1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem "Bi, đừng sợ" rồi vào em hỏi tí

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngongbeohd, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Trào lưu hiện nay là cái gì cũng phải thô bỉ nó mới là nghệ thuật.
  2. bimateva

    bimateva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    hỏi ké luôn 1 chi tiết chưa rõ:

    đoạn Bi & 1thg X nào đó leo lên tầng trên thấy thg săm trổ đứng tắm còn 1 ku Y dg ngồi thu lu truổng cời 1 góc >> có phải gã săm vừa hấp diêm ku Y này ko vậy??
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đoán thế nhưng nếu đúng thế thì cái film này tởm quá thật ^:)^
  4. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    =)) bác này làm tuyên giáo đc, chăm chăm ý nghĩa giáo dục, định hướng thẩm mỹ, =))

    Mà các bác trên này đang lầm lẫn giữa "nghệ thuật" với "giải trí", film nó có bảo mục tiêu của nó là giải trí đâu mà các bác đòi nhẹ nhàng, yêu đời này nọ.
  5. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa xem phim này cách đây 2 hôm. Xem xong thực sự thấy mình không đủ trình để hiểu thông điệp đạo diễn muốn chuyển tải tới người xem :-??. Những cảnh nhạy cảm thì... cá nhân em thấy sao mà thô thế :-ss. Ngại ngần vô cùng, ngại cho cả diễn viên đóng những cảnh như thế... =((
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thế nó nghệ thuật ở chỗ nào hả bác, e đang hỏi mà :)
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0

    thế phim này nó bảo mục tiêu của nó là nghệ thuật ko phải là giải trí hả bạn ? lúc nào thế ?

    vậy thì bạn xem lại cái phần tôi nói về nghệ thuật trong comment vừa viết trên của tôi nhé

    thấy bạn cười lăn lộn cũng "nghệ thuật" nhỉ đấy ;)
  8. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Phim hay đấy.

    Cảnh bố mẹ Bi sinh hoạt khiến hầu hết mọi khúc mắc giải tỏa (cảnh 1: Mẹ Bi muốn nhưng Bố Bi ko chịu, cảnh 2: Bố Bi chiều nào cũng nhậu nhẹt, cảnh 3: mẹ Bi chăm sóc ông Bi còn hơn cả bà, cảnh 4: Bố Bi đòi tòm tem với em gội đầu mà ko được, cảnh quan trọng: Bố Bi ấy ấy với mẹ Bi như một em kave). Nếu xem ở rạp bị mất cảnh này thì coi như không xem phim.
  10. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thực sự thì em thấy thích phim này, dù có bị chê tơi bời hoa lá hay sao đi nữa.
    Có nhiều đoạn thấy Bi hồn nhiên ứa nước mắt. Nhớ lại ngày xưa mình cũng đã từng chơi những trò trẻ con như thế, ngây thơ như thế.
    còn thực sự mấy cảnh nóng trong phim, bảo tởm thì cũng không đúng. Nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. có điều đưa vào phim thật quá, ít người chấp nhận được
    phim làm như một bộ phim tài liệu, chứ không phải để giải trí. đạo diễn như đang đi dạo một cách thảnh thơi, vẽ ra những cảnh cuộc sống, có thể chỉ là một gia đình, chẳng đại diện cho cái gì cả, chẳng phải mở nút thắt nút, cứ bình bình, nhưng xem rất ngấm.
    xem xong đúng là nặng đầu thật.

Chia sẻ trang này