1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào vừa mới đi Quan Sơn (Hà Tây) cho em hỏi chút

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kara_men, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác nào vừa mới đi Quan Sơn (Hà Tây) cho em hỏi chút

    Tình hình là thứ 7 này lớp em tổ chức đi chơi. Tổ chức đi chơi nhưng chưa biết đi đâu nên yêu cầu mọi người góp ý. Mọi người góp ý nhưng chả chả ai có ý cả nên em góp ý. Em góp ý rồi mọi người đồng ý. Mọi người đồng ý rồi thì thăng chức em lên làm đầu trò. Đầu trò thì em tịt. Tịt thì vào đây nhờ các bác cho xin những thông tin càng chi tiết càng chi li, càng update càng mới, về các vấn đề:

    1. Cách HN bao xa (địa điểm thì em biết rồi, nhưng thực tế cách Ngã Tư Sở bao nhiêu km thì chịu).

    2. Các thể loại chi phí.

    3. Kinh nghiệm rong chơi.

    ..... gì nữa càng nhiều càng lắm.

    Vâng! Xin cảm ơn
  2. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Địa điểm này lớp mình đi từ năm thứ nhất, cũng 4-5 năm rồi nên bây giờ không rõ lắm. Đấy là 1 cái hồ đẹp, nước không sâu, khoảng hơn 1m gì đấy. Có mục chèo thuyền sắt đi ra đảo (thuyền khá to và nặng, nếu không chèo được thì thuê người ta chèo thuyền rồi kéo cả thuyền mình cùng đi). Ở đó chẳng có cái gì mà ăn đâu nên phải mang đồ ăn nước uống đi theo. Cảnh khá đẹp, đặc biệt có chỗ có hoa sen đẹp lắm (nhớ mang máy ảnh và nhiều pin đi nhé). Quan Sơn cách HN khoảng 40km. Nói túm lại là 1 lựa chọn sáng suốt. Hồi đi cũng lâu rồi nên ko biết có thay đổi gì không.
    Ah, lưu ý khi lên đảo chơi cẩn thận có nhiều sâu róm lắm nhé. Có cả mục chèo lên đỉnh núi( gọi là núi thôi) ở trên đảo nhìn xuống đẹp lắm.
    Thế đã đủ thông tin chưa. Vé vào cửa ngày xưa là 6k hay sao ấy.
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Há.... có 1m thôi á?? Lớp em lại máu bơi hic hic.... 5* với thông tin đáng buồn này .
    Các bác ơi gấp gấp, chiều nay phải lên chương trình và thu tiền rồi, khoảng bao nhiêu 1 người thì đủ ạ?
    Định vote nhìn lại mới thấy bác toàn 1*, 1* nhé
    Được kara_men sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 25/05/2006
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Chỗ sâu nhất là hơn 2m đấy. Buổi chiều có thể có gió to chẳng bơi thuyền được vào bờ ấy chứ nói gì đến chuyện bơi ở đấy (theo quan sát thì ở dưới có nhiều rong rêu nên đi bơi phải cẩn thận).
    Mà cũng phải nêu cụ tỉ là lớp bao nhiêu người? định thuê xe ở đâu?
    Nặng nhất là khoản tiền xe thôi. Giá vé vào cửa chắc khoảng tầm 10-15k, giá thuyền thuê tự chèo lấy, tiền ăn...mỗi người khoảng 60-70k. Tính dôi ra một ít cho nó xông xênh. Thừa tiền thì lúc tối về qua Vân Đình ăn cháo vịt cho đỡ đói.
    Mà bảo 5* nhưng có thấy gì đâu nhể
  5. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Quan Sơn à? Đẹp thì rất đẹp nhưng bạn phải đi vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịc cơ, còn mùa này nước ở đó rất cạn, ko thể đi thuyền được đâu! (ko biết mấy hôm trời mưa đã có nước chưa?) Vào thang 6 hoa sen và hoa súng băt đầu lở, nước đầy và trong lắm, có thê tắm được, cac bác lên thuê thêm máy cái phao cho yên tâm vì nước ở lòng hồ rất sâu. các địa điểm mà bạn có thể ghé chơi là:
    - Thung Voi, từ hồ lớn bạn đi qua 1 cai cửa nhỏ vào 1 cái hồ nhỏ hơn tầm 30 nghì mét vuông jì đó, có 1 lối nhỏ đi vào Thung Voi trong đó rât tuyêt, có 1 ông gác rừng cũng rất nhiệt tình.
    - đến 10h trưa bạn chèo thuyền ra 1 cái đảo nhỏ gọi là đảo Ông Minh Tuân ( Truyền thuyết kể rằng "Ngày xửa ngày xưa có 1 ông già tên là ông Minh Tuân, ông sồng ở trong làng nhưng vì ông bị bệnh Hủi lên dân làng cho ông ra sống ở ngoài đó để cách ly sau này ông chết ở đó và người ta đã thiêu xác của ông ngay trên đồi" hehe các bạn đừng sợ vì việc đó đã rất lâu rồi) chơi ở đó đến 11h các bạn có thể đặt cơm trưa ở đó luôn, giá cả cũng bình dân lắm, có cá mú, gà qué đầy đủ. tù đó cá bac có thể ghé qua cac đảo nhỏ 9rất nhiều dưng mà ko nhớ tên) để chụp ảnh hoặc tắm gội...12h trưa cá bác về ăn cơm và nghỉ ngơi đến 2h chiều
    - Tiếp tục hành trinh các bác bơi thuyền vào cửa thung Lao Động, trong đó có vườn Mơ rât to vàđẹp nhưng ko hiểu vì lý do jì mà ko chịu ra quả, cũng nghe đâu là do cán bộ mua giống mơ đểu cho bà con, tội nghiêp. ổ trong đó rất rông và đẹp, dưng mà cò nhiều chỗ khác cần phải đi.
    - Dời khỏi thung Voi là 3h chiều các bac ghé qua khu vườn của ông Trinh, ở đó có Hoa Quả Sơn, Sơn Sơn cái con khỉ!! chỉ có cái vườn cây là mát mát thôi, từ Hoa Qua Sơn các bác ghé qua các lơi như Mang Hạc, Núi Quai Trèo, núi Voi ( núi Voi khac với thung Voi nha)... như thế là hết 1 ngày rồi! nó còn hay hơn tôi nói nhiều! Hồ nước, nhiều đảo nhỏ, thung lũng đẹp,...dưng mà (lại dưng mà)
    Quan Sơn mà ko có nước thì con nói làm jì!
    À Quan Sơn cách HN khoảng 50km đi hướng Chùa Hương. khi đi các bác lên mang theo nhiều nước uống nhé vì nước hồ kông uống đc đâu!
    Chúc các bác đi chwi vui vẻ nha!
    Type mỏi hết cả chân...
  6. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em làm ăn uy tín mà. Tại ttvnol nó update chậm đấy, 1 * sướng nhé .
    [​IMG]
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bác này ngon thế (cái tên) mà "đinh" nhỉ! . Đang định nói thấy bác toàn vote 1 sao nên em thôi! Vote em 5* đi thì em nói!
  8. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chà.... toàn thông tin hữu ích mà 5* không thể tả hết được. Em sẽ in cái đoạn này ra mang đi làm hướng dẫn viên cho lớp. TÌnh hình là lớp đi 1 ngày, bằng xe máy ạ. Lớp toàn người ăn khoẻ nên chắc phải mang từ nhà đi.
    Mới có thêm thông tin giá thuyền là 45K một chiếc thoải mái thời gian. Nhưng ko rõ thuyền chở được bao nhiêu người các bác nhỉ?? Để chia ra chi phí cho từng người ấy mà. Nhưng tí nữa phải quyết luôn rồi, cứ 70K một người cho chắc nhỉ. Còn thông tin chơi bời gì nữa bổ ích kính mong các bác giúp đỡ.
  9. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ.... định vốt 5* mà thấy bác ấy toàn 1* nên nghĩ bác ấy thích thế chứ. Bé nhợn thích thì có 2 x 5* nhẹ nhàng như bay thôi. Nhưng mà 20 phút nữa tớ phải xong phim rồi. Nhanh lên thì sao bay tá lả, chậm thì tá lả sao bay ( b-( ấy ).
  10. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Chà.... toàn thông tin hữu ích mà 5* không thể tả hết được. Em sẽ in cái đoạn này ra mang đi làm hướng dẫn viên cho lớp. TÌnh hình là lớp đi 1 ngày, bằng xe máy ạ. Lớp toàn người ăn khoẻ nên chắc phải mang từ nhà đi.
    Mới có thêm thông tin giá thuyền là 45K một chiếc thoải mái thời gian. Nhưng ko rõ thuyền chở được bao nhiêu người các bác nhỉ?? Để chia ra chi phí cho từng người ấy mà. Nhưng tí nữa phải quyết luôn rồi, cứ 70K một người cho chắc nhỉ. Còn thông tin chơi bời gì nữa bổ ích kính mong các bác giúp đỡ.
    5 sao ko thể tả đc túc là ko có sao nào rồi. Cho bạn thêm vài thông tin nữa nha:
    Thuyền thuê 1 ngày hết 35k thôi, ko phải 45k đâu, mỗi thuyền chở đc khoảng 10 người nhưng phải là dân chuyên nghiệp mới đi dc 10 người, còn các bác thì lên đi 7 người cho chắc ăn, nếu các bác ăn trưa ở trong đó thì lên ăn ở trên cái đảo Ông Minh Tuân ấy, ở đó giá cả rất bình dân, có cá mú, gà qué,... đầy đủ dưng chỉ hết khoảng 35k 1 người thôi,nhớ đừng ăn của công ty thuỷ sản nhé vì ở đó ăn vừa ko ngon mà lại đắt.
    - thêm 1 địa điểm chơi nữa rất là hoành tráng, rất là rùng rợn, rất là lãng mạn, rất là......mà các bác ko lên bỏ qua,teng teng teng teng đó là Hang Trung Quốc, 1 cái hang mà bọn Tầu nó xây từ trước năm 1975 nghe đâu là để triệt Long Mạch hay là khai thác Vàng jì đó của VN dưng mà vào đcj đó ko đơn giản đâu thế nhé!
    Nếu bạn đi xe máy thì tiết kiệm đcj nhiều xiền lém đấy và nhớ là phải mang theo mũ bảo hiểm nhé. Để vào tới Quan Sơn cá bác phải đi qua 1 cái cầu khỉ rất nguy hiểm, phải có trình cao mới đi qua đc đấy.
    Chúc các bác đi chơi vui vẻ, có cái hình nào đẹp đẹp nhớ post lên cho pà kon xem với nhé!

Chia sẻ trang này