1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem "Bi, đừng sợ" rồi vào em hỏi tí

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngongbeohd, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đoạn này thực ra hơi lối mòn. Nếu đển ý sẽ thấy hình hình ảnh máy bay xuất hiện rất nhiều trong đoạn kết/đoạn đầu của các bộ phim. Cái máy bay bay từ xa đến bay qua đầu Bi. Giống như hình ảnh thời gian trôi. Quá khứ,hiện tại, tương lai ... đen ngòm.[:D]
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chỉ ấn tượng mỗi mấy cảnh xxx thôi còn lại chẳng đọng lại cái j, như kiểu CĐBT cũng thế. nản
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà em băn khoăn cái đoạn "nhấp" ở bãi đá là thật ko nhỉ? có diễn viên đóng thế? bác nào confirm giùm đi
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Với những ai không hiểu tác giả định nói gì qua bộ phim này, tôi cho rằng những người đó là những người hạnh phúc. Thật sự đấy. Có khả năng nhìn thấy ma chẳng phải là cái gì hay hớm.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cực kì cực kì thích cái comment này của ULI. Chả trách mà bình phim hay thế =D>
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    [:D];))[:D];))
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Biết nhiều là khổ.[:D]
  7. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em có thể "nhìn" ra từ "ma" của bác là ở trong câu "Bói ra ma, quét nhà ra rác"!
    Làm em nghĩ đến cái trò phân tích văn học ngày xưa, dập khuôn, sáo rỗng. Hình ảnh này, hình ảnh kia...có mà cái cắm một nghìn thứ nghệ thuật, ý tưởng cao siêu, nhưng chẳng lấy được lòng khán giả thì cũng vứt.

    Những phim được giải chính thống thường là được đông đảo đón nhận.
  8. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Đầu phim có cảnh anh này nude ngồi khóc huhu.Tên là An [:D]
    Chắc là do không đúng với luân thường đạo lý nên mấy cảnh xxx đấy ko được đưa lên. May quá!
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Từ "nhìn" nghĩa là nhìn, từ "bói" nghĩa là bói. Hai từ đấy khác nhau. Tôi hiểu tâm trạng của bạn đang bức bối vì bạn không nhìn thấy, và bức bối hơn nữa là sự hồ nghi liệu những người nói nhìn thấy có phải là nhìn thấy thật không hay là đang thầy bói nói dựa. Thế tôi mới bảo nhìn thấy ma chẳng hay hớm gì. Thứ nhất là làm bạn với ma không vui tí nào. Thứ hai, ma là cái khó chứng minh, có ai nói bạn bốc phét thì bạn chả biết lấy cái gì ra để chứng minh cho người ta thấy.

    Tôi nhớ lớp 1 hay lớp 2 gì đó chúng ta đã được học :

    "Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ"

    Cái này thì mấy bạn miền núi nông thôn nhìn ra ngay, có chăng cô giáo cho xem cái "tranh họa đồ" nữa là hoàn tất. Nhưng với tụi học sinh thành phố như chúng tôi thì nghe như nghe sấm. Tôi còn may mắn vì lớp 4 được đi tham quan, lần đầu đứng trên núi cao nhìn xuống đồng bằng, thầy giáo hiệu trưởng bảo "non xanh nước biếc như tranh họa đồ" là như thế, xúc động rất ghê gớm, nhưng mà đấy là tôi thôi, theo tôi biết sau đó thì một số đứa khác cùng lớp chả thấy hay ho gì. Một khái niệm nhỏ như vậy mà một người may mắn như tôi cũng phải đợi 4 năm mới nhảy được từ bói sang nhìn. Cho nên tôi nghĩ cũng không nên quá bức xúc chuyện phải bói ra văn hồi đi học.
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Yeah, chắc là vì tôi GATO với những người có khả năng "nhìn" và "cảm" được như bạn, hận mình ngày xưa học văn dốt quá![r23)]

Chia sẻ trang này