1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào thất tình vào đây với anh em cái !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thất tình vào đây với anh em cái !

    CÁC BÁC ƠI ! EM VỪA BỊ CON NHỎ BÊN NGOẠI NGỮ ĐÁ RỒI !
    Cú quá !

    Cú không chịu được đang định bỏ nó thì nó bỏ em trước !
    Tại em không chu cấp cho nó con NOKIA ( Mà em thì lấy đâu ra tiền cơ chứ )
    Nói là thế thôi thực ra anh em buồn và nhớ nó lắm ! ( Sáu năm yêu nhau đấy các bác ạ ! )

    Nhớ em như nhớ thuốc Lào
    Khói vào trong phổi, nhớ vào trong tim .

    BUỒN QUÁ !




    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  2. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi không nhầm thì đây là topic thứ 3 của ông này nói về cái chuyện ông ấy bị thất tình (bị một em Ngoại ngữ nào đó đá cho tung mông! ), trong đó tập trung chủ yếu là nói xấu các em Ngoại ngữ nói chung. Không thể để tình trạng một box có quá nhiều topic tương tự nhau như thế!
    Tôi bắt buộc phải nghi ngờ khả năng điều hành của Mod box này!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  3. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    To ke-khieu-khich :
    Thứ nhất :Hai bài kia tui gửi sang bên Ngoại Ngữ nhưng chưa ai kịp đọc thì bị các bà bên đó treo NICk ===> làm tôi không viết được hết những gì mình muốn viết !
    Thứ hai, Tình cảm không thể một sớm một chiều mà trình bày ra hết được ===> tui viết tiếp cho bà con Xây Dựng của tôi cảnh giác với mấy em Ngoại ngữ ! ===> Quá hợp lý !
    Thứ ba đây là diễn đàn của trường Xây dựng , tôi là sinh viên Xây dựng không vào đây viết thì vào đâu ! ==> chả có gì là sai cả !
    Thứ tư ,tui viết kệ tui liên quan gì đến bà, bà có tật giật mình à !
    Cuối cùng tui chưa kịp nói xấu Ngoại ngữ thì bà đã tự tố cáo rồi nhé ==> Vạch áo cho người xem lưng !

    Thôi thế là đủ với cái bà tọc mạch này rồi !
    Viết tiếp các đồng chí nhỉ !
    Theo các bác con gái bây giờ thế nào ?
    Cứ thẳng tay mà nói không có gì phải sợ họ cả !
    Mình đã là cánh đàn ông
    Không cần phải ngại và không chùn lời
    Hãy ngẩng đầu để nhìn đời
    Chúng ta cùng cố nhìn trời hiên ngang !
    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Cũng thất tình nên vào ngó nghiêng tí.Chẳng thấy gì cả. Ê Ê Ê có gì hay trong này ko thế???
    À mà ông em Gun ơi. đừng búc xúc thế chứ hì hì .Vô tư đê.
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  5. antiall

    antiall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đó cũng là chuyện "tầm phào" so với lòng tự tôn của con trai XD. Nhưng thôi, bức xúc quá thì cứ nói đi, chẳng ai có quyền cấm bạn "trải lòng" mình ra cả. Anh em lắng nghe và chia sẻ với bạn mà.... Còn họ, những kẻ chỉ biết ki cóp những tốt đẹp hão huyền bên ngoài mà ích kỷ xoá đi những "tâm sự" của bạn thì chính hành động đó cũng tự nói lên cái tốt đẹp đó rồi... Họ có cần phải làm như vậy không? Xin thưa, họ chẳng cần như vậy thì người ta cũng đã biết sau cái lớp vỏ ấy, bên trong như thế nào rồi. Cũng...... cũng.... và........cũng..... Tiếp tục đi, đây không phải là một cuộc chiến..... Híc ... sì....tè....
  6. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em không biết có bác nào cùng tâm trạng với em bầy giờ không ?
    Khi ta đánh mất tình yêu
    Là ta đánh mất những điều đã qua
    Nhớ mối tình đã đi xa
    Ta tìm đến rượu và ta chán ĐỜI !
    BUỒN QUÁ !
    Anh nâng niu chén rượu đầu
    Uống cho sảng khoái cho sầu nó tan !

    Em nói thế thôi chứ việc gì phải thế phải không các bác !


    Tiền là giấy, giấy đốt đi thành than !
    Tình là muối, muối vớt lên để ăn !
    Đời là chó, chó cắn nhau vì xương !
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là em không thất tình, nhưng sau khi đọc những vần thơ bức xúc của bác, em cũng cảm thấy rất chi là ... buồn !
    XIn bác nhận từ em tấm lòng chân thành chia sẻ sâu sắc nhất và mong bác rút kinh nghiệm cho lần sau.

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  8. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Tui xin trình bày như sau:
    1. Thứ nhứt tui không hay thọc mạch. Cái gì đụng chạm đến thì tui thấy bất bình nên tui nói.
    2. Bác bị thất tình với 1 em bên NGoại ngữ (Thanh Xuân - nghe đồn thế), nhưng mà không nói thẳng ra, cứ nhè dân Ngoại ngữ chung chung mà nói. Bản thân em là dân Ngoại ngữ (Quốc gia), thấy đụng đến --> không thể ngồi nhìn trong khi mình chả làm gì cả, chứ không phải có tật giật mình + vạch áo cho người xem lưng.
    3. Đây là box của trường bác, bác post, thoải mái, nhưng mà động chạm quá nhiều đến dân trường khác. Có cần gây mất đoàn kết đến thế không?
    4. Đấy là chưa viết đến tui, vì tui không hề đá vào mông bác phát nào nhá! Tui thấy không phải tui, mà bác cứ nói xa xả vào dân NN (mà tui là dân NN) cho nên tui mới nói qua rất nhẹ nhàng tình cảm đấy nhá! Chứ nếu đụng trực tiếp vào tui thì không được êm ái thế đâu.
    Tui không muốn nói nhiều, đề nghị bác lần sau nói ai thì làm ơn nói rõ ra, hoặc có một cái gì đó để người khác nhìn vào thì biết rằng đấy không phải là mình. Mà bác cứ nói thế này, cái em mà bác muốn nói có thèm vào xem không mà cứ để các em khác "thấy chuyện bất bình chẳng tha" thế?
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Xin được đồng cảnh với chú em Gun_n_knife45xd nhé. Ai mà chẳng thất tình đôi lần nên anh khuyên chú quên xừ nó đi. hê hê và chuẩn bị 1 cuộc hành trình mới. ok babe ???
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  10. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Chào các đồng chí mấy hôm không vào lên đây thấy kkk máu quá ! ===> không chơi !
    Bà KKK ăn nói cẩn thận tí ai lại thế !
    Tui vừa bị đá xong chưa khỏi thì lại bị bà doạ đá ===> Xin cho tui hai chữ bình yên !
    Tui đã động chạm gì đến quốc gia mà bà hiếu chiến thế !
    Tha cho tui !
    Xin cám ơn những ai đã đồng cảm với tôi !
    Các đồng chí nào đã từng bị đá xin hãy ghé mắt đọc qua mấy câu thơ cỡ ruồi của anh em cái !
    Bài này viết về tâm trạng của tui lúc vừa bị đá !
    Em muốn được hóa thành sư
    Ngoài đường gặp gái lừ đừ mà đi
    Đàn bà thì để làm chi
    Yêu nó, nó đá còn gì là ...MÔNG !
    Cha mẹ ơi đau quá !
    Còn bây giờ
    Thằng bé nay đã khác rồi
    Hết ngồi đếm là hết ngồi tương tư !
    Cần gì các bác nhể !
    Anh em mới có một niềm vui mới đây các bác ơi !
    Lại sắp có người yêu rồi !
    Tui đứng ở nhà chờ xe buyt
    Bỗng thấy nàng huýt sáo đi qua
    Nàng đi như một bóng ma
    Tui phê lòi mắt chắc là tui ... ! Tèn tén ten ....
    Sóng gió nay đã qua rồi
    Bây giờ em lại đứng ngồi không xong
    Ngày ngày em lại nhớ mong
    Bởi vì nàng đã vô trong tim mình !
    Thật vui cho một chuyện tình
    Chưa quen chưa biết nhưng hình như .... yêu !
    Bác nào thất tình thì hãy vui lên chả có gì phải buồn cả quên đi !

    Một chân trời mới mở ra
    Cho người đau khổ đó là tình yêu !
    Phải không các bác !

    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....

Chia sẻ trang này