1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem "Bi, đừng sợ" rồi vào em hỏi tí

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngongbeohd, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi chỉ tua nhanh để xem cảnh nóng nên không đủ trình để cãm nhận 1 cách sâu sắc như bạn này. Có lẽ đầu óc mình đã đen lại rồi.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Uli phân tích rất hay! Chạm cốc nào [r2)]

    Tuy nhiên, bản thân mình thì nghĩ, dù phim ý nghĩa đến cỡ nào, nhưng nếu cái nó gây ấn tượng trong đầu người xem là sự thô tục, thì phim ấy vẫn là thô tục - bất kể ý đồ sâu xa của đạo diễn ra sao.

    Đúng là trong phim cũng có những cảnh quay thật đẹp, ví dụ như cánh đồng lau dưới chân cầu nơi Bi hay ra đó chơi, lá phong vàng, quả táo đỏ đóng băng trong tảng đá... nhưng những thứ đó, không át được cái nhầy nhụa của quán bia, quán gội đầu mát xa, của nơi làm đá, cái bóng nhẫy của những gương mặt đàn ông phì nộn, đầy dục vọng. Kể cả cảnh những người phụ nữ khát khao tình cảm nữa, điều đó có lẽ tồn tại rất nhiều trong xã hội, và nó vốn là những khao khát chính đáng, nhưng trong phim này, lại trở nên cuồng loạn và hơi bệnh hoạn.

    Có lẽ, dùng các cảnh quay nóng đang là mốt câu khách cho các bộ phim Việt Nam hiện tại.
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hiện nay cách làm phim của thế giới đang nghiêng về xu hướng mô tả câu chuyện theo cách đưa thông tin đến khán giả chứ không đưa nhận định chủ quan của tác giả đến khán giả. Khán giả ngồi trước màn hình cũng giống như đang xem một chuyện ở ngoài đời thật. Do đó tuỳ vào lăng kính mỗi người mà nhận định về phim khác nhau. Ví dụ trong phim The Reader, cùng là câu chuyện tình giữa một cậu bé 15 tuổi và cô gái 32 tuổi, có người sẽ cho đó là sự hư hỏng, có người lại xúc động rơi nước mắt. Đạo diễn sẽ không đưa vào phim những chi tiết có sự đánh giá, mà chỉ quay như thể đang quay trộm.

    Kiểu làm phim cũ là kiểu có đưa sự đánh giá của đạo diễn vào phim, ví dụ nhân vật A này là tốt thì cô diễn viên phải có những hành vi tốt, phải mong manh, phải rưng rưng... Anh B kia là xấu thì anh phải mặt mũi bặm trợn...

    Cho nên không lạ là phim ảnh ngày nay gây tranh cãi nhiều hơn phim ảnh ngày xưa là vì vậy.
  4. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thực ra phim hay truyện xưa nay tác giả thường đưa hình ảnh, tình tiết, câu chữ lên còn nhận định thế nào tùy thuộc vào khán giả, độc giả. Tất nhiên, nhận định thì có thể khác nhau, trong số đó cũng có nhiều khi nhận định của khán giả, độc giả trùng hợp với ý tưởng muốn chuyển tải của tác giả. Ngày xưa thì dễ trùng hợp hơn bởi phim hay truyện thường phân biệt rõ ràng giữa hai tuyến nhân vật đúng, sai, tốt và xấu, cho nên việc đánh giá nhận định cũng không quá phức tạp

    Phim hay truyện ngày nay thì phản ánh cuộc sống đa dạng hơn, nhiều chiều hơn, đúng với thực tế hơn. Cũng vì thế mà độc giả, khá giả cũng có cái nhìn đa chiều hơn, trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, không phải trắng là trắng mà đen là đen như trước. và cũng chính vì sự đa dạng này mà nhiều khi nhận định của người xem nhiều khi không trùng với ý tưởng của đạo diễn, và cũng không cùng với nhận định của nhiều người khác

    Có một điều người có mắt « nghệ thuật » thì luôn xem, đọc phim truyện dưới con mắt « nghệ thuật », bỏ qua những cái trần trụi, quái đản và chỉ nhìn nhận ở những chi tiết, hình ảnh « đẹp » và nghệ thuật. Trong khi bộ phim ấy, câu chuyện ấy thì tồn tại nhiều hình ảnh trần trụi và quái đản kiểu như thế, họ bỏ qua điều đó và chỉ hướng đến « nghệ thuật » và « cái đẹp » thôi. Thậm chí là với những người có mắt « nghệ thuật » kiểu ấy thì những cái trần trụi quái đản họ cũng cho rằng nó đẹp.
    Nói gì thì nói, phim này, ý tưởng thì có, nhưng những hình ảnh đẹp đẽ yên bình thì chả có mấy, điểm sáng duy nhất là bé Bi còn nhiều hơn cả là âm thanh của máy làm đá, những bộ mặt phì nộn quán bia, cảnh nhớp nhúa, còn mấy cảnh s ex thì … chẹp, thực tế cái gì ? Đẹp cái gì ? thoải mái cái gì khi mà tác giả cho cô gái dùng đá để tự thỏa mãn, bệnh hoạn hết biết, rồi thì cảnh lộ hàng của anh chàng học sinh trước mặt cô gái, rõ lâu …đó, nếu các bạn bỏ qua nó hoặc cứ cho là chả vấn đề gì, chả bệnh hoạn gì thì tớ xin chịu, tớ không đủ "nghệ thuật" để thẩm những điều như thế

    Nếu nói thì phải nói cả những khía cạnh đó thì sự đánh giá mới khách quan
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Điện ảnh nhà mình sau khi "huấn luyện" cho khán giả quen với cảnh xxx qua vài phim ngắn thì thừa cơ xông lên với phim nhựa, thế thôi, miễn bàn.
    Ngôn ngữ điện ảnh ở đây là không cần thiết, vì thiếu gì khán giả "nhìn cánh hoa rơi cũng chạnh lòng", người ta thừa đủ cảm xúc để thi vị hóa một phản thịt heo.
    Vì vậy họ chỉ cần khiến khán giả nhớ lại một cách trung thực nhất cái phòng ngủ nhà mình là đủ. Mình cũng hơi tò mò không biết khi chỉ đạo diễn xuất mấy cảnh đó đạo diễn sẽ hô như thế nào, hy vọng sẽ có mấy cái "behind the screens" cho nó thêm hấp dẫn.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em xem ròi và em chẳng thấy cảm nhận j :(.. mấy đoạn x x x thật là vô duyên, tục tĩu... đó là em thấy thế nhé, các bác đừng mắng em mù điện ảnh nhé :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em chẳng có hiểu ý nghĩa của câu chuyện j cả, thì nghe đồn là tả thực đời sống xã hội hiện nay, nhưng mà cứ gờn gợn..
    Văn em ít nên em chẳng nói ra được..
    Ví dụ phát, em xem tới cảnh :(( chẩy máu chân ấy.... thế là x x x luôn..em với con bạn rú lên :)).. thua. chẳng có thật j cả, nếu đã nói là tả thực thì phải đi từ a tới z chứ nhỉ :((..

    Nội dung phim thì cũng ko hiểu nó đang nói j cả, ko mở đầu, không kết thúc .. chẳng đọng lại mà cũng chẳng ấn tượng ngoài cái tp này..
    xin lỗi em mù điện ảnh.
    Em sẽ xem lại khi em đọc hết cái tp này để rút ra ý nghĩa của nội dung câu chuyện ạh.
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    đọc phần "bình" của ULI xong cũng thấy đỡ ấm ức hơn chút, nhưng nói chung vẫn k có ý định xem lại lần nữa để kiểm định những điều đó :(
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Có khi bác Hai cũng làm phim về đời mình nhể. Có khi đoạt giải thế giới. =))
  9. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc, vẫn ko nuốt nổi phim này.
    M thích kiểu phim hay và người xem cảm được luôn, kể cả từng đoạn nhỏ của phim, chứ ko phải chầm chậm, lê thê dài, loàng ngoằng, mệt hết đầu.
    Kiểu hồi xưa học văn, khổ, phần lớn m chả thấy hay gì, nhưng vẫn phải đọc đủ các loại phân tích bài mẫu rồi mới biết là cần phải hiểu như thế, để kết luận là "văn thơ hay", haha
    Mà các bác cho e hỏi, gái già chị nào cũng phải giống chị giáo viên à? phải lén lút, rình mò, đi bộ lên cầu Long biên, chui xuống bãi giữa để xem trộm học trò? đạo diễn cho chị này cứ xuất hiện là chỉ thấy mỗi ham muốn dục vọng, còn lại chả thấy gì. Chắc thế mới hot.
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Em tự hỏi là nếu nó không đoạt giải (hoặc nếu không biết rằng nó được giải) thì khán giả sẽ đón nhận ra sao nhỉ???

Chia sẻ trang này