1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Ninh dạo này ngon rồi!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi luckyluke42c1, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    khờ khò có một chú admin hơi bị gà quá đi mất .. kiểu này là muốn đi BN chùa đây mà .. muốn help thì cũng phải có khoản " đầu tiên" đã nhá

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa <chín xác là 2 tháng trước> nhà tui ỏ ga BN nhưng bây giờ mới chuyẻn lên tận Thị Cầu rùi ,xa trung tâm quá ,thía thì khi mà về nhà chắc chỉ quanh quẩn ở nhà thôi không đi chơi như ngày xưa được nữa ,chán ghê .
  3. win4u

    win4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhà ai ở bến xe Bắc Ninh xin lên xe ngay kẻo xe chạy nhé.
    TẾT này tôi về quê có bạn nào về cùng kg nhỉ, bạn gái mà kg có bạn trai đi kèm xin được bao tiền xe.
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến Bắc Ninh bao h. Hi vọng sẽ có dịp đến.
  5. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đi học xa BN lâu quá, bây giờ về cứ như lạc vào đâu đó, cảm thấy nhà mình mà không phải nhà mình
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 2 tuần về BN thì internet vẫn dùng Diup hèm 2 tuần sau về thì ADSL đã tràn lan dùng thích thật đúng là thời buổi CNTT có khác
  7. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cái hàng bác Boy ngồi là hàng nào vậy,em ở nhà đang ngóng dài cổ mà đã thấy hàng quái nào có đâu,nó chưng biển ra như thế nhưng toàn diup thôi.
  8. nguyenchitue

    nguyenchitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    nhintui.jpeg
    bắc ninh dạo này cũng lắm nghiện lắm
  9. nguyenchitue

    nguyenchitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa <chín xác là 2 tháng trước> nhà tui ỏ ga BN nhưng bây giờ mới chuyẻn lên tận Thị Cầu rùi ,xa trung tâm quá ,thía thì khi mà về nhà chắc chỉ quanh quẩn ở nhà thôi không đi chơi như ngày xưa được nữa ,chán ghê .
    cứ ở đi rồi sẽ thấy THỊ CẦU vui như thế nào
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Anh chị em cứ toàn thấy nói chuyện bên kia sông Đuống, hihì làm như BN chỉ có mỗi thị xã là hết. Nếu thế thì bài thơ của Hoàng Cầm có lẽ phải viết lại chăng. Bên này sông không có nhà cao tầng cũng chả có dãy Hoàng lan chỉ có cây đa, giếng nước mái đình. Nhưng cũng đẹp lắm chứ, các bạn cứ thử ngồi ngắm mãi nhà cao tầng, phố phường, khu công nghiệp rồi nghe tiếng xe cộ chạy ngày đêm. Lúc đó lại chả muốn một không gian yên bình như quê tớ. Tớ đây ở quê mới ra tỉnh mói năng lung tung xin đừng trách.

Chia sẻ trang này