1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem "Bi, đừng sợ" rồi vào em hỏi tí

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngongbeohd, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đặc tả bản năng của mỗi con người phải ko các bác?
    tiền, tình, dục vọng???

    Chỉ có ánh mắt ngây thơ của bé Bi là đẹp :).
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Kịch bản bác pm cho Uli xem trước đi.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    PM cho cả em nữa đi bác Hai ươi!:xX_X
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nàng có muốn nhận vai nữ chính không , nhận vai nữ chính là cần bác Hai huấn luyện từ giờ đi là vừa ;))
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hình như đời bác Hai nhiều nhân vật nữ chính lắm. Uli xem thế nào... :D:-bd
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Những 2000 tuổi thì tối thiểu là 40 nhân vật nữ chính nàng ạ. Cho nên cơ hội của hai ta là rất lớn. Từ bé tới giờ chưa được đóng phim lần nào.
  7. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Bạn TOT xem rồi mà ko nhớ à: mẹ chồng mất lâu rồi, chỉ còn bà vú thôi.
    Mà như thế đạo diễn để con dâu chăm sóc bố chồng ốm là chuyện hoàn toàn bình thường, mình vẫn thấy trong nhiều gia đình hiện nay.

    Công nhận xem phim này phải nghĩ rất nhiều + search Gôgle để hiểu ý đồ đạo diễn, công nhận mệt :D.

    Và cá nhân mình thấy các cảnh xxx , nhất là cảnh 1 (ở biển) ko thực sự ăn nhập và đóng góp nhiều cho bộ phim.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Tên phim là "Bi, đừng sợ" nhưng dường như cậu bé Bi trong phim rất mạnh mẽ và không sợ điều gì. Anh giải thích thế nào về tiêu đề bộ phim?
    - Thế giới của Bi là một thế giới đơn giản, đầy những thứ đẹp đẽ đang chờ nó khám phá. Nó không cần biết đến những điều phức tạp, “đáng sợ” của thế giới người lớn. Nó chỉ vô tư chơi đùa, nó được mẹ yêu thương, che chở. Vì thế nó chẳng có gì phải sợ. “Bi, đừng sợ!” thực ra là câu mà người lớn đang tự nói với chính mình, như một cách tự trấn an.


    http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/03/phan-dang-di-bi-dung-so-la-hanh-trinh-cuoc-song/


    Đúng là chỉ có trong thế giới của người lớn thì mới đáng sợ, mà phàn nhiều là do người lớn tưởng tượng ra những nỗi sợ đó, còn thế giới của trẻ con hầu như chả có điều gì đáng sợ cả, trẻ con dễ dàng khám phá mọi thứ, còn người lớn thì hiếm khi.
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Hé lộ một chi tiết là thói đời thì nhân vật nữ chính chỉ được cái danh phận mà chả được xơ múi gì. Thế nên không ngoan phải là những nhân vật kỳ bí. Kỳ bí thì không hạn chế sô lượng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xem kịch bản xong nó bức bối lắm. Có nên gửi không nhỉ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tạm thời trên kịch bản văn học thì tên phim sẽ là "Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của bác Hai". Các vai: Ngưòi đàn bà đẫm lệ: RedTuylip/ Nguời đàn bà minh triết: Ù Lì... và những người khác.
    Phim được sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, không dùng cascadeur, công nghệ 3D, hậu kỳ thực hiện tại Hoa Kỳ hứa hẹn một bộ phim bom tấn của mùa hè cháy vé. Red, Ù Lì... đừng sợ! =))
  9. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi, là trong phim có 2-3 cảnh gì đó là ông nội Bi ngửi mùi hương từ một cái cành hoa nhỏ, chỉ có lộ bàn tay, không biết người nào. Sau đó ông nội xỉu. Cảnh đó có ý nghĩa gì? Và người đó là ai? Em lại cứ tưởng là con trai hạ sát bố cơ. :D

    Cái cảnh Bi chui xuống gầm giường nhìn thấy con nhái trong bô, cái con nhái đấy là nghệ thuật ý nói là phân đúng không ạ?
  10. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất quả xxx phành phạch ở bãi biển, còn lại phim như bìu.[:D]

Chia sẻ trang này