post lên đi. Để đi đến kết luận cuối cùng nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này