1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào thất tình vào đây với anh em cái !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì chú nào mà chẳng thất tình, chuyện nhỏ cho qua đi
  2. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tui không thất tình mà cũng chẳng có tình để mà thất nữa .....Vào đây xem mấy ông XD thất tình sao thôi .
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    thía cô em thấy dân xd thất tình nó như thế noà chưa!Nhận xts xem noà!?
    Anh ấy không biết sợ!

    Anh ấy không biết nguy hiểm !

    Vì anh ấy ..... không biết gì hết!!!!
  4. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng giống như ai .....Chắc có lẽ đó là tình hình chung quá à ...
    Được lovely_cat sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 02/06/2003
  5. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    cô em lovely_cat lại vơ đũa cả nắm rồi đâu phải xây dựng ai cũng thất tình,nhưng anh đây cũng chung cảnh ngộ với bác súng và dao chỉ khác là anh không dễ yêu và cũng không dễ quên.mặc dù bây giờ anh đã vui ve trở lại.hehe
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  6. gun_n_knife

    gun_n_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các đồng chí chưa đọc hết bài của tui rùi !
    Tui giả vờ để lừa các bác vô bàn luận thui ạ !
    Thất tình là chuyện bình thường
    Yêu! ta phải chọn con đường mà yêu
    Yêu cố ghi nhớ một điều
    Quan trọng thấy hợp,thấy nhiều niềm vui !
    tui chỉ mới qua một lần nên không có nhiều kinh nghiệm như nhiều người khác nhưng tui thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh bạn gái của mình !
    Bọn tui không biết hết về nhau nhưng đều biết là chúng tôi hạnh phúc khi ở bên nhau !
    Sẵn sàng tâm sự với nhau ,phê phán để cả hai cùng hiểu về những ưu khuyết điểm của nhau !
    Ở bên nhau bọn tui lại trở về chính con người thật của mình !
    mặc dù rất ít đi chơi với nhau, ít đi xem phim ,ca nhạc, hay uống cà phê với nhau nhưng chả ai bảo chúng tôi không thuộc về nhau cả !
    Có thể các bạn thấy bọn tôi là lạ hâm hâm nhưng thật sự từ khi ngỏ lời với nhau đến giờ bọn tui chỉ cầm tay nhau đúng một lần duy nhất ! Ngồi cạnh cũng không dám ngồi sát ...
    Vậy mà chúng tôi vẫn yêu nhau mãnh liệt !
    Thế mới lạ chứ !
    Các bác ạ !
    Tui xin cam đoan những gì ở trên là sự thật các bác có tin hay không thì tuỳ !
    Một thằng ngổ ngáo như tôi ,với ai thì nói mạnh chứ bên cạnh em thì ....
    Một cô bé ít nói, ít cười ,không va chạm nhiều lại tỏ ra tự nhiên vui vẻ bên cạnh tui...
    He buồn cười thật !
    Yêu là vậy !
    Đâu cần phải đi chơi ,xem phim uống nước thì mới có cơ hội thể hiện tình cảm của mình dành cho người mình yêu !
    Đâu cần phải nói nhiều, nói hay chỉ cần nói những điều mình nghĩ là quá đủ !
    Các bạn đừng nghĩ là tại chúng tôi nghèo, không đủ tiền mà nhầm đấy !
    Chúng tôi đều e ngại mỗi khi cùng nhau vô những nơi như thế !
    Yêu - tôi chỉ biết rằng yêu
    Lý do cũng chỉ một điều : yêu thôi !
    Hơi lan man rồi em chào các bác !
    Em té đây !
    Nhớ em như nhớ thuốc Lào
    Khói vào trong phổi, nhớ vào trong tim
  7. powerofmoney

    powerofmoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bác gun thất tình vì bị gái ngoại ngữ đá còn đỡ, tui đây bị thất tình là do em Xây dựng đá mới đau chứ. Tui ko phải dân xây dựng nhưng lang thang thấy diễn đàn cùng cảnh ngộ thì vào thui. hic.hic... chán đời wá nên mới vô chat... vào box XD đỡ nhớ "em".

Chia sẻ trang này