1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác Nico đâu? Ra đây em hỏi tội !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Fire_Phoenix_new, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Bác Nico đâu? Ra đây em hỏi tội !

    Phải nói là em không những acay mà còn chim cú bác nữa.Bác không đến bể bơi thì bác đừng có hẹn nhé. 2h30 em vào mạng.Gặp đúng bạn thân, đang chat ngon lành thì em đọc thấy cái thông báo "3h15 bác đợi mọi người ở bể bơi" Em không kịp nghĩ gì cả vội vàng chào bạn đến rủ Miss Ice Queen cùng đi với em đến bể bơi.Bác biết thế nào không ? Đi đường vừa nắng vừa gió(đi ngược chiều gió mà)đạp xe mệt phờ cả người mà đến bể bơi thì không thấy tăm dạng bác đâu cả.Hừ Hừ....Em tức lắm rồi đây.Bác muốn cố tình gây sự với thằng dở hơi này phải không. Em nhớ bác rất thích giết ăn thịt mọi người lắm cơ mà. Được thôi, lần này thì để em...Em sẽ nhai cả xương bác luôn chứ không phải chỉ ăn thịt không đâu nhé.Bác hãy đợi đấy ! Mà em báo trước cho bác biết không chỉ có em thôi đâu còn cả Miss Ice Queen nữa đó.

    Cả nhà ơi, có ai uất ông Nico không vậy? Hãy lên tiếng đi. Chúng ta cùng xử lí thằng cha này..

    Ai dám bảo chăn trâu là khổ ?
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu...

    Khè Khè Khè...(Cười kiểu dở hơi)
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chú có thể hỏi Inter, TranPhuong, Mystic về sự tức giận của anh hôm qua.
    Chỉ có mỗi anh với Chủ Tịch bơi, mệt, tức. Hết ca mới thấy Inter vào, ra đến cổng thấy TranPhuong và Mystic đang tâm sự ở cổng.
    Lần này thì thôi nhé, không có bơi lội gì hết nữa nhé! Ai thích thì làm ơn đi một mình, đừng gọi tôi nữa, mệt lắm rồi!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  3. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy giờ bác mới đến bể bơi vậy? Em đến đúng giờ hẹn mà có thấy bác đâu?Em vào tận cổng bể bơi thấy rất đông mà toàn là trẻ con thôi. Hôm qua em rủ mãi thì Ice Queen mới đi, hai anh em đạp xe mệt phờ cả người đến nơi thì không thấy ai cả.Thế nên em mới đi về chứ.Nghĩ lại bây giờ vẫn còn tức.
    Ai dám bảo chăn trâu là khổ ?
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu...

    Khè Khè Khè...(Cười kiểu dở hơi)
  4. Ice_Queen_new

    Ice_Queen_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bác nico ơi! anh em nói đúng đấy! em và anh ấy đến bể bơi mà có thấy ai đâu bác? toàn lũ choai choai thôi! em chẳng nhìn thấy bác đâu cả. em rất a...z cay bác ! nhưng khổ thân em , vừa mệt vừa nóng lại còn phải hứng chịu cái tật dở hơi của anh em nữa. khổ em và khổ cả anh ấy nữa . bác tính sao chứ bác...........
    Xin cho tôi một mũi tên độc
    Bắn nát tim anh kẻ bạc tình
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Rất xin lỗi mọi người, nhưng quả thật là hôm đó mình có đến. Mình cũng Lan Phương đến nhưng không gặp ai, chỉ có hai người bơi với nhau.
    Mãi đến lúc về mới gặp TranPhuong, Mystic, Intercepter.
    Mĩnh cũng bực lắm. Nhưng dù sao cũng xin lỗi mọi người!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  6. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    To Ice Queen: Yêu cầu em giải thích rõ hơn về câu nói: "Em còn phải hứng chịu cái tật dở hơi của anh em nữa chứ".
    To Nico: THôi bác không phải xin lỗi gì hết cả.Tối thứ 5 đi sinh hoạt HPDC em sẽ không ăn cơm tối để dành bụng đói ăn thịt bác.Em rất thông cảm cho bác nhưng mà em đã lỡ nói là em sẽ ăn thịt bác rồi,chẳng nhẽ lại nuốt lời.THế nên bác cũng thông cảm cho em vậy.
    Ai dám bảo chăn trâu là khổ ?
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu...

    Khè Khè Khè...(Cười kiểu dở hơi)

Chia sẻ trang này