1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào trong HCM cho e hỏi với.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lacosbaby, 26/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Giá cả thực phẩm trong đó tn ạh, từ tết đến h có tăng nhiều hok. Ở đây h giá thực phẩm dã man quá, phải tìm nơi khác trú ẩn thôi :-s
  2. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Không trong SG nhưng thử trả lời: Giá tăng hết cả nước
    Ở SG còn tăng ác liệt hơn vì diện tích đất bị ngập mặn do nước biển dâng tăng nên không trồng trọt đc
    Đồng bằng Sông Cửu LOng giờ không còn phì nhiêu như xưa vì thượng nguồn sông này không còn cung cấp đc nhiều phù sau như trước
  3. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác đang ở đâu mà khiếp thế?

    Ở trong này cũng tăng, nhưng đã thấy ai "tìm nơi khác trú ẩn" đâu? Vẫn kiên cường bám trụ [:D]
  4. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Òai ôi, 10k mớ rau muống thịt lợn hơn 100k rồi, lương hok đủ nuôi mồm :(
  5. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tài năng và có tri thức về quê mình. Đảm bảo cuộc sống rất dễ chịu và không đến nỗi "quê mùa". Phúc Yên Vĩnh Phúc cách trung tâm HN 30km, cách sân bay Nội Bài 10km. Giá 1 mớ rau từ 500 -> 3000đ là cao nhất tùy loại. Lương chỉ cần 3 triệu/1 tháng là sống thoải mái :D. Làm giàu cũng không khó lắm, còn để sống thoải mái, đủ nuôi vợ con thì dễ hơn nơi khác :)). Come on :))
    Mua nhà thì dễ thôi. Để có ngôi nhà trong thị xã (chỉ để ở chứ ko phải để kinh doanh) đường ô tô vào được thì < 500 triệu là ở thoải mái rồi. Gái thì thuộc cỡ đẹp nhất cả nước [:P].
    "Phúc Yên, điểm đến tương lai cho mọi gia đình người Việt" :-"
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Gai Phúc Yên công nhận đẹp, nhưng mà bác dùng từ đẹp nhất cả nước thì hài quá.... vì cũng hay về Phúc Yên công tác nên mình có nhận xét thế này, chỉ rẻ hơn HN chút chứ ko nhiều, nhà thì cũng ko quá đắt, Gái thì công nhận xinh, nhưng so với HN thì vẫn chỉ là mấy con muỗi.... giọng nói thì vẫn đặc sệt nghe là biết ko ở HN mặc dù xinh, nhưng có lẽ là xinh nhất trong đám con gái tỉnh lẻ :D
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Uh chuẩn bị tết có tăng một đợt. Sau khi xăng tăng giá thì mọi thứ đều tăng theo. Cái này là chắc chắn rùi.
    Vd cơm VP chỗ mình ( Gồm :món canh, món xào, món mặn, rau sống, trái cây) trước khi xăng tăng giá là 20k/1s. Xăng tăng giá 1 tuần thì thực đơn giảm đi món trái cây, còn giá thì vẫn giữ nguyên.
    Còn rau trước đợt tăng giá xăng nhà mình 3 người mua khoáng 2-6 k/ 1 bữa. Rau muống thì 2k là ăn thoải mái. Còn bi giờ mất khoảng 3-8k mới mua được mức trên. Mình thấy rau muống 3k là ăn vừa chứ ko đến nỗi là 10k một mớ.
    Còn thực phẩm thì mình vẫn cònthói quen mua trong siêu thị là chính thì thấy mức giá có tăng nhưng tăng phù hợp với mức tăng của xăng dầu thôi.
    So với Hn thì mình ko dám kđ gì ( bởi lâu rùi chưa ra Hn)nhưng mình có anh bạn mới vào đây sau dịp xăng tăng giá, anh ấy có nhận xét rằng giá cả sinh hoạt ở SG dễ chịu hơn nhiều so với HN.
    Rất nhiều chỗ hàng ăn mà mình thường xuyên ghé chỉ tăng giá sau khi xăng tăng giá được 1 tuần. Và gần như khi thay đổi giá trong thực đơn thì họ đều có giải thích và thông báo với khách hàng.
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.691
    Đã được thích:
    1.124
    Nể bạn thật đấy!!!:))
  9. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Trc tết em đi chợ cho 2 thằng có 40k là thoải mái, h phải ~60k. Hôm qua đi chợ mua thịt bò và rau cải cho 3 ng, hết 95k, chưa kể gạo, ga, điện, mỗi suất cơm mất toi gần 40k.:-ss:-ss
    Em ở Hà Đông ạ.
  10. Makoto

    Makoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    trước và sau tết cơm sinh viên lề đường chỗ tớ, Bình Thạnh, từ 12k tăng lên 14k/ dĩa cơm, các nơi khác khi test cũng đa phần tăng từ 1~2k, mấy quán sang có thể còn tăng nữa!
    cái món ngon và giá cả phải chăng hay tự thưởng mình vào bữa chủ nhật là paparoti cũng tăng lên 12k/ cái rồi
    tăng thế nên tháng này mì gói nhiều hơn ~.~

Chia sẻ trang này