1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào rành tâm lý vào giúp em phát

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi TucDao, 07/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Không có nhiu kinh nghiệm, nhưng em đã từng rơi vào tình huống tương tự như bạn gái anh. Khi quyết định chấm dứt với một mối quan hệ như vậy em đã suy nghĩ rất nhiều. Đã đặt mình vào hoàn cảnh của người đó để suy nghĩ. Khi đó có một câu hỏi mà em đã rất thắc mắc đó là em có vị trí nào trong cuộc sống của người đó không? Sau câu trả lời từ việc tự mình xâu chuỗi tất cả các kỷ niệm từ quá khứ , em quyết định chấm dứt.
    Ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau trước khi kết thúc, cả hai có nói tất cả những suy nghĩ của mình cho nhau nghe. Anh ấy muốn một cơ hội .Và em đồng ý. Nhưng có vẻ như mọi chuyện càng tệ hơn. Em càng ngày càng cãm thấy chênh vênh trong tình cảm của chính mình, và anh ấy không biết cách hoặc không thể cân bằng nọi thứ. Và chia tay. Một thời gian dài anh ấy níu kéo, hứa đủ thứ, nhưng những gì em cần, em muốn thấy thì anh ấy không làm được. Tới bây giờ em vẫn nghĩ là mình đúng, yêu thương phải bắt nguồn từ 2 phía. Việc mình trao yêu thương cho ai đó không đồng nghĩa với việc mình mong chờ nhận lại từ họ , nhưng nếu như cứ cho đi một chiều như vậy tới một lúc nào đó mình sẽ cảm thấy chênh vênh và cảm giác như mình đi lạc đường.
    @ : theo em anh nên tìm một cơ hội để chứng tỏ tình yêu của mình với cô ấy. Dù chỉ một lần thì cũng sẽ không bao giờ phải hối tiếc bởi mình đã cố gắng. Còn việc 2 người có quay lại được với nhau hay không lại là một vấn đề mà không chỉ do ý muốn và sự cố gắng của anh. Nó là duyên phận nhỉ. Chúc may mắn.
  2. TucDao

    TucDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thanks em nhiều nhé, cố bé.
    Chị ấy nhất quyết bỏ anh rồi. Dù anh đã bay vào gặp cô ấy, tìm mọi cách để bắt cô ấy đối diện với anh nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên ý định. Anh đang không hiểu điều gì khiến cô ấy trở nên lạnh lùng và quyết tâm đến thế. Bây giờ anh không còn nhiều thời gian để ở cạnh cô ấy nữa. Khỏang cách này chắc đẩy anh xa cô ấy thật rồi.
  3. Hien_Nhat3

    Hien_Nhat3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài của bác, thật sự là chẳng giúp dc gì để cô bạn của bác quay lại vs bác cả.
    Vì, em cũng từng ở vị trí như cô bạn đó rồi, mà nói thật là đã quyết là dứt hẳn rồi.
    Em ko biết cô bạn ấy thế nào, chứ em thì lúc đó em dửng dưng lắm, đôi khi "trái tim còn dùng dằng ở lại nhưng lí trí bảo ra đi " và quyết phát là ok ạ :)
    Em kể chuyện em mong bác đừng giận ạ.
  4. timonline

    timonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi ng.ta đã q.định chia tay như thế rồi thì người ta đã phải suy nghĩ rất nhiều bạn ạ. Nó như là dứt áo ra đi đó.
  5. timonline

    timonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ng.ta không còn tin bạn nữa thì dù bạn có năn nỉ kiểu j cũng không được đâu . Bạn cần rút kn nói lời phải giữ lấy lời và đừng nói dối ng.ta

Chia sẻ trang này