1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem "Bi, đừng sợ" rồi vào em hỏi tí

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngongbeohd, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bé Bi như quả dưa hấu non xinh xinh đáng yêu. Quả dưa hấu rồi cũng sẽ phải lớn, lớn rồi thì sẽ bị bẻ ra ăn, tơi tả nhoe nhoét, khác nào bố Bi mặt mũi bét xè nhè ở quán bia. Giá trên đời ta có thể đóng băng vẻ đẹp lại như đóng băng lá phong và quả táo để ngắm chúng mãi như thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cô Thúy bao nhiêu tuổi ? Cô đang ở tuổi lấy chồng. Cô cần phải thực tế, cô lẽ ra phải vui thú với cà phê chuồng, với hải sản, với *** ngoài trời ... Nhưng cô vẫn thấy rõ với vẻ đẹp lung linh của một cậu học trò 17 tuổi, vẻ đẹp mà cô thấy nhưng không thể chạm vào được nữa. Hình ảnh cuối cùng là cậu học trò bơi trong bể bơi, như chiếc lá phong trong tảng băng đá, cô Thúy sẽ lưu giữ hình ảnh đó trong tảng băng kí ức. 1 năm sau đó cô bước hẳn vào cuộc sống thực tế. Tương lai của cô mong là sẽ yên ổn được như chị dâu. Có nhiều người phụ nữ phải trải qua giai đoạn này như cô Thúy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông nội Bi là người đàn ông cả đời tìm cách thoát ra khỏi sự mòn mỏi nhàm chán của đời sống thường nhật. Ông chu du năm châu bốn biển. Thỉnh thoảng mới về nhà nhưng chẳng bao giờ ở quá một tuần. Đến ngày tàn, khi ông đã bệnh nặng, như chiếc lá khô ép trong trang sách, ông mới trở về nhà để chết. Con ông, bố của Bi, đã oán trách ông cả thời thơ ấu. Khi bố anh đã mất, ngồi trên chiếc giường của ông, anh phần nào hiểu được vì sao bố anh lại như vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mẹ của Bi, mẫu mực của một người phụ nữ để lấy làm vợ. Chỉn chu việc gia đình, hiếu đễ, xinh đẹp, phục tùng chồng. Nhưng cũng như bao phụ nữ khác, để được chồng đoái hoài đến, cô cũng phải mòn mỏi chờ đợi anh tỉnh giữa những cơn say. Một chút phá phách cuối cùng là sự thương cảm của cô với bố chồng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bố của Bi, một nhân viên, làm nghề gì đó liên quan đến xây dựng, thiết kế. Tuổi trẻ của anh có lẽ cũng đầy hoài bão như hình ảnh người đàn ông đứng trên ban công lộng gió nơi anh làm việc. Hiện tại thì anh cũng giống như bao người đàn ông khác cùng tuổi, lặp đi lặp lại một quy trình, sáng đến cơ quan, chiều đi uống bia với bạn nhậu, uống bia và nghe thằng bạn bị vợ gọi về như mọi khi, thỉnh thoảng đi gội đầu mát xa tí tí, đêm về vật ra giường, sáng mai lại tiếp tục. Cái lần anh lấy khay đá trong tủ lạnh và nhìn thấy hai chiếc lá phong trong cục đá, có chút gì đó bàng hoàng như một vẻ đẹp nào đó khiến anh nhớ lại, như chút ánh sáng lóe lên giữa chuỗi ngày ảm đạm.
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bình luận của bác này
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thế em nên tin vào ngày mai tươi sáng đi [:D]
    Nếu người ta yêu nhau, hay chỉ là có cảm tình vs nhau thui xxx nó đã mùi mẫn lắm đóa [:P]

    Hầu hết nhân loại đều đc sinh ra từ xxx đấy, trừ vài t/h bây giờ người ta ttntạo thôi. Có lí thuyết cho rằng những người đẹp đẽ tài giỏi và thông minh có thể bởi nguyên nhân đầu tiên đó là, cha mẹ họ khi làm việc ấy thì hai người đã rất yêu nhau, rất ngây ngất và lãng mạn, họ đã hòa quện vào nhau đến mức kết quả của việc đấy là sinh ra những đứa trẻ đẹp đẽ. Xxx phải là việc hết sức thiêng liêng, nó chính là nền tảng tiên quyết để tạo ra con người nói riêng và mọi sinh vật sống nói chung - xxx phải đẹp chứ, phải là đỉnh cao chứ. Đúng không nào. :-bd

    Đừng nên vẫn còn mặc cảm vs nó như thế :)>-
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thật tình là xem phim chả hiểu cái gì ra cái gì sất ,hình ảnh ,chuyển cảnh cứ gọi là lộn tùng phèo cả lên ,có lẽ phải coi lại phim này vài lần xem thử có nghiệm ra được cái nghệ thuật của phim ko
  5. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, hay quá @} Bác ngày xưa có đi thi học sinh giỏi văn không :), bác cảm nhận nghệ thuật quá hay :).
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Thanks. Bác chưa đi thi học sinh giỏi văn bao giờ, nhưng học văn cũng tạm tạm. Bác rất thích xem phim tâm lý.
  7. xitrum123

    xitrum123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích phim này, thực ra khi một bài thơ, câu chuyện ... người phê bình văn thơ thường có nhiều ý tưởng phân tích cho hay cho đẹp

    hôm trước cũng đọc trên nét có bài viết về nghệ thuật phim này, đọc xong cũng thấy có lý, gật gù nhưng mà xem lại phim vẫn ko xoá đi hết ấn tượng xấu lần đầu xem

    nói gì thì nói, chả ưa xem phim này tí nào
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
  9. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0


    Vì con dâu làm thì ép phê hơn [:P]
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    ai bảo xxx không lãng mạn? Quá lãng mạn và nên thơ là khác, nhưng vấn đề là hai người phải yêu nhau thực sự hoặc là ham muốn thực sự, và phải thực hiện trong một hoàn cảnh được giải phóng hoàn toàn. Chứ lấn cấn chút gì thì hỏng.
    Ớ, tớ mới tua để xem cảnh nóng, hí hí hí...
    Nhưng sẽ xem một cách nghiêm túc khi có thời gian.

Chia sẻ trang này