1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào xem phim "Tái bút : Anh yêu em" chưa ạ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi missyou2t, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ơ....1 mình thì sao nhỉ ...tớ cũng đi xem 1 mình đây này ..
  2. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Em đang down tối xem, tiện thể tặng cả nhà chút thông tin.
    P.S. I LOVE YOU - TÁI BÚT: ANH YÊU EM

    Đạo diễn : Richard LaGravenese
    Diễn viên : Hilary Swank, Gerard Butler
    Sản xuất : Wendy Finerman Productions
    Kịch bản : Richard LaGravenese, Steven Rogers
    Thể loại : Tâm lý
    Xuất bản : 2008
    Độ dài : 126 phút
    [​IMG]
    Nếu bạn không phải là fan của thể loại phim tình cảm sướt mướt thì "P.S. I Love You" sẽ là một ngạc nhiên thú vị. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa những giọt nước mắt và nụ cười hài hước xuất phát từ tình yêu chân thành.

    Diễn viên chính:


    Hilary Swank

    Cách đây 16 năm, một cô bé chưa hết tuổi thiếu niên theo mẹ tới Holywood với vỏn vẹn 75 USD trong túi cùng với ước mơ trở thành diễn viên. Giờ đây, tên của cô đã được gắn lên một ngôi sao trên Đại lộ danh vọng. Đó chính là Hilary Swank.



    Nội dung:
    Nếu bạn không phải là fan của thể loại phim tình cảm sướt mướt thì "P.S. I Love You" sẽ là một ngạc nhiên thú vị. Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa những giọt nước mắt và nụ cười hài hước xuất phát từ tình yêu chân thành.
    Trailer phim

    P.S. I Love You được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nữ người Ireland Cecelia Ahern. Cô sinh năm 1981 và viết tiểu thuyết đầu tay này khi mới 21 tuổi. Đó là những tâm sự về tình yêu, sự mất mát và niềm hy vọng. Xuất bản năm 2004, P.S. I Love You trở thành cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất Ireland trong 19 tuần liền và sau đó nổi tiếng khắp thế giới. ?oTuổi tác, xuất xứ hay công việc không quan trọng. Tất cả chúng ta đều yêu một ai đó và đã yêu thì chúng ta sẽ biết cảm giác như thế nào khi mất người yêu?, Ahern liên tưởng đến bộ phim. Đạo diễn Richard LaGravenese là người thực hiện phiên bản điện ảnh. Ông cũng nổi tiếng là người nói về sự thật với những lời lẽ rất hoa mỹ.
    Holly (Hilary Swank) và Jerry (Gerard Butler) là một cặp vợ chồng có cuộc sống hoàn hảo: họ có thể cãi nhau tới mức kịch liệt nhưng ngay sau đó lại rối rít nói lời xin lỗi và lao vào nhau yêu đương cuồng nhiệt. Hoàn cảnh không dư dả khiến Holly cứ mãi chần chừ chuyện con cái trong khi Jerry nóng lòng làm bố. Bất hạnh lớn nhất xảy ra khi Jerry mắc bệnh và qua đời. Từ đó, cô vợ trẻ bắt đầu đắm chìm trong bóng tối và những ký ức của một thời hạnh phúc.
    Holly có thể suy sụp và hoàn toàn bỏ quên cuộc sống, nhưng những người thân quanh cô thì không thể. Họ tìm mọi cách để vực Holly trở lại với thực tại nhưng dường như mọi cố gắng đều vô ích. Điều khiến cô bừng tỉnh lại xuất phát từ chính người đã mất. Đúng vào ngày sinh nhật tròn 30 tuổi, Holly nhận được một chiếc bánh ngọt có kèm theo một cuộn băng ghi âm của Jerry.
    Từ đó, góa phụ xinh đẹp bắt đầu trông ngóng mỗi ngày những lá thư của người chồng đã mất. Chúng làm sống lại những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu, xoa dịu nỗi mất mát quá lớn và trở thành tấm phông màu hồng tạm che đi cuộc sống thực tại không còn người thương yêu bên cạnh. Và cuối mỗi bức thư, bao giờ Jerry cũng có dòng tái bút: Anh yêu em.
    Holly làm theo tất cả những dặn dò của Jerry trong các lá thư: mua sắm, trang điểm và tới Ireland thăm bố mẹ anh. Đi cùng hai cô bạn thân, Holly trở lại nơi cô và Jerry lần đầu gặp gỡ. Ở đó đã có vài bức thư khác đợi sẵn. Lời chỉ dẫn lần này đưa Holly tới một quán bar có ban nhạc sống trình diễn và tình cờ, cô gặp một chàng ca sĩ điển trai và hát hay không kém Jerry. Số phận trêu đùa khi người hùng ra tay cứu ba phụ nữ mắc kẹt trên hồ và anh trở thành khách mời trong một âm mưu ngọt ngào lãng mạn? Nhưng liệu Holly có nhận ra rằng sức mạnh của tình yêu có thể chuyển sự kết thúc của cái chết đến sự bắt đầu của một cuộc sống mới?

    [​IMG]
    Được Tramyhaykhoc sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 16/02/2008
  3. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đang xem tạm bản Cam vậy, ra rạp một mình tốn tiền mà ngại
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Xem bản CAM chỉ còn lại 1/10 sự thú vị! [​IMG]
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc truyện rồi nhưng chưa đi xem phim. Nằm trong chăn đọc xong quyển truyện mà dùng hết cả 1 cuộn giấy vệ sinh để lau nước mắt. Nghe các bạn kể tớ cũng máu đi xem lắm, nhưng để mấy hôm nữa tiết kiệm đủ tiền mua 1 lố giấy vệ sinh đã. T_T
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Tối mai đi xem luôn , 8h45 he he ...
  7. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tuy là thông điệp của phim rất positiv nhưng khuyến cáo các bé bị bồ đá, bị cướp bồ hay bi kịch hơn là bồ tai nạn chết, ung thư chết (giống fin) thì tự lượng sức mình hẵng coi. Riêng khoản ra khỏi rạp trông mặt mày húp híp đã khó coi rồi, chưa kể những bé yếu đuối , về nhà ko khéo đau đớn quá đâm ra nghĩ quẩn làm liều thì chết! Các đôi đang yêu nhau thì coi mà học tập, nhịn được cái gì thì nhịn kẻo sau chả còn ai mà cãi nhau đâu.....
  8. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mua vé tối thứ bảy thấy 55k/vé ^^
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Em lấy của nàng có 50K thôi đấy nhá, coi như mừng tuổi đầu năm.
    @ Long: ông tính đánh lẻ àh, đi xem với hội cho vui, Thứ 5 đi này
  10. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    To Ukyo: Dzồi dzồi, cám ơn kưng .
    Đọc qua nhận xét của mọi người thấy phim này xem ra cấm chỉ định chị em đánh mascara .
    Bình thường thì tớ không thích xem phim tình cảm ngoài rạp lắm. Xem ở nhà mình lỡ có khóc không ai biết chứ đi xem ở Rap nước mắt tèm lem cũng ngại .

Chia sẻ trang này