1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào yêu nhau nhiều năm rồi mới cưới cho em hỏi chút ạ ( ưu tiên 4,5 năm trở lên )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungds, 29/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị anarchist1983 Chuẩn rồi
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thằng bé những 5 năm
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngày nào cũng thế chắc mình cũng chết mất
    Bác NamPéo này luôn có những cách nhìn về 1 khía cạnh khác
    Cũng thấy tội nghiệp thật
  4. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh em thông cảm Tôi già rồi Đến lúc phải vạch ra các kế hoạch lâu dài 4 năm nữa lấy vợ
  5. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bác mấy tuổii rồi mà kêu zà
    4 năm nữa còn sức mà lấy vợ kô bác, hay cuới xong rồi về ngồi nhìn Vợ
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ko có bí quyết gì cả, chỉ là trái còn xanh chưa hái vội thui
  7. Bonaza

    Bonaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng này tầm tuổi như em với bác mà, 4 năm nữa máy móc vẫn chạy tốt
    @Tùng: đang nhiều em theo thế mà đã lên kế hoạch 4 năm nữa rồi cơ à
  8. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bà chị em sn 84 yêu từ năm học lớp 10, cuối năm nay cưới bà í bảo càng về sau thì càng nên tách tách nhau ra, lớn rồi cũng phải thực tế hơn, lo lắng những chn to tát hơn chứ dính lấy nhau là chán đấy. Có hôm buổi tối 2 anh chị hẹn đi xem film thế mà anh bận tiếp khách. Bà í lại lấy xe qua đón em với mấy đứa bạn đi chơi. Cứ bt thôi, mỗi ng` 1 việc
    Được Ti_love_HOT sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 30/06/2008
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tình ái là phù du thôi bác ợ đời em còn nhiều việc phải làm, gái gú mãi mất thời gian lắm Giã từ sự nghiệp thôi
    Khẳng định lại là máy móc của em ở thời điểm hiện tại hay bao nhiêu năm nữa thì vẫn " khủng " như thế
  10. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu chín năm mới cưới, cưới được một năm rưỡi roài. Lúc yêu chẳng có bí quyết gì, mọi chuyện cứ để tự nhiên thôi.
    Mỗi khi gặp nhau là ríu rít nói đủ chuyện trên trời dưới đất và cười rất nhiều.
    Tớ và anh xã mỗi người có những sở thích riêng và có những đam mê trong các lĩnh vực khác nhau. Mỗi người cứ theo đuổi những gì mình thích và kể cho người kia nghe về những diễn biến hàng ngày.
    Chưa bao giờ giận dỗi. Chỉ có tranh luận to tiếng, mỗi lần như thế cũng mệt lắm, vì anh xã cứ muốn làm cho ra vấn đề mới chịu thôi, có khi kéo dài cả bốn năm tiếng, nhưng đến lúc kết thúc thì thật thoải mái.
    Cả hai đều có mối quan tâm chung đến bạn bè, thường xuyên đi chơi với bạn bè chung.
    Nếu không đi xa, không có việc gì bận, tối nào anh xã cũng tới nhà xem TV cùng tớ, thỉnh thoảng ăn cơm nhà tớ, trò chuyện với cả nhà.
    Yêu chín năm mới cưới nên khi cưới đôi khi cũng không dám tin rằng hai đứa đã sống cùng một nhà, cảm thấy yêu thương và có trách nhiệm hơn. Đi làm cả ngày tối về mới gặp nhau, cùng ăn cơm, trò chuyện và cười rất nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này