1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem "Bi, đừng sợ" rồi vào em hỏi tí

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngongbeohd, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nghe các bác bàn nhiều phải down ngay bản đẹp về xem.
    Nhận xét phim này khá chau chuốt về bố cục góc máy, kỹ thuật quay.
    Phim thể hiện dục vọng con người. Sống theo bản năng.. Mà các đoạn dục vọng thì cứ giật cục làm người xem thấy sượng. Không có nút thắt,hoái trào Ví dụ như cảnh bãi đê biển. Anh đi trước chị lóp ngóp đi sau. Cách nhau mấy mét nhìn khổ không thể tả. Tại sao không dắt nhau đi. Nháy sang cảnh khác đã thấy phạch phạch. Giật cục không chịu nổi. Hay là motip kiểu tây. Rồi cái đoạn chỗ gỗi đầu. Ông kia bị phang phát vào đầu lăn quay ra nháy sang cảnh sau đã thấy phạch phạch.:-ss Còn cái đoạn ông cụ nằm đơ trên giường. Ôi chao bụng ông phập phồng như người đang ngủ.[:D]
    Phim thể hiện triết lý Phật. Sự bế tắc con người. Mà nhìn hoàn cảnh thế có chẳng có gì chắc chắn gì tương lai Bi thoát được cái vòng luẩn quẩn này.
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em chưa xem. Nghe các bác tả thì truyện loanh quang cuộc sống bế tắc, cứ bế tắc là bế nhau lên là...phạch phạch [r23)]
    Còn cu Bi chưa đến tuổi dậy thì, còn trong sáng nên cứ vô tư vui đùa. :-c
  3. Wilber

    Wilber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tức là nếu quan trọng hoá xxx thì sẽ u ám như mấy người lớn trong phim

    Còn xxx chẳng là cái khỉ gì, tóm lại là ko biết đến xxx, thì sẽ hồn nhiên thoải mái trong trẻo như em Bi trong phim

    THE END!
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Giật cục là giật theo ý đồ của đạo diễn, chứ chẳng phải là lỗi sạn của phim. Kinh nhất là xem phim truyền hình VN, ví dụ, nếu mà từ đoạn đau chân đến đoạn xxx thể nào cũng có cảnh dẫn dắt, hai anh chị nhìn nhau đắm đuối, nói những lời rất thối, rất sáo, hôn nhau nhìn thấy mà ghê. Thành ra phim này đạo diễn chắc bảo, đoạn đấy chúng bay tự hiểu nhé.
  5. xitrum123

    xitrum123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phim nó có cả 2, và nhiều cảnh u ám, có phải cứ muốn quan trọng hoá là xong đâu
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    công nhận đoạn phành phạch ở bãi đá là đáng xem nhát phim :)) nắc cứ gọi là tới bời hoa lá :))
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Dù có những đoạn xử lý mình không thấy hài lòng. Về hình ảnh ánh sáng quá tuyệt. Xanh và xám. Sáng và tối.
    Nói chung phim này rất đáng xem.
  8. vaseline83

    vaseline83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Dù là vui hay buồn thì xem những phim như này thấy nặng cả đầu, khó hiểu bỏ xừ, như kiểu phim câm. Cá nhân mình thì k thích thể loại phim này.
    Có đoạn như này em thấy khó hiểu: đoạn sau khi 2 vc quan hệ xong, cô vợ mặc quần áo chíp xong lấy xi lanh, thuốc để sang tiêm cho bố chồng (kiểu như thuốc giảm đau), mà sao cô ấy chỉ mặc quần áo chíp nhỉ?
  9. tiamero

    tiamero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hình như trong film này, thằng chủ nhà máy nc' đá bị gay đúng ko các bác, và bọn thanh niên làm công đã có thằng bị chủ xử :(
  10. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    cái cảnh cuối của film hiểu thế nào các bác nhỉ: Bi nhìn thấy cái máy bay trên trời, rồi gọi Mẹ (đoạn gọi mẹ thì màn hình đen ngòm và có tiếng khóc của Bà mẹ + tiếng gọi hơi hốt hoảng của Bi). Bị sợ gì chăng :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gửi các bác bài báo bình về bộ phim này :).
    http://blog.yume.vn/xem-buzz/quot-b...-cua-chinh-phan-dang-di.hiphope.35A7964C.html

Chia sẻ trang này