1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nèo có thông tin về cái nhà ma ở Kim Mã Vạn Bảo ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 25/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Các bác giết em rồi, huhu
    Chiều nay ngủ béo mầm mắt giờ lại đọc cái này, chắc đêm nay em teo
  2. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    các bác ko có cái ảnh nào chụp ban ngày sao
    tối mò mò..khó nhìn thật
    trông mỗi cái ảnh cuối cùng ghép là ấn tượng
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Nhà ông bác tớ cũng ở ngay gần nhà này (bên cạnh nhà của cựu CTN Trần Đức Lương). Có 1 lần tớ hỏi ông anh tớ về ngôi nhà này, hắn nói là nếu chú muốn bị chuyển vào Trâu Quỳ hay leo lên nóc tủ ngồi thì chú cứ việc.
    Hãi thật, lão ý dọa mình 1 phát thôi là đã đến mức phải đi tìm bỉm Bino rồi.
    Tớ thỉnh thoảng vẫn đá bóng ở sân ngay đằng sau, cứ khi nào bóng bay vào nhà đó thì thằng em tớ lại phải trèo vào để nhặt. Thằng này tính nó cứ hâm hâm thế nào ý, giống y như tính em M`.
    PS: Từ giờ về sau, nếu em Mèo mà lock nick của các mem ko có lý do, tớ xin thay mặt toàn thể anh em trên ttvn này, bắt cóc em Mèo đem nhốt vào đó từ 10h-12h đêm thì thả. Đảm bảo sau 1 lần là em Mèo sợ đến mức phải đóng bỉm quanh năm luôn.
    Được ngon_nen sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 26/11/2006
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chắc làm gì có gì , cứ gọi cả 1 đoàn đến trèo tường vào thám hiểm xem ra làm sao . Em là em thích tìm hiểu những cái bí ẩn . Biết đâu trong đấy lại chả ti vi máy giặt tủ lạnh đầy đủ rồi lại thấy ông nào ngồi chiễm chệ đọc báo uống trà mạn trong đấy thì.....
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thôi xong, nhìn mấy cái ảnh đầu tối tối còn chưa thấy gì. Đến ảnh cuối trông rợn rợn. Chắc đêm nay mất ngủ roài.
    Mà sao em đi qua ko nhìn thấy cái nhà này nhỉ?
  6. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    ặ, truỏằ>c 'Ây em nhỏằ> có ưt nhỏƠt 1 topic nói vỏằ ngôi nhà ỏằY Hàng Trỏằ'ng, trogn 'ó có cỏÊ series bài + ỏÊnh vỏằ ngôi nhà ỏằY 'ỏĐu VỏĂn bỏÊo này rỏằ"i còn gơ.
    Em còn nhỏằ> có ngôi nhà nào 'ó ỏằY Vàng Thỏằ< nỏằa, câng 'ỏằ"n là nhà ma. Xong có 1 bỏĂn còn xung phong, 'i buỏằ.i tỏằ'i qua 'ó chỏằƠp ỏÊnh, rôơ còn post lên TTVN mà.
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Léo m..ẹ, mấy cái ảnh với các câu chuyện các chú thêu dệt để loè gái thì anh léo nói làm gì, cái ảnh cuối cùng mà chú bảo không có photoshop thì léo ai mà tin được...... Chú cần anh cho YM mà chát với thằng ku lọ mọ ngồi làm cái ảnh đấy không.

  8. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Toàn những bác yếu bóng vía. Em mong gặp ma mãi mà chẳng được gặp. Ngày xưa ở quê đi bắt nhái ở bãi tha ma rồi nghĩa trang mãi đến 1-2 h sáng có sao đâu? Nói thật đi đêm chỉ sợ ma người chứ ma thật thì lại chẳng có gì sợ cả. Căn nhà lạnh lẽo u ám là do phong thuỷ, địa chất khu đất và do thiết kế nữa. Còn tiếng khóc trong đêm thì khoa học đã giải thích rồi đấy thôi. Nói tóm lại là cái gì cũng phải giải thích theo khoa học chứ thời đại này ở giữa thủ đô mà các bác cứ nói đến ma nó cứ thế nào ấy. Đèn cao áp sáng choang cả đêm lấy đâu có bóng ma? Em thì vẫn muốn một lần nhìn thấy ma mà chẳng biết bao giờ mấy nhìn thấy.
  9. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà này tôi thường xuyên đi qua ttầm từ 12 h đêm đến 6 giờ sáng. Ngôi nhà có vẻ lạnh, hoang có mấy cái đèn điện đỏ và tối ở hành lang nom càng rợn. Nếu ban ngày đi qua thì thấy xung quanh đều nhộn nhịp nhưng nó thì câm lặng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy có xe máy dựng bên trong chứng tỏ vẫn có người vào đấy. Nhưng tại sao 1 biệt thự như thế ở HN lại không có ngườig ở nhỉ
  10. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    À số nhà là 300, hôm nào qua xem.
    Cu nào ở trên ghép ảnh viết bậy bạ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này