1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào vào làm vài cái topic hay hay tí đi !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Dodunghiep, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Bác nào vào làm vài cái topic hay hay tí đi !

    Dạo này tui thấy box mình chẳng có mấy topic hay gì cả, mọi người vào làm vài cái đi.

    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Có ai vào public HN mà đọc bản đồ tra cứu không nhỉ?Từ xưa đến nay đã có rất nhiều topic hay,những topic đã có vẫn còn,vậy mà cứ vào,nhìn ngay ở trang 1...rồi lại chê là chẳng có gì hay.Mỗi người sẽ cảm thấy những cái gì phù hợp và sẽ viết về cái đó.Tạo quá nhiều tôic có nội dung giống nhau thì sẽ không hay.Thử tìm trong các topic cũ xem viết được thì viết,nếu không thấy gì mà mình muốn viết thì hãy tạo topic mới.MS nghĩ thế sẽ hay hơn!
    4of7
  3. BACHKIEM_LINHMA

    BACHKIEM_LINHMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bác tự khơi một cái xem thế nào ..? Hén ..
    Mà Hà Nội còn cái quái gì đâu mà lôi ra nữa nhỉ ..?
    Nói thế có bị chửi nữa không hén ...
    Bay à dạo này khoẻ không thế ?
    Bachkiem_Linhma
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hay là chúng mình làm cái topic chuyện dã sử HN nhỉ Ví dụ chuyện ngày xưa ông nội em đi bắt cá hồ Tây đào được một hũ bạc hoa xoè hehe, bi h vẫn còn một đồng để đánh gió...
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hoặc như chuyện Cụ em ngày xưa...Hồi còn hay hẹn hò bên bờ hồ ,tình cờ(Em cũng chả biết là tình cờ hay là gì gì đi chăng nữa) bắt được thanh gươm báu của rùa vàng...Bây giờ vẫn còn giữ ở nhà...Thỉnh thoảng bà hàng xóm vẫn mượn để băm rau lang cho con ỉn nhà bà ý đấy....!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."

Chia sẻ trang này